Lửa ấm tập 2: Bệnh nhân của Thủy bị ngưng tim, nhân viên của Minh bị ngất vì nhiễm độc
GiadinhNet – Trong khi Thủy và cả kíp trực đang nỗ lực giành sự sống cho một bệnh nhi bị ngưng tim thì Minh đang phải xử lý việc một nhân viên trong đội cứu hỏa của anh đột nhiên bị ngất xỉu tại đơn vị.
Trong tập 1 Lửa ấm, đúng trong ngày sinh nhật con trai 13 tuổi thì Minh phải cứu hộ một đám cháy lớn, Thủy (Thúy Hằng) phải chữa trị hàng loạt bệnh nhân trong vụ cháy.
Khi công việc đã xong, Thủy định trở về nhà thì một bệnh nhân nhỏ tuổi chẩn đoán sốt xuất huyết bỗng nhiên trở nặng. Thủy phải quay trở lại theo dõi tình hình.
Mở đầu trích đoạn tập 2 Lửa ấm, Thủy ở bệnh viện về nhà thì tiệc sinh nhật của con trai đã tàn. Cô nói lời chúc mừng sinh nhật con trai nhưng cậu bé chẳng nói chẳng rằng bỏ lên tầng khiến cô buồn bã. Đúng lúc đó, bà Mai - mẹ chồng Thủy (NSND Lan Hương) đi ra xếp đồ bàn tiệc, Thủy rụt rè nói lời xin lỗi mẹ vì cô đã về nhà muộn nhưng bà Mai nói người cần xin lỗi là cậu con trai của Thủy.
Ở phân cảnh khác, tại bệnh viện nơi Thủy làm việc, bệnh nhi nhỏ tuổi bị sốt xuất huyết mà cô đang theo dõi có dấu hiệu ngừng tim khiến cô và cả kíp trực phải khẩn trương cấp cứu.
Trong khi đó, Hoàng (Mạnh Quân) đang sắp xếp dụng cụ chữa cháy thì bị ngất xỉu. Khi anh em trong đội đang hoảng loạn thì Minh nhận được một cuộc gọi từ cấp trên báo có hóa chất và nguy cơ nhiễm độc.
Tập 2 Lửa ấm phát sóng lúc 21h hôm nay (2/10) trên VTV1.
TA (th)