Hà Nội
23°C / 22-25°C

MC Ngọc Oanh thèm… có con!

Thứ tư, 08:46 19/09/2007 | Giải trí

“Nói là đi học 6 tháng, nhưng tôi sẽ thường xuyên về Việt Nam. Tôi còn nhiều công việc, cần sự đi đi lại lại. Hơn nữa, có dịp là anh ấy bay sang thăm tôi ngay”, MC Ngọc Oanh đã tiết lộ.

“Làm MC, tôi hết vốn rồi”

- Đang “yên lành” với vị trí MC của “Tạp chí phụ nữ” và “Gõ cửa ngày mới”, sao lại “buông gánh giữa đường” để đi…du học?

- Vì làm MC tôi hết vốn rồi, mệt mỏi rồi!

Quả thật, đến với nghề dẫn chương trình truyền hình đã gần 4 năm, đấy là môi trường tuyệt vời tạo cho tôi lòng tự tin và trưởng thành về mọi mặt. Tôi yêu thích công việc MC vô cùng.

Từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề MC, tôi luôn hồi hộp và lo lắng trước giờ ghi hình. Những ngày không phải quay, tôi vẫn “lượn” một vòng đến cổng nhà Đài vì… nhớ. Những lúc không biết làm gì, tôi “lẻn” đến phòng quay xem chị Diễm Quỳnh, Anh Tuấn dẫn chương trình và thầm mong một ngày mình dẫn được như thế...

Tôi còn trẻ, còn cần thêm thời gian để học hỏi và tích luỹ kiến thức. Đã đến lúc tôi phải dừng công việc lại, phải làm mới mình bằng cách “nạp” thêm kiến thức. Đi du học về ngành truyền thông  tại Singapore trong khoảng thời gian 6 tháng là dịp thuận lợi giúp tôi học hỏi thêm vốn ngoại ngữ, mở rộng tầm nhìn và làm mới mình. Hiện tại, đây là sự lựa chọn tôi không bao giờ cảm thấy hối hận.

 MC chương trình "Tạp chí phụ nữ".

- Ngọc Oanh khẳng định mình chia tay với truyền hình là để tiếp thu thêm kiến thức, làm mới mình nhưng lại ý kiến “ngược” rằng chị “bỏ” truyền hình chẳng qua vì cát- sê bèo, trong khi chạy “sô” dẫn các chương trình hội nghị khách hàng bên ngoài vừa nhàn thân vừa kiếm bộn tiền. Chị thấy sao?

- Tôi thừa nhận mình đắt “sô” dẫn các chương trình bên ngoài và đó là nguồn thu nhập kha khá. Nhưng không phải vì chạy theo cái lợi trước mắt mà tôi quên cái lợi lâu dài. Chỉ là, việc gì dừng đúng lúc, đúng thời điểm là “biết” nhất. Có thể tôi không dừng lúc này thì đến lúc khán giả chán lại bỏ tôi? Tôi muốn thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác nhau để khám phá đâu là thế mạnh nhất của mình. Tôi đã làm MC, đóng phim, giờ tôi muốn đi học và cả kinh doanh nữa.

Hết ham hố đóng phim

- Chị rẽ ngang sang vườn điện ảnh để khám phá thế mạnh nhất của bản thân mình. Nhưng chị nói đó là thế… dở nhất. Vì sao vậy?

- Thành thực mà nói, tôi không có năng khiếu đóng phim. Khi nhận được lời mời vào vai nữ chính bộ phim Những chàng trai đa cảm của anh Trần Lực, tôi cũng khấp khởi, vừa thú vị vừa tò mò vì từ bé chưa đóng phim bao giờ. Cảm giác ban đầu mới lạ và cũng ham hố lắm. Vào guồng quay rồi, tôi mới thấy làm MC đã vất vả, làm diễn viên còn vất vả hơn nhiều.

Có cảnh quay từ sáng đến tối mịt, bất kể lúc nắng lúc mưa, bất kể bụng no hay đói. Đạo diễn hạ lệnh: “Quay bao giờ xong thì nghỉ”. Lúc đó chỉ biết cắm cúi vào diễn . Mà bình thường, hễ xúc động là khóc ngon lành, lúc diễn thì muốn khóc, không khóc nổi. Có hôm, đến bữa ăn chiếc bánh mỳ hoặc suất cơm hộp giá 10 ngàn, “ngồi đồng” ngoài trường quay để đợi đến lượt quay. Buồn ngủ, không được ngủ. Người cứ bê bết, quần áo nhàu nhĩ với cái mặt bự phấn. Hết 4 tháng quay phim, người gầy, đen, tôi tự nhủ: “Sợ đóng phim lắm rồi!” .

 Ngọc Oanh và anh bạn thân Joe trong "Những chàng  trai đa cảm".

- Chị cũng nói đóng phim “mất cũng nhiều!”. Cụ thể, ở đây, chị “mất” những gì?

Mất thời gian, mất sức khoẻ, mất nhan sắc và mất nhiều “sô” dẫn chương trình bên ngoài… Thế là nhiều còn gì?

- Cái “được” thì sao?

- Tất nhiên là có. Không đóng phim làm sao tôi biết đóng phim vất vả, khó khăn như thế. Tôi được tiếp xúc môi trường làm việc mới, thêm kinh nghiệm và trải nghiệm khả năng thích ứng. Mà sau này, xem những cảnh phim mình đóng, chắc tôi có nhiều điều để…nói chứ.

- Nghe nói cảnh hôn trên phim ảnh của chị và diễn viên Công Dũng (Nhà hát Tuổi Trẻ) phải quay đi quay lại nhiều lần và có tình huống “éo le” lắm. Cảm xúc lần đầu tiên hôn…trên phim ảnh của chị ra sao?

- (Cười) Không cảm giác gì cả! Lúc diễn, tôi chỉ biết chú tâm vào diễn để làm sao đạo diễn “ok” là tốt rồi. Khổ nỗi, cảnh hôn giữa luật sư Mai Hoàng là tôi và anh hoạ sĩ (Công Dũng) phải quay đi quay lại nhiều lần, bất kể hoàn cảnh. Có một kỷ niệm vui, hai anh em vừa “chén” xong suất cơm trưa với mắm, cà thì đạo diễn hô: “diễn”. Thế này thì…chết! May quá, có chị trợ lý “dúi” cho mỗi đứa cái kẹo cao su.  

Một cảnh khác cũng “cười dở mếu dở” với diễn viên tò te như tôi. Cảnh tôi chạy ở sân bay, tìm người yêu. Tôi đang hốt hoảng, rẽ đám đông tìm gọi người yêu thì có tiếng bên tai: “Người đẹp mà mà chen lấn mất lịch sự quá!”. Tôi đỏ cả mặt, vẫn “trơ” ra để đóng cho xong. Đạo diễn hô “cắt” thì mấy người kia quay lại, mới biết tôi đang đóng phim.

“Thèm…có con”

- Dạo này thấy chị mắt lúc nào cũng sáng long lanh, hay cười, miệng luyên huyên về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Hay là…?

(Cười)…

- Rất nhiều người thấy chị “tay trong tay” với một người đàn ông Pháp. Chị cũng hay “mất hút” vào mỗi dịp cuối tuần, hẳn đó là "người ấy" của chị?

- Bạn trai tôi là người đàn ông chững chạc, tôi hoàn toàn có thể tin cậy. Ở bên anh tôi cảm thấy rất an toàn, thoải mái và nhẹ nhàng. Tôi còn học được ở anh sự tự lập, tiết kiệm và biết chia sẻ.

- Người ta nói rất nhiều về chuyện các nghệ sĩ, người đẹp Việt Nam cứ có chút tiếng tăm là “lấy chồng Tây”. Dường như cứ phải có cái mác “Tây” mới “xứng” với các người đẹp vậy. Với tư cách “người trong cuộc”, chị nghĩ gì?

- Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ “lấy chồng Tây” hay “lấy chồng Ta” mà nằm ở chỗ mình có tình cảm với ai. Tôi yêu ai, tin tưởng ai thì nghiêng về người đó chứ không quan tâm người ta đeo “mác” gì. Nếu có dịp, tôi sẽ giới thiệu bạn trai. Mọi người sẽ thấy anh ấy rất dễ thương.

 Lần đầu tiên được cầm vào đồ chơi golf

- Khi nào chị biến giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” thành sự thật?

- Tôi đã nghĩ đến chuyện lập gia đình với một mái nhà và thèm…có con. Có con, người phụ nữ “hay” lắm! Mình sống có trách nhiệm, ngọt ngào, nữ tính và nồng nàn hơn. Nhưng tôi cũng muốn, con mình sinh ra có một cuộc sống đầy đủ vì thế tôi vẫn chờ cơ hội thuận lợi để sinh con. Hiện tại, tôi phải làm việc để kiếm tiền đã.

Tin bài liên quan

* MC Ngọc Oanh chuẩn bị đi du học

* Ngọc Oanh: Bẩm sinh đã ... rạng rỡ

* Joe: Ngọc Oanh có thích tôi đâu!

* Vai diễn đầu tay của Á hậu Ngọc Oanh

- Nghe nói, thu nhập mỗi tháng của bạn trai cũng đủ cho chị một cuộc sống nhàn hạ, vậy chị còn đau đầu kiềm tiền làm gì nữa?

- Tôi không thuộc tuýp phụ nữ sống dựa dẫm vào người khác. Có thể người chồng sau này, kiếm được nhiều tiền, gánh trách nhiệm lớn với gia đình. Nhưng tôi vẫn muốn mình có sự độc lập, vẫn muốn kiếm đồng tiền do chính công sức của mình. Như thế, cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn nhiều khi cứ phải đợi chờ sự chu cấp của người khác.

- Được biết, bạn trai chị đang sống và làm việc tại Việt Nam. Vậy chị có lo ngại việc đi du học Singapore 6 tháng  có thể làm hai người “mất nhau”?

- Tôi tin tưởng vào anh ấy và tin tưởng vào tình cảm của mình. Nếu nói mất thì ngồi cạnh nhau cũng có thể mất chứ đợi gì đến lúc cách xa nhau? Tuy nhiên, nói là đi học 6 tháng, nhưng tôi sẽ thường xuyên về Việt Nam. Tôi còn nhiều công việc, cần sự đi đi lại lại. Hơn nữa, có dịp là anh ấy bay sang thăm tôi ngay!

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị may mắn!

Theo Hàn Nguyệt
Dân Trí

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai nhóc tỳ nhà nam MC nổi tiếng VTV gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm hướng tới ngày 30/4

Hai nhóc tỳ nhà nam MC nổi tiếng VTV gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm hướng tới ngày 30/4

Giải trí - 17 phút trước

GĐXH - Hai nhóc tỳ nhà MC Hạnh Phúc nhận được nhiều lời khen khi cùng bố mẹ thực hiện bộ ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Việt thêm thất vọng về mẹ, Đại hụt hẫng khi thấy Nguyên chăm sóc cho An

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Việt nhận cuộc gọi của mẹ Quyên kể về cuộc sống đang hạnh phúc. Còn Đại hụt hẫng chứng kiến cảnh Nguyên chăm sóc cho An.

Người cựu chiến binh đi xe máy hơn ngàn km xem "concert quốc gia"

Người cựu chiến binh đi xe máy hơn ngàn km xem "concert quốc gia"

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

"Hòa bình trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc thật đẹp”, ông Trần Văn Thanh chia sẻ trong chương trình cầu truyền Vang mãi khúc khải hoàn.

Hoa hậu Ngọc Hân, Hòa Minzy 'gây sốt' với hình ảnh đẹp hướng tới Đại lễ 30/4

Hoa hậu Ngọc Hân, Hòa Minzy 'gây sốt' với hình ảnh đẹp hướng tới Đại lễ 30/4

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Hướng tới Đại lễ 30/4, Hoa hậu Ngọc Hân cùng hai em nhỏ cầm cờ bên đài tưởng niệm; Hòa Minzy và Hứa Vĩ Văn có hành động ý nghĩa khi kêu gọi mọi người "không xả rác".

VTV Đặc biệt 'Buổi phát sóng lịch sử': Hé lộ nhiều tư liệu lịch sử quý giá

VTV Đặc biệt 'Buổi phát sóng lịch sử': Hé lộ nhiều tư liệu lịch sử quý giá

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

Bộ phim VTV Đặc biệt sẽ kể lại câu chuyện tín hiệu vô tuyến truyền hình Việt Nam lên sóng khắp miền Nam bằng chính hệ thống truyền hình của chế độ cũ vào ngày 1/5/1975.

“Lật mặt 8” – Trượt tay xuống phong độ, Lý Hải đi theo vết xe đổ của Trấn Thành?

“Lật mặt 8” – Trượt tay xuống phong độ, Lý Hải đi theo vết xe đổ của Trấn Thành?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

Sau 7 phần thành công liên tiếp, Lật Mặt 8 đánh dấu sự trở lại của thương hiệu phim dài kỳ nhất điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, lần này đạo diễn Lý Hải dường như đã rơi vào tâm lý chủ quan và dễ dãi khi tiếp cận đề tài vốn đã quá quen thuộc.

Quảng trường Tây Bắc rộn vang âm hưởng “Vinh quang Việt Nam”

Quảng trường Tây Bắc rộn vang âm hưởng “Vinh quang Việt Nam”

Câu chuyện văn hóa - 19 giờ trước

Rất đông đồng bào các dân tộc đã cùng hội tụ để thưởng thức chương trình nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam”, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Vợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyện

Vợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyện

Giải trí - 19 giờ trước

"Thôi thì mong mọi người ủng hộ vợ Quý Bình để nó có chút nghị lực sống tiếp" – mẹ nuôi Quý Bình nói.

Nam diễn viên từng nhận 60 cây vàng mỗi phim, tuổi U60 lịch lãm sống an yên nhưng khán giả vẫn tiếc nuối một điều

Nam diễn viên từng nhận 60 cây vàng mỗi phim, tuổi U60 lịch lãm sống an yên nhưng khán giả vẫn tiếc nuối một điều

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lý Hùng được mệnh danh là tài tử điện ảnh Việt Nam từng khiến bao trái tim thế hệ 7X, 8X thổn thức và ngưỡng mộ.

Ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' lần đầu được hát bằng giọng nữ cao

Ca khúc 'Đất nước trọn niềm vui' lần đầu được hát bằng giọng nữ cao

Giải trí - 20 giờ trước

Lần đầu tiên trong gần 50 năm kể từ khi ra đời, ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" – biểu tượng âm nhạc gắn liền với ngày thống nhất – được thể hiện bằng giọng nữ cao.

Top