Chồng tôi tệ bạc lắm, nhưng không dám bỏ
Tâm sựChồng tôi có đủ tật xấu, rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng tôi chẳng dám bỏ chồng.
Con rể đã xin lỗi nhưng con gái tôi không chấp nhận, nhất quyết ly dị. Chắc do dồn nén quá nên con rể nói: “Con ngoại tình chỉ để chơi bời, không có ý bỏ vợ bỏ con. Bố vợ ngày trước cũng vậy, giờ bố có đi theo gái đâu".
Chồng tôi có đủ tật xấu, rượu chè, cờ bạc, gái gú, nhưng tôi chẳng dám bỏ chồng.
Có ai trả lời dùm tôi: Trên đời này, có thể có một cuộc hôn nhân không cần ân ái, không cần tình dục, không cần những đứa con hay không.
Tôi và chồng lấy nhau gần 25 năm và có 4 đứa con. Tôi đòi ly dị nhưng chồng không chịu vì còn rất yêu tôi.
Sao gia đình tôi lại trượt dài theo những phức tạp như vậy? Sao hoàn cảnh sống của chúng tôi lại khác xa nhau như vậy?
Thomas Beatie, người đàn ông mang thai 3 lần, vừa bị từ chối đơn ly dị vì không đủ chứng cứ chứng minh là nam giới khi kết hôn.
Người đẹp 'da nâu' một thời ngấn nước mắt khi nghe nhắc về chồng cũ. Cô vừa thay hình đổi dạng với tóc vàng rực, khuôn mặt búp bê trắng nõn.
Chồng bắt tôi lựa chọn cùng anh ra ở riêng, hoặc ly dị chứ nhất quyết không chịu sống kiếp “chui gầm chạn”.
Zhang từng muốn sống thử trước hôn nhân nhưng anh Zhou từ chối và đến đêm tân hôn thì cô phát hiện... sự thật kinh hoàng.