Những phút phim sắc nét ấy được đặt tên là "trốn bắn tốc độ, xe chạy ngược chiều trên đường cao tốc".
Sự thật là gì? Đó là chiếc xe ấy biết mình đã phạm luật, nên gần đến trạm cảnh sát giao thông thì quay đầu bỏ trốn ngược chiều với các phương tiện đang lưu thông đúng chiều.
|
|
|
Ảnh chụp từ video chiếc xe ôtô chạy với tốc độ chóng mặt trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương. Ảnh: TTO |
Xét trên Luật giao thông đường bộ, chiếc xe ấy phạm hai lỗi rất nặng là chạy quá tốc độ và đi ngược chiều. Nhưng cảnh sát cuối cùng chỉ phạt được xe ấy với lỗi chạy quá tốc độ vì hình ảnh vi phạm đã được "bắn" trước đó.
Còn thước phim dân quay xe chạy ngược chiều thì không được coi là chứng cứ để xử phạt được vì "không phải do cảnh sát quay". Mà cảnh sát thì không có máy ghi hình để ghi. Chiếc xe kia thoát một tội nặng trong gang tấc. Còn Luật giao thông đường bộ thì... chết lâm sàng.
Một ví dụ khác cho chuyện luật "chết" cũng đang xảy ra ở Hà Nội. Mấy ngày này, cảnh sát và thanh tra giao thông ra quân xử lý các lỗi vi phạm của xe taxi. Lỗi mắc phải phổ biến là các xe này dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định.
Hiện tại, Hà Nội có 32 điểm dừng đón trả khách cho loại xe này, phục vụ cho khoảng 1,5 vạn xe. Bởi thế, chưa nói đến sự quá tải điểm dừng đón thì khi xử phạt, cơ quan chức năng gặp nhiều cái khó. Lỗi đón khách không đúng điểm quy định thì dễ "bắt" và dễ "xử". Song, biết mười mươi xe taxi dừng trả khách không đúng chỗ nhưng vẫn phải... tha bổng bởi chẳng ghi được hình.
Cá biệt, có xe bị "bắt quả tang" trả khách không đúng nơi, nhưng vẫn được tha vì "taxi" chứ có phải xe buýt đâu mà phải trả khách ở điểm quy định?. Lái xe cãi, tôi đón khách đúng quy định, nhưng khi trả khách thì phải trả ở nơi khách muốn xuống, không lẽ chở khách ra điểm đón trả, cách xa nơi họ muốn đến cả chục cây số? Bằng không, trước cửa mỗi nhà, mỗi cơ quan, phải làm một điểm đón trả khách thì mới mong không vi phạm được. Cơ quan chức năng trong trường hợp này quả thực là... bí.
Như thế, rõ ràng Luật đang "chết" vì thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tế.
Những ai rắp tâm vi phạm, chỉ cần bỏ ra mấy ngày nghiên cứu quy định là "lách luật" thoải mái. Như thế, luật chưa “chết hẳn, nhưng đã “chết lâm sàng”, mất đi một phần tác dụng.
Lâm Phong