Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lục Tiểu Linh Đồng và gia tộc "Hầu Vương"

Thứ bảy, 08:03 15/09/2007 | Giải trí

Nói đến Tôn Ngộ Không, bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ nghĩ đến cái tên Lục Tiểu Linh Đồng. Và không ít người lầm tưởng rằng ông họ Lục hay Lục Tiểu. Thực ra ông họ Chương.

Cái tên “Lục Tiểu Linh Đồng” chỉ là nghệ danh của ông thôi. Và cái tên ấy cũng có một “lịch sử ra đời” rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Gia tộc họ Chương: 4 đời đóng Mỹ Hầu Vương

Gia tộc nhà Lục Tiểu Linh Đồng (gia tộc họ Chương) 4 đời nay đều diễn kịch khỉ, chủ yếu là vai Tôn Ngộ Không. Vì thế gia tộc nhà họ được bạn bè trong và ngoài nước phong là “Hầu Vương thế gia”. Tổ tiên của họ là người Mông Cổ. Vào đời Nguyên, họ đã di cư đến Giang Nam và định cư tại Thiệu Hưng. Ở đây, gia tộc họ Chương đã phải mưu sinh bằng cái nghề mà khi đó bị người ta vô cùng khinh miệt, đó là nghề diễn kịch.

Nhưng cũng chính cái nghề ấy đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của “Hầu Vương thế gia” sau này. Và người bắt đầu diễn kịch khỉ là cụ tổ của Lục Tiểu Linh Đồng.

Nhờ những diễn xuất độc đáo, cụ tổ được mọi người mệnh danh là “Hoạt Hầu Chương”. Đến đời ông nội Lục Tiểu Linh Đồng _ Chương Ích Sinh, nghệ thuật diễn kịch khỉ đã có những bước phát triển nhất định. Và ông được mệnh danh là “Trại Hoạt Hầu”.

Lục Tiểu Linh Đồng

Ông Chương Ích Sinh có 2 người con trai. Người con trưởng tên là Chương Tông Tín, và cũng chính là bác trai của Lục Tiểu Linh Đồng, lấy nghệ danh là Thất Linh Đồng (nay đã mất). Người con thứ tên là Chương Tông Nghĩa, lấy nghệ danh là Lục Linh Đồng.

Ông Thất Linh Đồng nổi tiếng với vai Trư Bát Giới, còn ông Lục Linh Đồng lại chinh phục khán giả bằng vai Tôn Ngộ Không trong “Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh”. Thật tuyệt vời khi 2 anh em trên sân khấu lại trở thành sư huynh, sư đệ.

Nhiều người thắc mắc vì sao họ lại lấy nghệ danh là “Lục Linh Đồng” hay “Thất Linh Đồng”. Thực ra lí do rất đơn giản. Bác Chương Tông Tín 7 tuổi bắt đầu học nghệ thuật còn bố Lục Tiểu Linh Đồng mới 6 tuổi đã bước vào lĩnh vực này. Chính vì thế họ đã lấy bút danh là Thất Linh Đồng (đứa trẻ 7 tuổi) và Lục Linh Đồng (đứa trẻ 6 tuổi). Và các đời sau nhà họ Chương cũng lấy theo tên nghệ danh của bố.

Bác Thất Linh Đồng có 2 người con trai, nghệ danh là Thất Tiểu Linh Đồng và Tiểu Thất Linh Đồng, một người diễn Tôn Ngộ Không và một người diễn Trư Bát Giới trong đoàn kịch Thiệu Hưng thuộc Chiết Giang.

Còn về gia đình Lục Tiểu Linh Đồng, có thể nhiều người sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng, ông là người con thứ 11 trong gia đình. Và điều đáng nói là tất cả 11 người con của ông Lục Linh Đồng đều từng diễn kịch khỉ. Nhưng chỉ có 2 anh em Chương Kim Tinh (Tiểu Lục Linh Đồng) và Chương Kim Lai (Lục Tiểu Linh Đồng) là người nối nghiệp cha mà thôi. Đáng tiếc người anh trai của Lục Tiểu Linh Đồng đã mất vào năm 1966 khi mới 17 tuổi do bệnh máu trắng.

“Sinh trưởng trong “Hầu Vương Thế Gia”, đối với tôi là một niềm hạnh phúc và cũng là một gánh nặng”

Lục Tiểu Linh Đồng tâm sự: “Khi tôi còn nhỏ, mỗi lần mở mắt ra nhìn thấy bố đều với khuôn mặt hóa trang khỉ. Các cô chú xung quanh cũng là các yêu quái, thần linh hay quan âm bồ tát gì đó.

Cả những bức tranh, đồ vật đều liên quan đến “Tây Du Ký”. Thậm chí trong nhà tôi, khỉ còn nhiều hơn cả số lượng anh chị em. Hóa ra bố tôi bái khỉ làm sư phụ. Ông với “sư phụ” cả ngày như bóng với hình vậy. Cho nên hồi ấy tôi cứ nghĩ bố mình là “bố khỉ”. Khi ông bỏ hóa trang ra, tôi nhất định không chịu nhận bố mà còn khóc toáng lên”. Lục Tiểu Linh Đồng và Bố Lục Linh Đồng.

Lục Tiểu Linh Đồng.

“Đối với những người luôn sống trong thế giới thần thoại như tôi, chắc hẳn bạn sẽ rất nhanh chóng yêu cái hình tượng nghệ thuật Tôn Ngộ Không này. Và mọi người, ai cũng sẽ mong muốn rằng tất cả thành viên trong gia đình bạn đều sẽ diễn Tôn Ngộ Không. Nhưng thực ra mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình.

Cũng giống như tôi vậy, ngày nhỏ, tôi là người sống khá khép kín, và cũng không thích hợp với cái nghề diễn kịch này. Rất nhiều khán giả và bạn bè từng hỏi tôi, nếu như anh trai tôi - Tiểu Lục Linh Đồng còn sống thì người diễn Tôn Ngộ Không sẽ là ai. Tôi không hề do dự trả lời rằng, người đó chắc chắn sẽ là anh tôi.”

“Tuy nhiên vì gia đình tôi có biến cố như thế cho nên không thể không có người kế thừa sự nghiệp của gia tộc, hơn nữa còn phải làm thế nào để phát triển nghề này thật lớn mạnh.

Khi đó (Năm 1982, khi Đài truyền hình Trung ương quyết định quay bộ phim “Tây Du Ký”), chỉ có tôi là nhỏ nhất, các anh chị tôi trước đó đều đã từng diễn vai này nhưng họ đã quyết định đi theo những hướng khác rồi.

Thế là vừa như một sự kế thừa, vừa cảmthấy mình phải có trách nhiệm với cái nghề truyền thống của gia tộc, bắt buộc tôi phải đối mặt và theo đuổi nó. Sau khi học nghề diễn kịch khỉ này, tôi cảm thấy mình phải chịu một áp lực nặng nề. Áp lực từ phía những người xung quanh, họ nhìn tôi với con mắt của thế hệ trước, hoặc yêu cầu tôi phải diễn thật tốt, hơn nữa còn phải hơn các bậc tiền bối.”

“Người thầy trên con đường nghệ thuật và người cha hiền từ trong cuộc sống”

Có được những thành công như ngày hôm nay, người mà Lục Tiểu Linh Đồng cảm ơn nhất đó là bố Lục Linh Đồng. Ông nói “bố là người thầy trên con đường nghệ thuật và là người cha hiền từ trong cuộc sống”.

Năm 1966, cậu bé Chương Kim Lai mới 7 tuổi bắt đầu theo cha học diễn kịch khỉ, gánh vác sứ mệnh của gia tộc Hầu Vương. Nhưng để có thể hơn được người cha “Nam Hầu Vương” tiếng tăm lừng lẫy quả thật rất khó.

Ông Lục Linh Đồng rất kiên trì dạy con luyện công. Một lần ông bị ốm phải nằm viện. Vậy mà ông không quản bệnh tật vẫn dạy con luyện công trong bệnh viện. Nhưng ông cũng rất thương con. “Bố không bao giờ bắt ép tôi làm gì, tất cả đều muốn tôi tự giác.

Đương nhiên có lẽ bởi sự ra đi của 2 người con trước đó đã làm cho ông quá đau lòng.” Hóa ra, trước đây ông Lục Linh Đồng rất nghiêm khắc với con, thường xuyên bắt con luyện tập rất vất vả. Đến nỗi người con trai Tiểu Lục Linh Đồng chưa một câu gọi “bố” mà chỉ gọi ông là “trưởng đoàn Lục”. Điều đó đến nay đã làm cho ông vô cùng hối hận vì sự nghiêm khắc thái quá của mình. Cho nên đến Lục Tiểu Linh Đồng, ông đã hoàn toàn thay đổi cách đối xử với con.

Hai thế hệ "Hầu vương"

“Chiếc nhân bánh từ trên trời rơi xuống”

Năm 1982, khi Đài truyền hình Trung ương chuẩn bị quay bộ phim “Tây Du Ký”, đạo diễn Dương Khiết đã liên lạc với ông Lục Linh Đồng và muốn mời Tiểu Lục Linh Đồng đóng bộ phim ấy. Ông Chương không hề cho biết Tiểu Lục Linh Đồng đã qua đời, mà giới thiệu với đạo diễn Dương người con trai út của mình là Chương Kim Lai. Và cũng chính năm ấy, cái tên Lục Tiểu Linh Đồng mới chính thức ra đời. 

“Ngày 4 tháng 4 năm 1982, một ngày bình thường với những gia đình khác nhưng đối với gia tộc Hầu Vương chúng tôi thì đó lại là một ngày vô cùng đặc biệt. Bởi ngày đó tôi chính thức được lên xe đi Bắc Kinh tham gia cùng đoàn làm phim “Tây Du Ký”. Trước lúc ra đi, bố tôi đã căn dặn:

Gia đình Lục Tiểu Linh Đồng

“Đây là chiếc nhân bánh từ trên trời rơi xuống, và còn phải xem con chế biến nó như thế nào. Bố luôn luôn ủng hộ con, thậm chí con có thể dẫm lên vai bố, nhưng tất cả các con đường đều phải do chính con đi. Con nhất định phải diễn tốt vai Tôn Ngộ Không. Việc này không chỉ là việc của cá nhân con, mà còn liên quan đến cả dòng họ nhà Hầu Vương chúng ta, càng liên quan đến sự thành bại của cả đoàn làm phim”.

Câu nói ấy đã làm Lục Tiểu Linh Đồng vô cùng xúc động. Ông còn tặng Lục Tiểu Linh Đồng 1000 bức ảnh với các động tác khác nhau của khỉ, với mong muốn rằng đứa con trai sẽ có thể lĩnh hội được những tập tính của loài khỉ và diễn xuất vai Tôn Ngộ Không thật xuất sắc.

Diễn tốt Tôn Ngộ Không là để được gặp người anh Hai đã mất

Trong các anh em của Lục Tiểu Linh Đồng, anh Hai Tiểu Lục Linh Đồng (tên thật là Chương Kim Tinh hay Thiếu Lương) có thể nói là một “Tôn Ngộ Không trời sinh”. 3 tuổi đã lên sân khấu diễn.

Chủ tịch Mao Trạch Đông và thủ tướng Chu Ân Lai cũng đã từng xem Tiểu Lục Linh Đồng biểu diễn. Nhưng thật không may năm 1966, cậu bé khi đó mới 17 tuổi đã qua đời vì căn bệnh máu trắng.

Lục Tiểu Linh Đồng cho biết, “trước lúc anh Hai ra đi, anh đã nói với tôi rằng: “Anh sắp chết rồi.” Tôi hỏi: “Chết là gì hả anh?”. Anh Hai trả lời: “Chết tức là em sẽ không bao giờ được gặp anh nữa”. Tôi lại hỏi: “Thế phải làm thế nào để được gặp anh?”. Anh Hai tôi nói: “Nếu em diễn thành công vai Tôn Ngộ Không, thì em sẽ gặp được anh”.

Tin bài liên quan

* Chuyện tình của "Tôn Ngộ Không"

* Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng: Bí mật bây giờ mới kể...

* Cư dân mạng Trung Quốc phản đối hình ảnh Tôn Ngộ Không mới

* Lục Tiểu Linh Đồng: Một đời người chỉ làm một việc

* Lục Tiểu Linh Đồng lại đóng vai Tôn Ngộ Không

Lục Tiểu Linh Đồng xúc động nói: “Đó cũng là những lời cuối anh Hai nói với tôi. Anh Hai mất vào ngày 13 tháng 4 năm 1966, còn ngày sinh nhật của tôi là 12 tháng 4. Ngày hôm trước anh còn dự lễ sinh nhật 7 tuổi của tôi, vậy mà ngày hôm sau lại ra đi mãi mãi.”

“Những lời anh nói với tôi trước lúc lâm chung vẫn vang vọng mãi bên tai tôi. Và cũng chính những lời nói ấy đã chỉ ra phương hướng cho cuộc đời tôi, mới có tôi của ngày hôm nay.”

“Có một bài viết viết về tôi như thế này: “Anh đã dẫm đạp lên xương cốt của người thân mới có được những huy hoàng của ngày hôm nay”. Câu nói ấy tuy rất khó nghe nhưng cũng không phải là không có lý. Nếu như anh trai tôi còn sống, người diễn Tôn Ngộ Không nhất định là anh ấy chứ không phải là tôi. Và có lẽ cuộc đời tôi đã đi theo một ngã khác rồi.”

“Chúng tôi rất cảm ơn tác giả Ngô Thừa Ân. Nếu không có tác giả Ngô Thừa Ân thì sẽ không có “Hầu Vương thế gia” chúng tôi.”

Theo Hồng Hải
Netlife

kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Con gái 5 tuổi của Bảo Thanh tạo dáng đáng yêu bên mẹ

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Nu - con gái của Bảo Thanh, mới tròn 5 tuổi nhưng đã biết tạo dáng rất tự nhiên bên mẹ trong nhiều khung hình thời trang.

Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Nữ diễn viên '450 tỷ' gây chú ý khi thi Miss Grand Vietnam 2026

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo - Nguyễn Diệu Huyền đang gây chú ý khi tham gia Miss Grand Vietnam 2026. Cô nổi bật với thành tích 450 tỷ đồng từ phim "Thỏ Ơi!!" và khát vọng thể hiện bản thân.

Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

Cuộc sống tuổi U80 của mẹ ruột Hoa hậu Giáng My ra sao?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Giáng My dù đã ở tuổi U80 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài khỏe mạnh cùng tinh thần vui vẻ, phấn chấn. Cuộc sống tuổi xế chiều của bà được nhiều người ngưỡng mộ.

Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý

Vợ Phan Đinh Tùng gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Giữa những đồn đoán về hôn nhân, Thái Ngọc Bích - vợ Phan Đinh Tùng có dòng trạng thái gây chú ý.

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Rapper Pháo bất ngờ đi thi hoa hậu

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Bất ngờ về mối quan hệ của Sơn Ngọc Minh và Miu Lê

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì liên quan đến ma túy, mối quan hệ của nam ca sĩ này và Miu Lê bất ngờ được dư luận quan tâm.

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

NSƯT Hạnh Thúy tốn 8 tiếng để hóa trang mỗi ngày khi quay phim kinh dị sắp ra rạp mùa hè

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Việc hóa trang cho nhân vật ma xó đã để lại nhiều ấn tượng với NSƯT Hạnh Thúy bởi đây là vai diễn đòi hỏi kỹ thuật tạo hình phức tạp và sự đầu tư công phu trong quá trình thực hiện.

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng chạnh lòng khi nhắc đến Long Nhật

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - "Có những người trong cuộc đời mình, mình từng nghĩ rằng họ sẽ mãi mãi là một hình ảnh đẹp... ", Phi Thanh Vân nói về Long Nhật.

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Mai (Ngọc Huyền) bất ngờ được mẹ của Trung (Đình Tú) mời sang nhà

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sự xuất hiện của ông Tùng khiến bà Diện bất ngờ thay đổi thái độ với Mai.

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Trước khi bị bắt vì liên quan đến ma túy, ca sĩ Long Nhật từng thừa nhận bản thân “sến”, yêu thích sự 'nữ tính'

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Long Nhật mới đây bị bắt vì liên quan đến ma túy. Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ trước đến nay, anh luôn xây dựng hình ảnh nữ tính, dịu dàng và nhã nhặn.

Top