Mẹ chồng đau bụng vẫn cố chịu đựng, con dâu thấy thế liền đưa đi khám rồi chết điếng sau kết luận của bác sĩ: Con trai hối hận thì đã muộn

| Tâm sự

Mẹ chồng tôi nằm im, không nói được gì nữa. Chỉ có tôi là trách chồng...

Mẹ chồng tôi năm nay mới ngoài 60 tuổi nhưng nhìn bà già yếu như thể đã ngoài 70 rồi vậy. Vì thời trẻ, mẹ chồng tôi rất vất vả. Nhà đông anh em, bà lại là chị cả nên sớm bươn chải nuôi các em đỡ bố mẹ. Rồi khi lấy chồng thì nhà chồng nghèo, bố chồng sức khỏe yếu, mình bà phải cáng đáng cả gia đình.

Ông bà sinh được 2 người con nhưng đứa nào hồi nhỏ cũng đau ốm, lớn thì ương bướng nghịch ngợm. Suốt cả thời thanh xuân, mẹ chồng tôi quay cuồng vì nhà chồng rồi con cái. May mà chồng tôi - con trai thứ 2 của mẹ - sau này phá phách chán thì tự dưng quay đầu, tu chí làm ăn. Còn anh cả thì bỏ trốn vì nợ nần, mãi năm ngoái mới thấy về thăm mẹ, sau đó lại bỏ đi làm ăn xa. Rồi bố chồng tôi qua đời, bỏ lại số nợ nần vay mượn khi đưa ông đi chữa bệnh cho bà. Những năm qua, bà cứ kiếm được đồng nào là trả nợ đồng đó.

Chồng tôi làm đủ nghề, chỉ cần ai gọi là đi. Lúc thì phụ xe, bốc vác, chạy xe ôm, rồi thợ hồ... khi thì bán ốp điện thoại, lúc lại chạy chợ... Miễn sao kiếm được tiền nuôi bản thân và nuôi con, anh chẳng giúp được mẹ chút gì.

Tôi thì trước kia mở cửa hàng cắt tóc, thương anh chịu khó nên mới đồng ý lấy. Giờ tôi đang mang bầu sắp đến tháng đẻ. Lúc mang bầu, tôi nghén nặng, không chịu được mùi thuốc nên cũng đành từ chối ép duỗi nhuộm tóc, chỉ nhận gội đầu, tiền kiếm được chẳng đáng là bao.

Mấy hôm nay tôi để ý thấy mẹ chồng thường nằm trong phòng, không ra ngoài làm như mọi ngày, cơm cũng không ăn. Tôi hỏi thì bà chỉ bảo mệt, không sao cả, nghỉ ngơi nhiều là khỏe. Tôi nấu cháo cho bà, bà cũng không ăn nổi. Người bà sực nức mùi dầu gió. Tôi nhắc chồng đưa mẹ đi khám xem sao nhưng anh bảo bận, không có thời gian.

Mẹ chồng đau bụng vẫn cố chịu đựng, con dâu thấy thế liền đưa đi khám rồi chết điếng sau kết luận của bác sĩ: Con trai hối hận thì đã muộn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hôm qua, tôi đứng ngoài cửa gọi nhiều lần nhưng không thấy mẹ chồng trả lời nên lo lắng vào phòng bà xem sao thì thấy bà mặt mày xanh xao, môi mím chặt, có vẻ rất đau đớn. Tôi hỏi, bà bảo chắc lạnh bụng nên đau. Tôi lấy nước ấm cho bà chườm nhưng vẫn không đỡ. Nhìn mẹ chồng đang cố chịu đựng, tôi xót xa lấy hết số tiền chuẩn bị sẵn để đi đẻ, gọi xe taxi đưa bà vào viện khám. Trên xe, mẹ chồng tôi đã lả đi không biết gì rồi.

Tôi chết điếng khi nghe bác sĩ nói bà bị viêm ruột hoại tử do vi khuẩn gây ra, gia đình đưa đến quá muộn!!!

Tôi đau đớn gọi điện cho chồng, chồng tôi vội vã chạy đến bệnh viện gặp mẹ lần cuối. Anh gào khóc bảo rằng không nghĩ bà lại bị bệnh nặng như thế? Tại sao bà cố chịu đựng mà không cho con cháu biết? Anh hối hận không đưa mẹ đi khám sớm. Anh cầu xin bà đừng bỏ các con mà đi...

Mẹ chồng tôi nằm im, không nói được gì nữa. Chỉ có tôi là trách chồng không chịu quan tâm tới mẹ. Bà cố chịu đựng đau đớn vì không muốn các con lo lắng, không muốn tốn tiền khám chữa bệnh của con. Chồng tôi bật khóc nức nở bên giường bệnh nhưng hối hận thì đã muộn màng rồi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.