Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu'

| Tâm sự

GĐXH - Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn.

Ly hôn v - Ảnh 1.Vợ chịu khổ 8 năm, chồng 'báo đáp' bằng căn chung cư cho nhân tình và con riêng

GĐXH - Anh có nhân tình và con riêng nhưng lại xin tôi đừng ly hôn, có lẽ vì vấn đề tài sản, vì con. Chúng tôi tạm thời ly thân, nhưng chắc chắn rằng sẽ ly hôn.

Hôm nay tôi đã nộp đơn ly hôn.

Chiều đi đón con gái (bé 5 tuổi), con vừa thấy mẹ đã hỏi: "Mẹ còn giận bố không? Mẹ đừng giận bố nữa nhé! Con buồn lắm".

Nghe con trẻ bi bô mà tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi còn một bé lớn học cấp 2 nữa, bé vẫn chưa biết chuyện. Nhưng làm sao mà giấu được mãi...

Vợ chồng tôi cưới nhau được 14 năm. Cả một hành trình dài nỗ lực để thân tự lập thân. Hai vợ chồng có đủ nhà, xe, có chút tiết kiệm. Con cái khỏe, ngoan. Công việc của chúng tôi cũng ổn định, thu nhập cũng tạm. Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng chúng tôi đều là niềm tự hào của hai bên nội ngoại và chính chúng tôi cũng tự hào về thành quả của mình.

Nhưng đây đã là lần thứ 3 tôi thấy những biểu hiện bất thường của chồng.

Lần thứ nhất, tôi bắt được tin nhắn "gọi gái" của chồng. Tôi như chết đi sống lại. Nhưng rồi chọn tha thứ, vì con và vì bố mẹ hai bên.

Ly hôn sau 14 năm chung sống vì tin nhắn ngoại tình được 'khóa mật khẩu' - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Lần thứ hai, mới chỉ năm ngoái, tôi bắt được tin nhắn anh mập mờ với đồng nghiệp. Lần này, anh thề sống thề chết là chưa có gì quá giới hạn, chỉ là thấy chị ấy tài năng, khéo léo nên say nắng. Tôi lại nuốt nước mắt vào trong, tin vào lời thề thốt.

Và chỉ cuối tuần trước, tôi vô tình cầm điện thoại của anh, và, thật bất ngờ, tin nhắn với chị kia (và chỉ riêng tin nhắn với chị kia) là đặt mật khẩu.

Tôi sụp đổ thật sự. Anh là người khá trầm tính, điềm đạm, chiều vợ thương con. Và, anh là một người bố tốt. Anh thương chiều và dành nhiều thời gian cho các con. Nhưng tôi đau quá, tôi cũng trẻ trung, thành đạt (lương gấp đôi anh), tôi tự nhận không thể chu toàn việc nhà nhưng cũng không phải là người vụng về. Vun vén, đối nội đối ngoại chưa có điều tiếng gì.

Trong cơn đau đớn, sụp đổ niềm tin, tôi không làm ầm ĩ nhưng quyết định sẽ ly hôn. Anh không chịu ký đơn, cũng không van nài giải thích gì. Nên tôi đành nộp hồ sơ ly hôn đơn phương. Tôi không thể tiếp tục sống với người mà tôi không còn chút niềm tin nào. Tôi có hai con gái và tôi cũng không muốn, các con sẽ lớn lên với tiêu chuẩn đạo đức thấp.

Đã quyết rồi mà sao lòng tôi nặng trĩu, đau đớn vô cùng. Tôi có đang sai không mọi người ơi?

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

V.Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.