Lục đục vì “riêng - chung”
Gia đìnhTrong hôn nhân, nếu không biết “thủ” sẽ rất dễ rơi vào cảnh trắng tay nhưng khi đã “thủ” thì gia đình cũng không yên.
Trước lúc tôi gặp anh, anh chưa ly hôn với vợ anh. Theo như anh nói lúc đó thì: "Vợ anh hiền lành nhưng không hợp với cách sống của anh". Tôi tin anh và yêu anh thật sự. Để cho đến thời gian vợ chồng anh ra tòa ly hôn cũng là lúc tôi sinh với anh một cháu trai.
Trong hôn nhân, nếu không biết “thủ” sẽ rất dễ rơi vào cảnh trắng tay nhưng khi đã “thủ” thì gia đình cũng không yên.
Nếu Bằng Kiều từng nói rằng sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ chính là Trizzie và ba cậu nhóc, thì coi như, anh đã trắng tay sau bao năm cố gắng và cống hiến.
My cầm lấy lá đơn, kéo cái vali to tướng ra khỏi nhà. Đến cửa, cô dừng lại, nhìn đức ông chồng "khả kính" và bà mẹ chồng quái gở. Bất chợt cô cười ha hả, tiếng cười to đầy sảng khoái sau 1 năm trời nhịn thối cả tâm can.
Phải đi ngủ sớm, bé trai 9 tuổi khóc thì bị bố đánh sưng bầm ở mặt, tay và lưng.
Anh đi, tối nào con gái cũng nhắc: “Đừng khóa cửa mẹ ơi! Để cửa cho ba về!”. Chị rớt nước mắt. Còn thương nhau, thương con thế, bỏ sao đặng? .
“Hơn nửa đời tôi nghẹt thở vì thói gia trưởng của ông ấy. Là vợ nhưng tôi chưa bao giờ được phép có ý kiến trong bất cứ chuyện gì, làm gì trái ý là bị ông ấy sỉ nhục”, bà rưng rưng trước tòa.
Khi mới quen chồng mình bây giờ, Nghĩa đã thấy anh được bạn bè gọi bằng biệt danh này. Hỏi lý do, anh chỉ cười cười: “Ừ thì vì anh dũng mãnh như…. trái lựu đạn nên chúng nó gọi như thế”.
Tôi năm nay 29 tuổi. Hiện tại vợ chồng anh vẫn ở cùng nhà. Anh nói, hai người lấy nhau không có tình yêu.
Tôi vừa kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Tòa quyết định cho tôi nuôi con gái nhỏ. Để giữ được chỗ ở cho hai mẹ con, tôi phải trả cho chồng phần tiền bằng nửa ngôi nhà.
Người ta thường bảo rằng khi yêu và lấy chồng, nên chọn người con trai có hiếu với mẹ, thương yêu anh chị em. Người như thế nhất định sẽ yêu vợ, thương con.
Xuân - cháu gái tôi, 26 tuổi, đã ly hôn cách đây bảy tháng chỉ sau hai năm kết hôn. Vợ chồng Xuân đều là mối tình đầu của nhau từ thời đại học.
Hôn nhân không tình yêu, thậm chí không có cả tình người, chỉ còn sự đày đọa, ràng buộc nhau một cách khốn khổ, có nên kéo dài nữa hay không?
Những tưởng sau khi ly hôn thì vợ chồng sẽ được tự do và chấm dứt những bi kịch. Nhưng trên thực tế, thì có nhiều nỗi đau khác lại bắt đầu.
GiadinhNet - Người mẹ trẻ nước mắt giàn giụa khi được bác sỹ cho biết đứa con gái bé bỏng của chị bị mắc chứng bệnh chậm phát triển tâm thần. Sau phút giây bàng hoàng đó, phản ứng tiếp theo của chị là nổi giận, chị không tin rằng con gái mình lại là đứa trẻ như thế...
Gia đình nhiều lần khuyên bảo Yến không nên quan hệ tình cảm với Khanh nhưng cô gái trẻ đã bị lóa mắt trước gã con nhà giàu.