Cái tô nhựa và bài học cho nàng dâu ích kỷ
Gia đìnhThu hớn hở để rồi ngày mai, cô hí hửng ra chợ mua một cái tô nhựa lớn về cho mẹ chồng.
Điều đáng nói là, kết thúc 1 tuần ấy, khi bác gái phương Tây kia về nước, mẹ chồng Phương cũng dường như “lột xác”, thay đổi một cách thần kì!
Thu hớn hở để rồi ngày mai, cô hí hửng ra chợ mua một cái tô nhựa lớn về cho mẹ chồng.
Sống với một bà mẹ chồng khinh bỉ nhà thông gia, Linh cảm thấy quá tủi nhục. Cuối cùng cô cũng đã có một cơ hội giáng trả lại mẹ chồng một đòn đau đớn.
Tôi phải xác định sẽ phải sống chung với mẹ chồng về lâu về dài, có muốn trốn cũng không trốn được. Suốt đêm ấy tôi nằm nghĩ ra cách làm sao để hòa hợp với bà...
Đọc bài viết:“Phát bực với bữa cơm mẹ chồng nấu cho con dâu mới sinh” tôi thấy bạn giống tôi, nhưng mẹ chồng tôi kinh khủng hơn, bà không chỉ tiết kiệm mà còn ghê gớm,đanh đá và tục tĩu vô cùng.
Lần đầu làm mẹ, Thùy lóng ngóng đến tội. Bà An thì cứ lườm nguýt, nói xa nói gần "các chị bây giờ sướng quá thể, cơm bưng nước rót tận mồm chứ chúng tôi hồi trước đẻ được vài hôm đã lội ruộng cấy gặt, về lại vục mặt vào bếp nấu cơm".
Bà thầm nghĩ, trách móc thì cũng không đúng vì ngoài khoản vụng về ra con dâu khá ngoan ngoãn và hiếu lễ, mà không trách thì làm sao có thể sống cùng sự luộm thuộm này đến hết đời đây?
Vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng đã bị mẹ chồng "phủ đầu" bằng những hiềm khích, ghen ghét. Thế nhưng giờ đây, khi đã làm dâu chính thức được 7 năm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đã thay đổi đến 180 độ. Mẹ chồng đã quý và bênh chị còn hơn con gái ruột của bà.
Có thai rồi là phải giữ gìn, nhất là cái “chuyện đó” là phải kiêng cữ nghe chưa? Đừng có vì mấy cái ham muốn cá nhân mà hại cháu tôi.
GiadinhNet - Đã có lúc tôi ước ao, giá như mình không được mẹ chồng quá yêu quý thì tốt biết bao. Chỉ cần bà bình thường, không ghét bỏ, xa lánh là được.
Chị nhớ, ngày anh dẫn chị về ra mắt khi bố anh thì vui vẻ mời mọc chị còn mẹ chồng tương lai chỉ ngồi vắt chéo chân trên ghế nghiêm nghị hỏi chị câu này đến câu khác về gia đình rồi sự nghiệp của chị làm chị xanh mặt...
Tôi tủi nhục vì mẹ chồng liên tục đay nghiến chuyện "ăn cơm trước kẻng". Tôi cầu xin, cố nhịn cho êm chuyện nhưng mẹ chồng ngày càng quá quắt. Tôi muốn ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ ngay lập tức nhưng tôi lại thương chồng.
Mẹ chồng nhất quyết không cho vợ chồng tôi động phòng. Tôi tưởng 1 hôm đầu như thế! nhưng đằng này, mấy ngày liên tục sau đó, mẹ chồng tôi vẫn không cho chúng tôi động phòng. Thậm chí, bà còn quát nạt tôi, đuổi tôi về nhà bố mẹ đẻ vì những lý do không đâu.
Tôi đã chết sững khi thấy mẹ chồng ngồi đếm từng miếng thịt kho trong đĩa. Và hình như hơi nhiều nên tôi thấy bà lấy hộp trút bớt vào. Lúc tôi xuống tới bàn, nhìn vào đĩa thịt, tôi đã biết mỗi người sẽ có hai miếng thịt kho trong bữa tối.
Tôi ngỡ ngàng trước chiêu trò phá đám của chồng. Dù cho tôi có muốn hiếu thảo với bố mẹ chồng thế nào đi chăng nữa chồng tôi cũng chen ngang vào phá bĩnh.
Tôi khóc lặng lẽ như thế trong suốt cả buổi tối, cảm giác như không còn chút sức lực nào nữa. Dù mọi chuyện đúng như dự kiến của tôi, nhưng nỗi đau của người đàn bà bị chồng phản bội không thể trôi đi.
Vừa báo tin có thai, mẹ chồng hất bát canh nóng vào mặt tôi. Tôi ấm ức chạy về phòng khóc thút thít, bát canh nóng mẹ chồng hất vào mặt khiến tôi đau rát. Nhưng không uất ức bằng chuyện mẹ chồng nghĩ tôi phản bội chồng, mà có con với người khác.