Luận anh hùng

GiadinhNet - Trước giờ khai cuộc, ít người dám tin vào khả năng tại vòng tứ kết lại không có mặt cả Anh, Pháp và Italia, những đội bóng sở hữu tới 6 chức vô địch thế giới. Nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên bên cạnh nỗi buồn của lục địa đen với việc 5/6 đại diện bị loại ngay từ vòng bảng.

 
Danh sách các đội lọt vào tứ kết: Uruguay, Ghana; Đức, Argentina, Brazil, Hà Lan, Paraguay, Tây Ban Nha.
 
Không có quá nhiều tài năng như những thế hệ đàn anh, nhưng dưới bàn tay của Dunga, Brazil đang có những bước đi vững chắc. Giành chiến thắng 3-0 trước Chile ở vòng 1/16, song dường như “vũ điệu Samba” vẫn chưa đá hết sức.
 
Tuy nhiên, Hà Lan tiến vào tứ kết sau 4 trận thắng liên tiếp và đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của châu Âu trong cuộc đua với Nam Mỹ. Một thế hệ cầu thủ tài năng và đồng đều của “cơn lốc màu da cam” đang mang đến giấc mơ đẹp cho những người yêu mến xứ sở hoa tulip.
 
Cuộc đua Nam Mỹ và châu Âu còn “nóng bỏng” với trận đại chiến Đức - Argentina. Người Đức đang được tôn vinh với bản lĩnh và sự chính xác, mạnh mẽ của một “cỗ xe tăng”. Chiến thắng 4-1 trước tuyển Anh của tuyển Đức đã cho thấy những phẩm chất ưu tú của một ứng cử viên vô địch. Nhưng cỗ máy Argentina cũng đang vận hành trơn tru và đã phát huy được sức mạnh trên hàng công để tạo ra bóng dáng của nhà vô địch.
 
Cuộc đụng độ sớm giữa những ứng cử viên vô địch khiến vòng tứ kết mang ý nghĩa của vòng bán kết. Đội thắng ở trận Hà Lan - Brazil sẽ dễ dàng hơn ở vòng sau khi đối thủ chỉ là Uruguay hoặc Ghana. Con đường đến chung kết của Argentina hoặc Đức rộng mở hơn khi thử thách khó khăn nhất của họ nằm ở chính vòng tứ kết.
 
Cục diện của World Cup năm nay cũng sẽ rõ ràng hơn sau vòng tứ kết.
 
Đức Chung
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.