Vụ "người nhện cướp của, hiếp dâm": Phạm tội vì thương vợ hờ
Pháp luậtThị trấn Long Hải những ngày tháng 3 hoang mang kinh hãi vì hai vụ trộm, tin nạn nhân bị "bóng đen" giở trò đồi bại nhanh chóng lan rộng với nhiều phần thêu dệt.
Ngày cuối năm, vợ chồng mâu thuẫn cãi vã, trong phút nông nổi, người vợ trẻ đã đốt nhà như muốn rũ bỏ mọi cơ cực đời mình. Chồng chị là nạn nhân của ngọn lửa tàn nhẫn đó.
Thị trấn Long Hải những ngày tháng 3 hoang mang kinh hãi vì hai vụ trộm, tin nạn nhân bị "bóng đen" giở trò đồi bại nhanh chóng lan rộng với nhiều phần thêu dệt.
Ngoài tiền "đi khách" 75.000 đồng một lần, tiếp viên trong quán cà phê của Nhung mỗi tháng được trả lương 2,5 triệu đồng.
Một mình, một xe máy cùng tuốc-nơ-vít, chỉ trong hơn một tháng. Đỗ Văn Cường đã gây ra khoảng 7 vụ cướp tài sản và hiếp dâm với các em học sinh. Tên cướp khốn nạn ấy bây giờ còn vừa khóc vừa cười, kể với chúng tôi.
Từ ngày vụ án mạng xảy ra đến nay, người nhà của bị cáo Được chưa một lần đến thăm hỏi, thắp cho nạn nhân một nén nhang. Vì điều này, khiến mẹ bị hại hết sức bất bình và tức giận.
Sáng 3/4, chị Đỗ Đặng Huyền Trang, 22 tuổi, đang thao tác tại phân xưởng dệt của Công ty Jungwoo Textile Vina (Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) thì bị máy dệt cuốn vào.
Gần đây trên địa bàn Long Thành, Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều nữ sinh bị một nam thanh niên dùng dao hoặc tuốc-nơ vít đe dọa đưa vào đường vắng hiếp dâm rồi cướp nữ trang, tiền, ĐTDĐ… của nạn nhân.