Mặc cảm sau sinh nở

GiadinhNet - Sau lần sinh con thứ hai, do thai nhi quá lớn, bác sĩ phải rạch "chỗ đó" tôi mới sinh con được. Sau khi hoàn thành việc sinh nở được một thời gian, tôi thấy “chỗ đó” rúm ró, trông rất xấu.

Chính vì thấy xấu, nên tôi không tự tin khi vợ chồng gần gũi. Có lẽ chồng tôi phát hiện ra điều này, nên từ ngày tôi sinh con, anh ấy có vẻ thờ ơ với tôi. Tôi muốn đi chỉnh sửa cho đẹp và để bản thân tự tin hơn có được không? Nếu được thì nên "làm" ở đâu?
 

Khi còn trẻ, lúc đang yêu nhau hay khi mới cưới, đàn ông có thể chú ý tới "cái đó" nhiều, nhưng khi đã là vợ chồng, sinh con rồi, đàn ông chú ý tới cảm xúc của mình nhiều hơn là quan tâm tới "chỗ đó".

Phụ nữ thường tự làm khổ mình khi mặc cảm vùng kín không còn đẹp như trước mà quên việc rèn luyện kỹ năng để cuộc sống vợ chồng ngày càng có chất lượng hơn. Bản nhạc hay không phải do cây đàn mới, bóng loáng, mà do bàn tay người nghệ sĩ tài ba. Nếu chồng bạn không có "ý kiến" gì về việc này, bạn cứ yên tâm vui sống.

Tuy nhiên, nếu thật sự bạn mong muốn được chỉnh trang lại cho đẹp để lấy lại sự tự tin, hãy liên hệ với các trung tâm phẫu thuật thẩm mĩ có uy tín. Các trung tâm này làm đẹp cho mọi cơ quan trên cơ thể như nâng mũi, sửa cằm, sửa môi, nâng ngực chứ không phải chỉ tân trang "chỗ đó".

Khi tới liên hệ công việc, bạn hãy khéo léo, tế nhị bày tỏ nguyện vọng của mình để được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn sẽ bị đau đớn, tốn kém tiền bạc và sau phẫu thuật còn cần phải "nghỉ ngơi" một thời gian, do vậy sẽ khó giấu chồng. Hãy cân nhắc xem có nên hỏi ý kiến anh ấy trước khi "đi làm" không nhé. Biết đâu khi hỏi, ông xã bạn lại chẳng trả lời: "Anh yêu em vì đức, vì người, chứ không chỉ vì cái đó".
 
Nếu anh ấy nói vậy bạn có thấy cần phải đi “tân trang” nữa không? 
 
BS. Liên Hồng
baoin
Ý kiến của bạn
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.