"Nguyên tắc vàng" lấy lòng mẹ chồng cho các nàng dâu vụng
Gia đìnhVề nhà chồng làm dâu, cô gái nào cũng vô cùng lo lắng vì không biết mình có thể làm tốt vai trò của con dâu hay không.
Khi làm con dâu thì Mỹ Uyên của "Cả một đời ân oán" cũng chịu cảnh mẹ chồng đành hanh, mắng chửi chẳng thua kém gì ai đâu.
Về nhà chồng làm dâu, cô gái nào cũng vô cùng lo lắng vì không biết mình có thể làm tốt vai trò của con dâu hay không.
Chiều vừa về tới nhà là cô ấy để xe ngoài sân rồi vào phòng đóng cửa lại và nằm ì trong đó, không biết là bấm điện thoại hay xem tivi nữa.
Về nhà chồng được gần năm, nhưng chưa một ngày tôi thấy "hết sống gượng"...Ít duyên nên tôi ngoài 30 tuổi tôi mới lên xe hoa. Gia đình, bạn bè ai cũng mừng vì "đời tôi được nở hoa", nhưng mọi chuyện diễn ra không như tưởng tượng.
Chưa biết mặt mũi con như thế nào nhưng cho mẹ xưng hô thân mật theo quan hệ gia đình nhé.
GiadinhNet - Tôi có nên bế con về nhờ bà ngoại trông cháu hộ để đi làm? Tôi sinh em bé cũng được hơn 7 tháng rồi. Bố mẹ chồng và chồng tôi bắt tôi phải ở nhà chăm con 1 năm và cho tôi đi làm may. Nhưng tôi lại không thể làm được công việc đó vì sau sinh tôi bị bệnh trĩ không thể ngồi nhiều.
Trong thời gian ở chăm con dâu đẻ, mẹ chồng chị nói dối hết lần này đến lần khác. Và khi biết sự thực thì những lời nói dối ấy khiến chị nhói lòng hơn...
Chưa bao giờ tôi thấy mình bế tắc như lúc này, tôi không biết phải nói với các con tôi như thế nào về mẹ của chúng…
Cô giáo Phan Thị Nguyện (thôn 1, Sơn Giang, Hương Sơn, Hà Tĩnh) hơn 10 năm âm thầm lặng lẽ mớm cơm, chăm sóc mẹ chồng trọng bệnh....
Người con dâu đã chuẩn bị sẵn thuốc trừ sâu trong bột làm bánh khiến cả nhà trúng độc.
Bao nhiêu năm sống cùng nhau, vợ tôi lúc nào cũng ‘việc nhà anh…’. Vợ cứ mở miệng ra là ‘nhà anh lắm việc thế, lúc nào cũng giỗ chạp, mệt hết cả người’.
Dọn ra ở riêng, có nhà có cửa đàng hoàng, những tưởng sẽ thoát được cảnh mẹ chồng con dâu, nào ngờ…
Mẹ bảo, khi nào chúng tôi ra riêng, mẹ nhất định sẽ lên chơi một tháng đôi lần. Ban đầu tưởng mẹ nói vậy cho vui nhưng thật không ngờ, mẹ nói là mẹ làm dù chặng đường cũng cách xa nhau mấy chục cây số.
Em viết chia sẻ này khi vẫn chưa biết bước chân ngày mai sẽ dừng lại nơi nào và những giọt nước mắt vẫn đang chảy tràn trên mặt vì đau đớn, vì uất hận...
Vốn tôi không phân biệt con dâu mẹ chồng này nọ, cũng xác định khi cả nhà sống chung, mình sẽ hòa đồng, sẽ coi con dâu cũng như con cái trong nhà mà đối đãi.