Cô gái khỏa thân, thách thức cảnh sát
Bốn phươngKhi cảnh sát đến, cô gái khỏa thân hét lên ầm ĩ: “Tôi thích thế, tôi không phạm tội, các anh có quyền gì mà bắt tôi về đồn?”.
Kinh tế khó khăn, con bị bệnh hiểm nghèo và mâu thuẫn với nhà chồng khiến chị Nga nghĩ quẩn, sát hại hai con nhỏ rồi treo cổ tự sát.
Khi cảnh sát đến, cô gái khỏa thân hét lên ầm ĩ: “Tôi thích thế, tôi không phạm tội, các anh có quyền gì mà bắt tôi về đồn?”.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm của cặp "trai tài gái sắc" làng giải trí chính thức chấm dứt cách đây 2 tháng mà nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn xuất phát từ việc Thu Phượng muốn đi hát trở lại sau một thời gian ở nhà chăm con.
Khi cánh cửa phòng trọ mở tung, anh Luật kinh hoàng phát hiện vợ mình cùng hai đứa con nhỏ nằm bất động dưới nền nhà, tất cả đều tử vong từ trước.
Nghi phạm giết cha, theo lời người địa phương, là thanh niên cực kỳ lập dị: Suốt ngày chỉ ăn ngủ, nhưng thức dậy lúc nào là… tập thể dục lúc ấy, 33 tuổi vẫn chưa làm gì nuôi thân, thường vòi tiền bố mẹ mua loa đài, bia.
GiadinhNet - Hiếm có ai thoát ra khỏi thực thể xã hội quan trọng bậc nhất: gia đình. Gói gọn trong hai chữ, gia đình chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong cả cuộc đời mỗi con người từ khi còn nhỏ phải cậy cha, đến khi về già thì cậy con và ngược lại.
Cuộc hôn nhân nào cũng có ít nhiều mâu thuẫn. Nếu hai người đàn ông và đàn bà, sinh ra và lớn lên trong những môi trường gia đình khác nhau, làm những nghề nghiệp khác nhau, có những cá tính, sở thích, thói quen khác nhau, về chung sống dưới một mái nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, hàng ngày ra động vào chạm mà cái gì cũng hợp thì đúng là chuyện lạ!
Quan hệ vợ chồng đúng là một thứ vừa thật khăng khít, lại vô cùng lỏng lẻo. Không còn tình yêu, họ lại trở về với vị trí ban đầu, là hai con người xa lạ.
Người chồng chết trong tư thế treo cổ, còn vợ con bị nhiều vết chém chí mạng trên thi thể.
Khi con rể là bác sĩ giải thích thuốc vừa tiêm cùng loại với những hôm trước, ông Trang không tin, bảo đã dùng tân dược "đểu" cho mình. Tức tối, ông cầm súng bắn con.
Kinh tế gia đình cùng quẫn, con trai út bị bệnh hiểm nghèo, mâu thuẫn với nhà chồng phải đi thuê trọ, những bất hạnh dồn dập đến khiến người mẹ Võ Thị Hồng Nga (27 tuổi) bế tắc, quẩn nghĩ, sát hại hai con rồi tự sát.
GiadinhNet - Mâu thuẫn trong quán ăn, để bảo vệ sỹ diện cho một cô gái Trần Ngọc Thế Thương đã đâm một người khác tử vong…
Khi gia đình dọn dẹp căn phòng của N. thì thấy hai bức ảnh chân dung của mẹ con chị được phóng to lồng khung kính cẩn thận. Có lẽ chị N. đã được chuẩn bị từ trước cho lần tự tử này.
Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông vì tội phóng hỏa thiêu sống vợ và con gái do mâu thuẫn tài sản.
Mẹ thằng Tài vừa mới sinh con được vài tháng, đã phải địu thằng bé còn đỏ hỏn ra chợ Đông Hà để bươn chải phụ chồng nuôi con. Cũng vì quá lao tâm khổ nhọc, mà bà ấy đổ bệnh rồi đột ngột ra đi để lại 2 đứa con thơ dại. Lúc mẹ nó mất, Tài đang còn khóc ngằn ngặt trên tay tôi vì khát sữa...
Nếu Bằng Kiều từng nói rằng sự nghiệp lớn nhất đến bây giờ chính là Trizzie và ba cậu nhóc, thì coi như, anh đã trắng tay sau bao năm cố gắng và cống hiến.
Chiều ngày 28/5, cha mẹ anh Võ Văn P. đi làm về, hoảng hồn phát hiện thi thể con trai trong tư thế treo cổ.