Phân vân ly dị chồng
Gia đìnhTừ lúc gia đình trục trặc, không hiểu sao tôi lại quan tâm đến “người cũ” nhiều hơn. Tôi đã lặng lẽ cập nhật trang facebook của anh từ lâu lắm.
Đến bây giờ, sống trong sự giàu sang, đặc biệt là sự yêu thương chiều chuộng của chồng, tôi mới càng hiểu, ngày ấy, quyết định ly hôn của tôi là hoàn toàn chính xác.
Từ lúc gia đình trục trặc, không hiểu sao tôi lại quan tâm đến “người cũ” nhiều hơn. Tôi đã lặng lẽ cập nhật trang facebook của anh từ lâu lắm.
Một người đàn ông ở Saudi Arabia vừa kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 tháng sau khi tìm thấy một điếu thuốc lá trong túi xách vợ.
Sự xuất hiện bất ngờ ngoài mong đợi của đứa con khiến bố mẹ lẽ ra đã ly dị nhưng đã được gắn lại. Có điều hàn gắn không phải lúc nào cũng tốt.
"Em hãy trở về bên ấy lo thủ tục ly dị để chúng mình tự do đến với nhau”. Tôi nói điều đó với Mỹ Lan khi ngày lễ đính hôn với Trà Mi, người con gái đã chờ đợi tôi suốt 10 năm qua đã được định sẵn.
Nhớ lại ngày định mệnh đau xót, người thân của chị Tuyết kể, hôm đó sau khi dọn hàng chị Tuyết còn đút 3 chiếc bánh vào túi áo đợi lát tắm rửa xong thì qua nhà mẹ đẻ cùng ăn. Người chị gái của Tuyết cũng mới bưng một tô bò kho qua nhà bà Anh phần em. Nào ngờ chị đã bị gã chồng hẹn hạ sát hại khi chưa kịp có gì lót bụng. Nghĩ đến đó thôi là người nhà chị Tuyết lại ngân ngấn nước mắt xót xa cho phận đời đắng cay của cô em xấu số.
Thấy người ta có đôi có cặp mà thèm, bởi tôi đã ngao ngán cái cảnh phòng không bóng chiếc lắm rồi. Phải lấy vợ thôi. Với quyết tâm cao độ, tôi mạnh dạn bước vào trung tâm môi giới hôn nhân.
Tui nói thiệt, bây giờ anh muốn ly hôn với tui, anh viết đơn đi, tui sẽ ký với một điều kiện là tui gạch bỏ chữ “ly” đi. Còn nếu anh không đồng ý thì anh chờ đi, chờ tới khi nào tui hết yêu anh tui sẽ quyết định.
Đặt điện thoại xuống, chị thẫn thờ như kẻ mất hồn. Vậy là chị không còn hi vọng gì nữa hết – hy vọng dùng đứa con để hàn gắn lại với anh đã mãi mãi không thể thực hiện được. Vài ngày nữa, anh chính thức có gia đình mới.
Tôi hay giật thót người mỗi khi Lan cất giọng hoặc xuất hiện trước mặt. Đỉnh điểm của nỗi sợ hãi ấy là ngay cả khi chúng tôi lên giường...
Thật chẳng ngờ, ngay trong đêm tân hôn, tôi phát hiện ra chồng mình bất lực. Đến một cọng lông chân của tôi chồng cũng không động vào.
Sự bình tĩnh của chị khiến anh phát hoảng. Thật ra, anh chính là người sai lầm trước, nên đây cũng là việc trả giá mà thôi.
Anh đã có vợ, vừa quen tôi một năm nay nhưng không ngày nào không tới 2-3 lần quan hệ.
Tôi tên Thảo, lập gia đình được 15 năm. Mới đây, tôi vô tình phát hiện chồng ngoại tình với một đồng nghiệp ở công ty.
Vợ cứ đi làm về đến nhà là nằm luôn, không dọn dẹp nhà cửa, quần áo nhiều khi ngâm mấy ngày không giặt. Có vài lần cãi nhau, cô ấy tự cho mình ngang bằng với chồng và không kém tôi chút nào trong từng câu nói.
Lê Thị Huyền Anh chia sẻ: "Tương lai của em phải là người đàn ông giàu, em không ngu đi yêu mấy anh nghèo".
GiadinhNet - “Dính nhau như sam” không phải lúc nào cũng hay.