Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ hóa ra là để che đậy việc làm khủng khiếp

| Tâm sự

GiadinhNet - Đó là một màn kịch để che đậy, thực hiện một sự thật khủng khiếp của mẹ chồng tôi.

Tôi chán chồng, nếu được làm lại tôi sẽ không bao giờ lấy chồng giám đốcTôi chán chồng, nếu được làm lại tôi sẽ không bao giờ lấy chồng giám đốc

GiadinhNet - Bây giờ, tôi đã chán chồng, tôi không còn ham hố cái biệt danh "vợ giám đốc" nữa và đã quá mệt mỏi với người chồng như vậy.

Tôi kết hôn đã được 11 năm, cuộc sống vợ chồng êm đềm từ khi cưới nhau xong. Chúng tôi đã có hai cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và chịu khó học hành. Chồng tôi cũng rất chỉn chu, lo toan, gánh vác gia đình.

Điều mà tôi chưa hài lòng sau khi kết hôn đó là chịu cảnh làm dâu từng đó năm, nếm trải mọi cảm xúc trong vai trò của con dâu. Mẹ chồng tôi không ưa tôi ngay từ lúc ban đầu, khi về chơi nhà người yêu, bà đã không khách khí tra khảo gia cảnh nhà tôi.

Bà tỏ thái độ ngay với tôi, chỉ vì tôi gia cảnh bình thường, bố mẹ làm công nhân, gia đình không ai có vai vế trong xã hội. Sau hôm đó, bà cũng cấm con trai qua lại, yêu đương tôi. Nhưng anh ấy quyết tâm lấy tôi, đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự ấm ức của mẹ chồng.

Tôi về làm dâu nhà chồng, làm đủ việc nhà cho đến hầu hạ mẹ chồng chẳng khác nào người hầu ngày xưa. Từ sáng đã phải dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà. Đi làm về cũng hùng hục cơm nước, lau dọn nhà cửa tinh tươm mới dám nghỉ ngơi.

Vào ngày lễ, tết, có giỗ là lúc tôi mệt nhất, làm cả chục mâm cơm, ăn xong mình tôi thui thủi dọn dẹp, rửa cả núi bát đĩa. Mẹ chồng cấm con cháu phụ giúp và tuyên bố việc đó là của con dâu út. Tôi bao phen nuốt nước mắt vào trong trước sự cay nghiệt của bà mẹ chồng, sẵn sàng nhiếc móc tôi chỉ vì không vừa lòng cái nhỏ nhặt. Thường xuyên mỉa mai gia cảnh nhà tôi.

Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ hóa ra là để che đậy việc làm khủng khiếp - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thế mà gần đây, mẹ chồng tôi bỗng dưng thay đổi, bà vui vẻ với tôi lắm, còn nói tôi làm ít việc nhà thôi để lo cho con cái học hành. Điều bất ngờ nhất đó là bà gọi vợ chồng tôi vào phòng và tuyên bố cho vợ chồng tôi 1 tỷ đồng để mua nhà ở riêng.

Đằng nào cũng không phải nhà mình, nhưng hơn hẳn hiện tại ở chỗ ra ngoài ở được tự do, chăm chút cho chồng con không sợ bị ai soi mói. Tôi đồng ý ngay, mặc dù chồng tôi có vẻ băn khoăn điều gì đó. Với số tiền 1 tỷ, cộng với một chút tiền tiết kiệm, vay mượn thêm là có thể mua nhà ở riêng rồi.

Niềm vui được cho tiền mua nhà ra ở riêng chưa được bao lâu thì tôi tình cờ nghe được câu chuyện khủng khiếp của mẹ và chị chồng. Tiếng chị chồng tôi thắc mắc: "Sao mẹ bỏ tiền cho chúng nó ở riêng làm gì, nhỡ sau ly hôn nó đòi chia nhà thì sao?". 

Còn mẹ chồng tôi đáp lại: "Mẹ cho tiền thì sẽ đứng tên nhà của chúng nó, lo gì. Khi chúng nó ở riêng rồi, mẹ sẽ đón vợ hai của thằng út về, nói là con nuôi từ lâu. Nó đẻ cháu đích tôn cho nhà mình, trước sau cũng phải nhận con, cháu. Còn cái đứa dâu út hỗn hào sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà".

Tôi thực sự rất sốc và hỏi chồng tôi cho ra nhẽ, anh ấy đã thú nhận tất cả. Anh ấy cũng mong tôi tha thứ bởi vô tình rơi vào chiếc bẫy của người khác, cô ta được mẹ tôi ủng hộ nên cố tình quyến rũ và mang thai, giờ đứa bé đang được 1 tuổi. Chồng tôi cũng rất khó xử khi đã gây ra lỗi lầm như vậy.

Bây giờ tôi rất đau khổ, tôi có cố nhín nhịn, cam chịu cũng khó có thể ở lại gia đình đó nữa. Mẹ chồng tôi vui vẻ, cho tiền tỷ mua nhà… Đó chỉ là một màn kịch, một cú lừa đau đớn đối với tôi. Sao họ lại nhẫn tâm với tôi đến thế, tôi phải làm gì lúc này?

(Trinhngoc…@gmail.com)

Choáng với sở thích quái đản của chồng quyết tâm chinh phục bằng được những người từng thích trước đâyChoáng với sở thích quái đản của chồng quyết tâm chinh phục bằng được những người từng thích trước đây

GiadinhNet - Tôi như chết lặng, không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh chồng tôi lén lút ngoại tình với những cô gái anh ta từng thích trước đây.



Điền Tâm
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Góp vốn cùng bạn thân mở quán ăn có lãi, bảng hạch toán chi phí sau một năm khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Tin tưởng vào tình bạn hơn mười năm, tôi rút hết tiền tiết kiệm để cùng bạn chung vốn mở một quán ăn. Tôi nghĩ sự tin tưởng, đồng cam cộng khổ sẽ giúp chúng tôi đi được đường dài, cho đến ngày quán có lãi và bạn tôi lẳng lặng mang ra bản hạch toán chi phí.

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.