Mang xăng đến nhà người tình tự thiêu

| Xã hội

Do bị đánh ghen giữa đám đông, chị H đã mua xăng đến nhà anh L. đóng cửa lại rồi châm lửa tự thiêu.

Rất đông người dân tham dự đám tang của chị H, vừa thương cho 2 đứa trẻ mất mẹ vừa trách hành động bồng bột của chị H.

 
Mặc dù sự việc đã xảy ra vài ngày nay, nhưng người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh một người phụ nữ mua xăng mang đến ngôi nhà số 27 đường đất đỏ (phường Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) do anh L, chị Th. làm chủ để tự thiêu.
 
Người phụ nữ đó là chị Trịnh Thị D.H (SN 1978, trú tổ 42, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Sau vụ việc, chị H phải nhập viện cấp cứu, tuy nhiên do vết bỏng quá sâu và nặng, chị đã tử vong sau đó.
 
Theo người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước đó, vào khoảng 12 giờ ngày 16/10, chị Th. (vợ anh L) sau khi nghe thông tin anh L có chở chị H đi dự đám cưới tại nhà hàng tiệc cưới Golden Phoenix (đường 2-9, thuộc phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), ngay lập tức, chị Th. đã đến nhà hàng để đánh ghen, chửi bới chị H trước sự chứng kiến của những người tham dự tiệc cưới.
 
Tức giận, không kiềm chế được mình, chiều cùng ngày, chị H đã mua xăng đến nhà anh L cãi vã rồi dùng can xăng mang theo tự thiêu mình.
 
Hậu quả chị H bị thương nặng, anh L bị bỏng do cố dập lửa cho chị H.
 
Được biết, mặc dù anh L đã lập gia đình với chị Th và có với nhau 3 đứa con, nhưng gần 6 năm nay, anh L. vẫn thường xuyên quan hệ bất chính với chị H và hai người có chung với nhau một đứa con hiện đang học lớp 2.
 
Riêng chị H, trước đây đã từng lập gia đình và có 1 cháu nhỏ với người chồng cũ, nhưng do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, chị H đã ly dị cách đây 5 năm.
Theo VTCnews
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.