Bán trinh giá 2 triệu để... sửa mũi
Xã hộiMuốn có mũi cao, Huệ bán cái 'đáng giá ngàn vàng' của đời con gái với giá 2 triệu đồng định để đi sửa mũi.
Mẹ chỉ là người thứ ba thôi con ạ. Nếu biết mẹ là kẻ phá hoại hạnh phúc, chắc họ sẽ không để cho mẹ con mình yên đâu.
Muốn có mũi cao, Huệ bán cái 'đáng giá ngàn vàng' của đời con gái với giá 2 triệu đồng định để đi sửa mũi.
Anh có người con gái khác, vài tháng chẳng động đến vợ, tôi vẫn sẽ không bao giờ bỏ vì anh rất thương yêu con. Với lại, tôi đã nguội lạnh rồi nên tất cả mọi thứ chả là gì so với sự trưởng thành của con cái.
Anh bảo vợ không quan tâm, không nấu nướng cho anh và đã đồng ý ly hôn khi bị phát hiện bất chấp em cầu xin anh đừng bỏ vợ con.
Bố tôi ngoại tình với người bằng tuổi, có 4 con nhưng đã ly dị. Còn mẹ, vì quá buồn đã 'qua lại' với người kém 9 tuổi, đã có vợ con.
Tôi đã khuyên chồng đến bác sĩ chuyên khoa để trị bệnh nhưng anh ấy nhất quyết không chịu mà tự mua kháng sinh về uống. Tuy bị bệnh nhưng anh ấy vẫn có nhu cầu chăn gối rất cao.
Tại sao lại có người đàn bà như vậy, tại sao lại có gã chồng đê tiện như vậy. Tôi tốt với chị ta rồi chị ta chơi lại tôi thế này sao.
Nghe tin Tâm ly dị chồng, nhiều người bất bình thay cho chị. Riêng với Tâm, đó là lựa chọn một cách sống, và chị hoàn toàn thanh thản với quyết định của mình.
Tôi 29, còn cậu ấy mới 24 tuổi. Từ ngày ly dị, chúng tôi quen nhau và dự định làm đám cưới nhưng gia đình cậu ấy không đồng ý.
Chồng tiến sĩ hơn vợ 13 tuổi dọa đem con ra nước ngoài trả thù, còn mẹ cô ấy đòi tự tử. Vì mẹ, năm 20 tuổi cô ấy đã lấy người mình không yêu.
Khó khăn lắm tôi mới có thai, vậy mà vì người đàn bà đó, anh thẳng tay đánh đập, khiến tôi mất con 2-3 lần.
Nàng trở thành người tình của một anh chàng ‘trai tân’ giàu có vô cùng. Nàng đưa người yêu về ra mắt sau một thời gian ngắn bỏ chồng.
"Hãy mở Facebook ra đi, có hình rồi đấy. Cô đừng trách tôi, hãy viết đơn nghỉ việc đi, mặt mo cũng phải đi thôi."
Thời gian anh đi học, chị ở nhà như người nghiện 'chuyện ấy', quan hệ với bất cứ người nào, kể cả bạn tôi.
Chồng em tuy có yêu nhưng quá gia trưởng, mang nặng tư tưởng phong kiến nên vợ chồng không thể đi đến điểm chung. Còn tôi ly dị vợ, không ép buộc em phải bỏ chồng, tôi chỉ muốn tự do, không muốn có lỗi với vợ vì cảm thấy khiên cưỡng, gượng gạo khi nói lời yêu thương.
GiadinhNet - Một phút nóng giận mất khôn, anh phải trả giá bằng 20 năm cuộc đời sau song sắt.
Sau khi ly dị, Vishal Thakkar, người Mỹ quyết định tự làm mới mình bằng cách đi làm mũi. Tuy nhiên, sau 5 năm anh vẫn không có được chiếc mũi hoàn chỉnh.