Động một tí là vợ đòi ly dị và chia tiền
Tâm sựChuyện vợ chồng tan vỡ, ly hôn đã trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, không chỉ trong giới showbiz mà với bất cứ một người bình thường nào.
5 năm kết hôn, trong tôi đã bị chai sạn đi trong bao thất vọng và buồn chán.
Chuyện vợ chồng tan vỡ, ly hôn đã trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, không chỉ trong giới showbiz mà với bất cứ một người bình thường nào.
Chân dài ngượng nghịu tiết lộ, người đàn ông hay xuất hiện bên cạnh cô thời gian gần đây sinh năm 1976, gốc Hà Nội.
Run rẩy cầm tờ giấy ly hôn trên tay, Khanh ngước nhìn khuôn mặt lạnh tanh của chồng. Hoàng nói như giục: “Cô ký nhanh cho tôi còn đi, đi để cô kiếm thằng khác mà lên mặt với đời...”.
Bà lão 83 tuổi được cho là đã "hiểu lầm" toà án phải có trách nhiệm buộc con rể cũ phải trả lại 3 chỉ vàng nhưng không được nên đã đến công đường tự thiêu.
Tháng 4 năm 2013, Dương Phong lấy lý do tình cảm vợ chồng không còn nên tiếp tục đệ đơn ly hôn lên tòa án Nhân dân huyện Dực Dương, tỉnh Giang Tây.
Vợ bảo đi chơi với nhóm bạn gái, nhưng nhìn cái cách vợ ăn mặc chăm chút, trang điểm đậm hơn thường ngày, vuốt lại từng lọn tóc một cách kỹ lưỡng, tôi nghi vợ hẹn hò với ai đó.
Chị là con gái miền Tây sông nước, da trắng hồng, gương mặt xinh xắn. Ở vùng quê nghèo khốn khó của mình, chị đã có một mối tình thơ mộng với người bạn trai cũng nghèo như chị.
Hơn 2 năm sau ngày được pháp luật giải quyết dứt điểm chuyện hôn nhân và phân chia sòng phẳng rõ ràng cho mỗi người một mảnh nương thảo quả, Sùng Pà Lềnh vẫn hậm hực vác dao quay lại đòi vợ cũ phải trả thêm cho Lềnh một phần diện tích nữa.
Vì cậy mình lắm tiền, nhiều ông chồng tỏ ra coi thường vợ, biến vợ thành thứ mua vui trên giường.
Tôi vô sinh, tôi không biết mình có nên ly hôn để chồng tiến tới với em gái hay không.
Nhiều người vợ sau khi bước chân đi làm dâu bỗng “vỡ mộng” về người chồng họ vốn tin yêu và hy vọng gửi gắm cả đời. Họ đau đớn nhận ra đã lấy nhầm chồng.
Cha mẹ tôi ngăn cản tôi ngoại tình, cho rằng anh không trăng hoa ngoại tình, không rượu chè bài bạc, được thế đã là may trong thời buổi hiện nay.
Có chồng rồi vẫn không quên được tình cũ, cả hai lăng nhăng với nhau để rồi cuối cùng phải ly hôn.
Chồng Ly đỡ nhân tình đứng dậy, hoàn toàn không quan tâm đến vẻ thất thần của vợ. Ly ngồi gục xuống sau những lời nói của chồng.
Cuộc hôn nhân nào cũng có ít nhiều mâu thuẫn. Nếu hai người đàn ông và đàn bà, sinh ra và lớn lên trong những môi trường gia đình khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau, có những cá tính, sở thích, thói quen khác nhau, về chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, hàng ngày ra động vào chạm mà cái gì cũng hợp thì đúng là chuyện lạ!
Lấy lý do không hợp nhau, nhiều cặp vợ chồng trẻ sẵn sàng ly hôn sau thời gian ngắn chung sống.