Mạo danh con Chủ tịch tỉnh đi lừa tình và ăn cắp
Đẹp trai, có khiếu ăn nói, tiền tiêu "không phải nghĩ", đặc biệt đi đâu cũng giới thiệu là con trai Chủ tịch UBND tỉnh N., nên nhiều cô gái "nghiêng ngả" khi gặp Thái...
![]() |
|
Trần Văn Thái. |
Sau nhiều ngày điều tra, truy tìm vất vả, cuối cùng kẻ trộm cắp tài sản người nước ngoài đã sa lưới. Và khi bị bắt, hàng loạt trò lừa đảo cùng thủ đoạn trộm cắp tinh vi của Thái được Công an quận Thanh Xuân vạch trần.
Bố mẹ chia tay nhau từ khi Thái còn nhỏ, học chưa hết cấp 3, cậu ta bỏ đi lang thang. Sau một thời gian vất vưởng ở Nam Định, học đủ các mánh khoé trộm cắp, lừa gạt, Thái "mò" ra Hà Nội tiếp tục làm đạo chích để có tiền ăn chơi. Thủ đoạn của Thái là đột nhập vào những gia đình giàu có, hoặc những nhà nào sơ hở để "chôm" tài sản.
Vào đêm 18/10, Thái đến phòng 704, nhà 17, tầng 7, tòa nhà Hacinco của làng sinh viên để trộm cắp một máy tính laptop trị giá gần 20 triệu đồng cùng số ngoại tệ tương đương 60 triệu đồng…
Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Trần Văn Thái nướng vào các trò quậy phá ở vũ trường, các điểm ăn chơi và bao các cô gái mà cậu ta tán tỉnh được.
Sau khi gây ra vụ trộm cắp ở làng sinh viên Hacinco, có tiền, Thái đưa một cô sinh viên về sống ở khu trọ trong Hà Đông. Chủ trọ không đồng ý, Thái đã bỏ khu đó và đưa người yêu đến khu khác, khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân phải vất vả lần theo dấu vết.
|
Với hình thức cao ráo đẹp trai, có khiếu ăn nói, tiền tiêu không phải nghĩ, đặc biệt là đi đâu cậu ta cũng giới thiệu là con trai của Chủ tịch UBND tỉnh N., nên bao cô gái gặp Thái đều xiêu lòng. Cùng một lúc Thái "yêu" rất nhiều cô sinh viên của các ĐH ở Hà Nội. Với ai Thái cũng chăm sóc hết lòng, cũng mua quà đắt tiền để tặng và ai cũng có thời gian được Thái đưa về sống chung ở khu trọ. Thế nên nhiều người đinh ninh cậu ta là con chủ tịch tỉnh thật bởi cách sống phóng khoáng của một thiếu gia. |
Theo Công an Nhân dân
Thông báo
