Mất tích nhiều năm, Hà Linh bất ngờ tiết lộ: 'Đợi con biết đi vợ chồng tôi mới làm đám cưới'
Sau thời gian vắng bóng làng nhạc, nữ ca sĩ tiết lộ đã đính hôn với bạn thân lâu năm và mới sinh con.
- Mới đây, chị công khai chuyện có con. Chị chia sẻ gì về điều này?
- Tôi sinh con hồi tháng 9. Chúng tôi đặt tên con là Nguyễn Long Khôi, tên gọi ở nhà là Rìu. Rìu khi sinh nặng 3,6kg, có bộ mặt kháu khỉnh và nhiều tóc. Rìu luôn được xịt nước hoa sau khi tắm, ăn mặc chỉnh tề lịch sự như một "quý anh tí hon" và rất hay cười. Khi cười, em có lúm đồng tiền rất yêu giống bố.
Thật ra tôi không định công khai có con vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ con đã tròn một tháng tuổi, tôi nghĩ cũng nên chia sẻ niềm vui này với mọi người. Tôi và chồng mới chỉ đính hôn, vì muốn chờ Rìu chập chững biết đi chừng một năm nữa mới làm đám cưới. Sẽ đáng yêu lắm nếu có một quý anh tí hon đẹp trai mặc tuxedo, dắt tay cô dâu trao cho chú rể.

- Cơ duyên nào đưa anh chị đến với nhau?
- Chúng tôi là bạn từ năm 2009, đến bây giờ quen nhau tính ra cũng gần 10 năm. Lúc đầu là bạn đơn thuần, sau đấy là cả một quãng thời gian dài thân thiết đủ để hiểu nhau đến chân tơ kẽ tóc. Năm 2015, khi nhà tôi có chuyện, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Ông tôi ốm, bố tôi mổ, anh ấy cũng ở trong bệnh viện cùng để trông. Khi bố mất, anh ấy cũng là người khiêng bố vào nhà lạnh. Những gì cùng trải qua đó làm cho tình cảm giữa hai chúng tôi trở nên bền vững và không thể rời bỏ. Tình cảm này không phải thứ say nắng hay sét đánh mà đã nảy nở từ lòng tốt, tình thân và trải qua một quá trình thử thách rất dài.
Anh ấy hơn tôi 10 tuổi, là người chững chạc, trưởng thành. Chính những trải nghiệm cuộc sống tạo cho anh ấy tính điềm đạm, nhẫn nại, ít nói và có chút kiêu ngạo. Câu lãng mạn nhất mà tôi từng nghe là: “Về sau nếu cả hai cùng già mà ế thì sẽ đến với nhau nhé". Lúc đấy tôi cũng tưởng là một câu đùa, sau lại thành sự thật, chỉ hơi khác là chưa già và ế lắm thôi.
- Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào khi có con?
- Những ai làm mẹ đều sẽ biết, khoảng thời gian mới sinh thật kinh khủng. Một tháng rưỡi sau khi sinh con, tôi hoàn toàn mất ngủ vì bé hay quấy, khóc nhiều. Vốn là một cô gái ngày nào cũng son phấn, nước hoa, quần áo thơm tho, tinh tươm mà giờ đây tôi trở thành một bà tóc tai bù xù, luộm thuộm, chỉ quanh quẩn trong nhà. Rồi vì phải có sữa cho con bú mà tôi không thể nào nhịn ăn, thành ra cân nặng vẫn giữ nguyên ở thời điểm vừa sinh xong.
Tôi đẻ thường nên vết khâu ở tầng sinh môn đau khủng khiếp, không thể nào ngồi được. Cảm giác đau khổ lúc đầu do nghĩ mình không đủ sữa cho con khiến tôi rơi nước mắt. Nhưng thật may, mọi thứ cũng qua êm đẹp, con tôi có đủ sữa và tôi đã bình phục vết thương.
- Chồng chị hỗ trợ việc chăm em bé ra sao?
- Anh ấy chu đáo, đảm đang và chăm con lắm. Lúc tôi mang bầu, anh ấy luôn vào bếp để nấu những món tôi thích. Khi mới sinh, tôi hay bị mệt, anh ấy thường bế, dỗ dành con để tôi ngủ. Những lúc tôi không cho con bú thì anh ấy lấy sữa ngoài pha rồi tự tay cho em bé ăn. Anh cũng tự tay tắm cho con rồi ru con ngủ. Tóm lại yêu con vô cùng. Những điều ấy khiến mình rất cảm động.
Khi mới có con, chắc chắn cặp vợ chồng nào cũng có những lúc căng thẳng, bởi đùng một cái bị đặt vào vai trò mới. Nhìn anh làm nhiều việc cũng vất vả, tôi thấy tủi thân, chạnh lòng. Nhưng nếu mỗi người cố gắng một chút, cảm thông, chia sẻ cho nhau thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
- Gần ba năm vắng bóng làng nhạc, điều gì khiến chị gác lại sự nghiệp?
- Đó là khi ông nội và bố tôi bệnh nặng rồi lần lượt qua đời. Gần như đến cả ngôn từ cũng đã bỏ đi đâu mất, nói chi đến âm nhạc. Trong khi bố và ông ốm thì tôi gác hết tất cả để ở bệnh viện chăm sóc. Trông ban đêm nên sáng sớm hết ca về là ngủ không biết gì cho đến tối, vừa dậy lại đã đến giờ vào viện. Tôi có thể nhận show ca hát, viện cớ công việc cũng không ai chê trách gì. Nhưng thật lòng nghĩ đến việc phải tươi cười để làm đúng chức trách "mua vui" cũng đủ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bất nhẫn. Trong lòng chỉ toàn hình ảnh người thân đang nguy khốn, làm sao đủ sức nhếch mép cười?
Giữa người thân và sự nghiệp, tôi chọn người thân. Cũng nhờ sự lựa chọn đó mà tôi không ân hận với người đã mất, vì những gì có thể làm được, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
- Khi đã có gia đình, nhìn lại quãng thời gian làm nghệ thuật với những scandal về ăn mặc, phát ngôn, chị thấy thế nào?
- Tôi thấy bình thường. Ngày ấy không phải tôi cố tình tạo dựng hình ảnh trên truyền thông để mọi người biết đến đâu. Thật ra những điều ấy chỉ là “tai nạn” rồi mọi người cũng quên ngay thôi.
Nhưng từ khi gia đình có người bệnh thì tuyệt nhiên tôi không muốn xuất hiện trên báo chí, cũng chẳng còn dám phát ngôn lung tung, không mặc quần áo ít vải như trước nữa. Chồng tôi hồi ấy cũng khuyên: "Em hạn chế đi, đừng để bố mẹ nghĩ ngợi nhiều". Thế là từ dạo đó tôi học cách “mất tăm” và thay đổi bản thân.

- Dự định sắp tới của chị trong công việc, cuộc sống ra sao?
- Âm nhạc lâu nay không vang lên quanh đây, tôi cũng quên mất giọng của mình cất lên sẽ ra sao rồi. Mọi người nói khi đau khổ nhất hãy tranh thủ để sáng tạo nghệ thuật, tôi không làm nổi. Đến nhấc cái tay lên cầm bút cũng thấy mỏi nữa là cầm micro hát. Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó, khi nỗi buồn qua đi, niềm vui trở lại, tôi sẽ quay lại với âm nhạc. Giờ đây, tôi đã có gia đình, cũng có trải nghiệm làm mẹ đầu tiên trong đời thì đó chính là cảm hứng của tôi. Nó sẽ đem lại cho tôi cảm xúc để tạo ra một sản phẩm về con khi quay lại ca hát.
Trước mắt tôi muốn chăm con cho thật tốt để con được mạnh khỏe. Tiếp đến là tính việc phải giảm cân, nếu không quay lại với công việc sẽ rất khó khăn. Với tôi, giảm cân dễ lắm. Chỉ cần hạn chế ăn và có chế độ tập phù hợp thì một tuần đã giảm được 2 đến 3kg rồi. Quan trọng là phải chờ đến khi Rìu cai sữa mẹ tôi mới thực hiện được việc đó. Hiện tại, tôi chỉ mong cuộc sống thật vui vẻ, gia đình đầm ấm bên nhau. Có lẽ một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất với chúng tôi là được chăm sóc con nhỏ và chứng kiến bé Rìu trưởng thành mỗi ngày.
Phạm Hà Linh sinh năm 1986. Cô được biết đến sau giành giải nhất Sao Mai 2007 - hạng mục nhạc nhẹ. Sau đó cô thi Sao Mai điểm hẹn 2008 nhưng sớm bị loại vì không tuân thủ quy định. Năm 2013, cô tham gia The Voice nhưng cũng sớm dừng bước. Khi đi hát, Hà Linh nhiều lần gây chú ý với phát ngôn táo bạo hay mặc hở hát nhạc Trịnh...
Theo Vnexpress

Hòa Minzy chuyển 300 triệu đồng cho người dân Nghệ An, nhiều nghệ sĩ khác cũng hỗ trợ
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcCác nghệ sĩ Hòa Minzy, Erik, Diệp Lâm Anh thể hiện nghĩa cử cao đẹp, hỗ trợ người dân tỉnh Nghệ An đang gồng mình chống lũ.

Đỗ Thị Hà 'úp mở' ở tuổi 24
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Đón sinh nhật tuổi 24, Đỗ Thị Hà bày tỏ: "Lặng một chút để nhìn lại, để biết ơn những điều đã đến và dịu dàng với những điều vẫn còn đang dở dang".

Nữ diễn viên có visual 'chặt đẹp' cả hoa hậu
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Phương Anh Đào khiến dân tình trầm trồ khi "đụng độ" trực tiếp với Hoa hậu Tiểu Vy.

Nữ diễn viên Chủ tịch tập đoàn đầy mưu mô trong 'Mặt trời lạnh', tuổi U50 cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm vắng bóng, Mai Thu Huyền trở lại phim VTV với "Mặt trời lạnh", tuy nhiên vai diễn gây nhiều tranh cãi đối với khán giả, nhất là trong tạo hình nhân vật.

Hà Anh- từng là siêu mẫu Hà thành con nhà gia thế, giờ sống thế nào sau 9 năm lấy chồng Tây?
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Siêu mẫu Hà Anh sau 9 năm kết hôn cùng chồng Tây, cô có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Chân dài gốc Hà thành thường khoe những khoảnh khắc đẹp bên gia đình khiến ai cũng hâm mộ.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Giúp việc quyết phá tình cảm của Oanh và Tuấn
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Trong tập 16 "Cầu vồng ở phía chân trời", chuyện tình cảm của Oanh và Tuấn tiếp tục bị đe dọa chị Ngà giúp việc quyết tâm phá cho bằng được.

'Dịu dàng màu nắng' mới nhất (tập 39): Xuân bất ngờ được cử đi học, Bắc hoàn toàn tha thứ cho Lan Anh
Xem - nghe - đọc - 17 giờ trướcGĐXH - Trong tập 39 "Dịu dàng màu nắng", Xuân bất ngờ được cử đi học, Bắc đã hoàn toàn tha thứ cho Lan Anh để làm lại từ đầu.

Sau 20 năm, nam diễn viên VTV ngỡ ngàng một sự thật trong phim điện ảnh 'Đường thư'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - Sau 20 năm, Tuấn Tú ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật về "hòn đá" suýt rơi trúng mặt trong một phân cảnh của phim "Đường thư".

Bất ngờ với cát-xê của Vy Oanh khi hát trong đêm nhạc Jimmii Nguyễn
Thế giới showbiz - 18 giờ trướcLần đầu tiên kết hợp cùng nhau sau hơn 20 năm quen biết, sự xuất hiện của Vy Oanh trong đêm nhạc "Du ca" của Jimmii Nguyễn gây chú ý.

MC Ngô Mai Phương VTV báo tin vui ở tuổi 28
Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trướcMC Ngô Mai Phương VTV vừa sinh con gái thứ hai tên Lipu. Gia đình cô hiện có 2 con, cuộc sống hạnh phúc bên chồng tiến sĩ.

Người thân lo ngại Thương Tín gặp người từng đỡ đầu nam diễn viên
Giải tríGĐXH - Dù về quê nhà Phan Rang đã lâu nhưng Thương Tín vẫn đau đáu một nỗi niềm với TP HCM.