Ngày 26/8, Phòng cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự và Xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng vừa tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Sơn Minh Hoàng (SN 1973) ngụ ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên về hành vi giết người.
Ngày 12/4, người dân ấp Cần Đước bất thình lình nghe tiếng hét lớn kèm theo âm thanh đánh nhau túi bụi. Trong phút chốc, sân cỏ nhưng một bãi chiến trường. Ba nạn nhân thương tích đầy người phải chở đi bệnh viện cấp cứu. Một phụ nữ chết tại chỗ. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Sóc Trăng khẩn trương đến hiện trường. Tung tích nạn nhân nhanh chóng được xác định. Phụ nữ chết tại chỗ là bà Sơn Thị Sạng (SN 1962). Hai người bị thương nặng là ông Sơn Minh Hoàng và ông Sơn Dên (SN 1963) ngụ cùng ấp Cần Đước.
Theo kết luận điều tra, ngày 11/4 Sơn Châu Kha (SN1992) và Sơn Trung Lập (SN 1992), Sơn Minh Đáng (SN 1994) ngụ cùng ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú tổ chức đá banh ăn tiền. Theo quy định, đội nào thủng lưới phải chung 10.000 đồng/trái. Ban đầu, trận đấu hết sức quyết liệt. Trong khi giành bóng, Kha giận giữ cho rằng đội Lập-Đáng chơi xấu. Tan cuộc chơi, hai bên hậm hực ra về.
Chiều ngày hôm sau, Kha cùng bạn là Lý Thành Long đến sân bóng xem Lập đá bóng. Thấy “đối thủ”, Lập nhìn Kha chửi thề. Nghe Lập chửi bạn, Lý Thành Long lên tiếng thách thức. Lập liền bỏ dở trận bóng, cùng em ruột Sơn Minh Đáng rượt đánh Kha và Long. Kha và Long bỏ chạy. Không đánh được Kha, Lập ấm ức dùng cây đập chiếc xe đạp của Kha bỏ lại. Châu Vành Na, em ruột của Kha chạy về nhà báo lại với mẹ là bà Sơn Thị Sạng (SN 1962).
Nghe hung tin, trong người có sẳn men rượu, ông Sơn Dên (SN 1963) cùng bà Sạng, Sê Tha và Châu Kha đi tìm đến nhà Sơn Minh Hoàng, cha của Lập-Đáng để hỏi cho ra lẽ. Chưa đến nơi, ông Dên phát hiện Hoàng đón đường sẵn. Hai bên cự cãi nhau quyết liệt. Hoàng và ông Dên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau. Sơn Trung Lập và Sơn Trung Đáng nhanh chân chạy về nhà tìm hung khí. Đáng cầm được khúc cây, Lập cầm được cây dao chạy đến hiện trường hỗ trợ cho Hoàng. Bên phía ông Dên, năm người con chạy đến cứu ứng. Trong phút chốc cuộc ẩu đả diễn ra. Ông Dên bị thương ở đầu. Chứng kiến cảnh đánh nhau hỗn loạn, bà Sạng lao vào can ngăn và ôm phía sau ông Hoàng lại, đang cơn nóng giận ông Hoàng dùng dao đâm ra phía sau. Bà Sạng buông tay kêu cứu, ông Hòang đâm nhiều nhát vào người bà Sạng cho đến khi nạn nhân ngã gục.
Theo An ninh Thủ đô