Tại CQĐT, Vũ Tiến Huy (SN 1988, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ)khai nhận do lười học nên cha mẹ cho hắn học nghề sửa chữa xe máy. Nơi đầu tiên Huy vào làm là một hiệu sửa chữa xe máy nằm trên đường Nguyễn Phong Sắc, Hà Nội. Cùng làm với Huy còn có anh Vũ Thế Anh (SN 1984, quê ở khu 1 Mậu A, Yên Bái). Thấy Huy có mâu thuẫn với chủ cửa hàng, anh Thế Anh liền rủ Huy cùng về quê mình mở cửa hàng.
Với bản tính lười lao động, Huy và anh Thế Anh nảy sinh mâu thuẫn. Vợ chồng anh Thế Anh mở cửa hàng trong một căn nhà nhỏ ngay sát đường tàu rất chật chội nên tối đến, vợ anh Thế Anh về nhà bố mẹ ngủ nhờ.
Đêm 12/7/2009, anh Thế Anh nằm mơ và đạp chân vào người Huy. Sẵn những bực tức, Huy vớ lấy chiếc búa nhằm thẳng đầu anh Thế Anh bổ liên tiếp. Thấy anh Thế Anh hấp hối, Huy lên gác lấy đi hơn 10 triệu đồng và chiếc xe máy nhãn hiệu Wave màu xanh của nạn nhân rồi bỏ trốn.
Đến Hà Nội, Huy bán chiếc xe máy được hơn 3 triệu và mua vé tàu trốn vào Huế. Về phía nạn nhân, anh Vũ Thế Anh đã chết ngay sau đó. Công an tỉnh Yên Bái đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Vũ Tiến Huy.
Sau khi đi tàu vào Huế, Huy thuê nhà trọ và lang thang tìm việc làm, chẳng nơi nào nhận Huy. Ở Huế được 15 ngày, Huy đi ôtô khách ra Hà Nội. Để lẩn tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Huy ăn ngủ vật vờ ở Bến xe Mỹ Đình và khu vực đường Láng, rồi xin làm bưng bê tại một quán phở ở phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy.
Tuy nhiên, sau vài ngày làm việc ở đây mà vẫn chưa xuất trình được giấy đăng ký tạm trú tạm vắng cũng như giấy tờ tuỳ thân nên Huy bị đuổi việc. Lang thang tại công viên Nghĩa Đô với ý định lẩn trốn, Huy bất ngờ khi thấy ảnh truy nã của mình dán khắp nơi.
Biết không thể thoát được, chiều 14/9, Huy đã tới Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đầu thú.
Thanh Sơn