Người dân "ốc đảo lũ" Tân Hóa không thể ngờ được rằng chỉ trong mấy tiếng đồng hồ nước dâng lên kinh hoàng như vậy.
"Đầu hôm nước xấp xỉ nền nhà nhưng đến khuya, chúng tôi đã phải ở trên nóc nhà. Toàn bộ xã (726 hộ) đều chìm nghỉm trong nước lũ. Nhà nào may thì còn mái để cư trú còn nhà nào không may thì ra ở lèn (hang đá)" – Anh Thái Duy Tân, 34 tuổi, trú ở thôn 2 nói trong nghẹn ngào.
Anh Tân cho biết, trâu, bò, ti vi, tủ lạnh, xe máy của gia đình hiện đang nằm dưới sông. Vợ chồng anh làm lụng quanh năm tích góp được đôi chút mới sắm được chiếc xe máy chưa kịp khao bà con láng giềng nay ngập nước không còn.
Không chỉ gia đình anh Tân rơi vào hoàn cảnh éo le, nhiều gia đình ở xã Tân Hóa cũng có hoàn cảnh tương tự. Chị Đinh Thị Nhung, 35 tuổi, phải nuôi ông bà già trên 84 tuổi cộng với hai con nhỏ vậy mà 3 tạ lúa vừa thu hoạch nay đã bị ngâm trong nước lũ.
Chiều nay (6/10), phóng viên GiadinhNet đã tiếp cận được những người dân xã Tân Hóa đã và đang chen nhau sống ở những hốc đá và khu đất cao, bằng phẳng nhất của toàn xã. Hàng cứu trợ đã đến tận tay nhân dân nhưng chứng kiến cảnh đồng bào phải chịu "màn trời chiếu đất", chúng tôi không thể nghẹn lòng và xót thương.
Dưới đây là một số hình ảnh mà PV GiadinhNet ghi tại xã Tân Hóa:
|
|
|
Bốc hàng cứu trợ đưa vào xã Tân Hóa |
|
|
|
Bộ đội biên phòng đưa người đau ốm, già yếu từ xã Tân Hóa ra |
|
|
|
Mang nước uống và lương thực lên tàu để vào cứu trợ |
|
|
|
Chăm chú dõi theo những chuyến canô ra vào Tân Hóa |
|
|
|
Vận chuyển lương thực bằng mọi phương tiện |
|
|
|
|
|
Sống trên mái nhà |
|
|
|
Hàng trăm con người xã Tân Hóa đang còn trong cảnh
"màn trời chiếu đất" |
|
|
|
|
|
Căn lều chứa 8 hộ gia đình cùng sinh sống trong những ngày lũ dữ |
|
|
|
Ông Trần Công Thuật - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - thăm và động viên bà con. |
Vĩnh Quý