"Mẹ bị oan, con xin ở tù cùng": Người vợ bị phụ bạc

| Xã hội

GiadinhNet - Trong thời gian đi chăm sóc bố bị bệnh, chị Thu không biết rằng chồng mình đã qua lại với một phụ nữ khác.

Cho rằng chị Nguyễn Thị Thu (SN 1975, trú tại xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) có hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”, CQĐT CA huyện Yên Lạc đã tiến hành bắt tạm giam chị Thu 2 tháng. Sau khi Báo GĐ&XH số 19 (ngày 9/5/2010) đăng tải bài phản ánh, phân tích những dấu hiệu sai sót trong vụ án này, chị Thu được tại ngoại sau gần 2 tháng bị tạm giam.

Mâu thuẫn ái tình
 
Chị Nguyễn Thị Thu (Ảnh do gia đình cung cấp).
Trong số báo trước chúng tôi đã từng phản ánh, trong quá trình chị Thu phải chăm sóc bố cấp cứu tại bệnh viện, anh Nguyễn Hồng Thái (chồng chị Thu) đã có quan hệ không lành mạnh với chị Trần Thị Hương (người cùng xã). Chị Thu làm đơn gửi chính quyền địa phương tố cáo hành vi trên. Sau đó, anh Thái và chị Thu đã làm đơn gửi đến TAND huyện Yên Lạc xin ly hôn.
 
Cho rằng vì cô Hương nên bố chia tay mẹ, sáng ngày 20/9/2009, lợi dụng chị Thu sang xã bên gặt lúa thuê, cháu Nguyễn Mai Anh (11 tuổi- con gái chị Thu) rủ em họ là Nguyễn Việt Hoàng (8 tuổi) lấy một chai nước trộn mực học sinh ném vào quán may của chị Hương ở đầu làng. Sau khi đi gặt về, nghe người dân kể chị Hương dùng gạch ném bị thương con, chị Thu liền dẫn Mai Anh ra quán may của chị Hương cãi nhau.
 
Sau đó, chị Hương có đơn gửi Công an xã Trung Kiên tố cáo chị Thu dùng nước bẩn hắt vào quán làm hỏng máy móc; 49 tấm vải các loại, một số quần áo... gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Ngày 29/9/2009, Hội đồng Thẩm định giá của huyện Yên Lạc tiến hành kiểm tra xác định tài sản thiệt hại của chị Hương là 8,1 triệu đồng. Ngày 6/1/2010, Công an huyện Yên Lạc tiến hành khởi tố bị can đối với chị Thu tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 13/3/2010, chị Thu bị bắt tạm giam với thời hạn 2 tháng.
 
Bất cập
 
Ngày 28/5/2010, TAND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đã ra Quyết định số 01/2010/HSST-QĐ trả hồ sơ vụ án cho CQĐT, yêu cầu cơ quan này làm rõ thêm một số tình tiết mâu thuẫn trong vụ án. Tiếp đó, ngày 19/8/2010, TAND huyện Yên Lạc lại có Quyết định số 02/2010/HSST-QĐ trả hồ sơ cho VKSND huyện Yên Lạc làm rõ thêm một số tình tiết và đề nghị CQĐT cho tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án để làm rõ cơ chế gây các chất bẩn lên 49 tấm vải và các tài sản khác, từ đó định giá lại tài sản. Giám định toàn bộ các vết bẩn do một hay nhiều chất bẩn gây ra, có phù hợp với chất có trong 4 vỏ chai nhựa bị thu giữ hay không. Tòa đặt câu hỏi: “Tại sao sau khi định giá xong, cơ quan Công an chỉ thu giữ 49 tấm vải và 9 chiếc quần may dở, còn máy móc không thu giữ? Máy khâu rơi xuống do có tác động hay có người sắp xếp. Tại sao vị trí máy khâu trong ảnh chụp ngày 20/9 và 23/9 trong hồ sơ vụ án lại khác nhau?
 

Chị Thu hàng ngày mong ngóng sớm được minh oan.

 
Ngoài ra, TAND huyện Yên Lạc cũng chỉ ra nhiều điểm mâu thuẫn trong các kết luận điều tra của cơ quan Công an. Theo đó, bản báo cáo của ông Tạo – Trưởng công an xã Trung Kiên (ngày 21/9) thể hiện “sàn nhà chị Hương có 6 viên gạch bị đập vỡ làm đôi”. Thế nhưng biên bản lập ban đầu ngày 20/9 và biên bản khám nghiệm ngày 23/9 không thấy nhắc đến 6 viên gạch này”. Tòa đề nghị thu hồi 6 viên gạch này (nếu có) để phục vụ điều tra. Sáng ngày 20/9, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lên kế hoạch thực nghiệm điều tra lại vụ án theo yêu cầu của TAND huyện Yên Lạc. Tuy nhiên, buổi thực nghiệm điều tra đã phải tạm hoãn. Nguyên nhân tạm hoãn không được các đơn vị liên quan tiết lộ.
 
Theo ông Nguyễn Khắc Thành - Chủ tịch UBND xã Trung Kiên, thông tin về buổi thực nghiệm hiện trường, ông nhận được thông tin báo cáo bằng miệng từ ông Tạo (Trưởng Công an xã). Ông Thành đã gọi ông Tạo lên phòng. Tuy nhiên, khi thấy phóng viên, ông Tạo vội vã bỏ đi với lý do bận việc gia đình. Mặc dù lúc đó, ông Thành đã yêu cầu ông Tạo phải có trách nhiệm làm việc, nhưng vị Trưởng Công an xã Trung Kiên vẫn “bất tuân thượng lệnh”.
 
Năm 1998, chị Nguyễn Thị Thu kết hôn với anh Nguyễn Hồng Thái. Sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng chị có hai cô con gái là Nguyễn Mai Anh (11 tuổi) và Nguyễn Ngọc Ánh (7 tuổi). 
 
Gia đình đang hạnh phúc, ấm êm thì bố chị Thu bỗng nhiên trở bệnh, phải xuống điều trị dài ngày ở Hà Nội, chị thường xuyên xa nhà để xuống chăm nom. Cũng thời gian này anh Thái “qua lại” với chị Trần Thị Hương - một phụ nữ cùng làng.
 
Ngày 8/9/2009 vì lâu ngày không thấy chồng về nên chị Thu đã lên cơ quan anh Thái (Trung tâm Bảo trợ Trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc) để tìm gặp. Khi đến nơi chị mới biết chồng đã chung sống như vợ chồng với chị Hương được gần 1 năm. Việc này có bà Ngô Thị Chít - chủ khu nhà trọ phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên xác nhận bằng văn bản. Khi mọi việc vỡ lở, anh Thái làm đơn ly hôn với chị Thu. Trong khi đơn ly hôn đang được thụ lý thì anh Thái không cho mẹ con chị Thu trở lại nhà mình. Thấy mẹ chịu thiệt thòi nên ngày 20/9 cháu Mai Anh đã lấy chai nước trộn mực ném vào nhà “tình địch” của mẹ.
 
Chị Hương làm đơn tố cáo và ngày 13/3/2010 chị Thu bị bắt tạm giam. Thấy mẹ như vậy hai cháu Mai Anh, Ngọc Ánh đã làm đơn xin được ở tù cùng mẹ để kêu oan.
 
Bình Minh
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.