Phát hiện bí mật "động trời" khi chạm trán con dâu ở nhà nghỉ
Tâm sựTôi là L. T. Q, năm nay tôi 62 tuổi. Hiện, tôi đã về hưu và đang ở nhà con trai để trông cháu cho các con đi làm.
GiadinhNet - Mẹ chồng – nàng dâu là đề tài muôn thuở. Nhưng đã có những nàng dâu thảo hiền, mẹ chồng bao dung và họ chia sẻ bí kíp sống chung vui vẻ.
Tôi là L. T. Q, năm nay tôi 62 tuổi. Hiện, tôi đã về hưu và đang ở nhà con trai để trông cháu cho các con đi làm.
GiadinhNet - Chào các chị, em mới kết hôn được 6 tháng và chính thức phải làm dâu được 3 tháng.
Trong khi em đang bụng mang dạ chửa không đi làm được, chồng em xin đi làm bảo vệ tháng được 4,5 triệu. Tháng lương đầu tiên mẹ chồng lấy mất 3 triệu, còn 1,5 triệu chúng em biết tiêu gì?
3 năm cố gắng nhẫn nhịn chăm lo cho gia đình, cố gắng yêu thương và đối xử tốt với mẹ chồng, vậy mà những gì tôi nhận lại được chỉ là 2 chữ ngu xuẩn.
Tôi mang bầu mà ngày nào mẹ chồng cũng bắt ăn muối lạc, canh rau…
Trang Nhung nói, mẹ chồng bực thì không nên thủ thỉ nhiều và cũng không được cãi lại.
GiadinhNet - Mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu từ xưa đến nay vẫn bị coi là nguyên nhân gây không ít mâu thuẫn, phức tạp trong gia đình. Cũng vì lẽ đó, trong ngày cưới, nhiều cô dâu thời nay đã dùng đủ mọi “chiêu” như: Bùa, bấm khóa, mang kim... những mong “át vía” mẹ chồng khi về nhà chồng.
GiadinhNet - Chào các bạn. Tôi kết hôn sớm nên dù mới 60 tuổi tôi đã là mẹ chồng của ba nàng dâu. Đông con trai là thế, tưởng được an nhàn sung sướng nhưng không, tôi thấy ngộp thở khi phải sống và điều hành gia đình với ba nàng dâu trẻ là các con tôi.
Mọi việc quá đường đột, khiến tôi hơi choáng váng bất ngờ, không biết tiếp theo phải xử trí thế nào. Bố chồng tôi hiện đang bị tai biến, suy nghĩ vốn không được liền mạch, sáng suốt. Mẹ chồng tôi bắt ông làm di chúc để lại toàn bộ cửa nhà, ruộng vườn của ông bà tổ tiên cho chú em chồng tôi.
Con đã ngàn lần nói với mẹ rằng, con mong mẹ khỏe, mong mẹ vui vẻ để chúng con và con cái của con được vui vầy bên ông bà.
Mấy ngày đầu, khi Hoa còn đang quằn quại trên giường vì vết khâu sau sinh, thì mẹ chồng đã ướm lời trước: “Đàn bà ngày xưa đâu được sướng như bây giờ, đẻ con chưa được ba ngày đã phải dậy làm đủ việc này việc kia đến còng cả lưng”...
GiadinhNet - Tôi thẳng tính, thích mọi thứ phải rõ ràng. Nhưng mẹ chồng tôi không thế. Bà luôn luôn thích nói bóng gió, không bao giờ nói thẳng. Tôi mệt mỏi và thấy ghét bà vì cái trò này.
Mẹ chồng em mang tiếng vào chăm con dâu đẻ nhưng vừa vụng, bẩn lại lười. Nhìn mẹ chồng nhà người khác tay làm không hết việc trong khi mẹ chồng mình đủng đỉnh như đi chơi em chán ngán vô cùng.
Mẹ chồng thích cho cháu ăn bim bim còn con dâu thì phản đối; Con dâu cấm con xem tivi mẹ chồng bật thoải mái cả ngày; Mẹ chồng chuộng sữa công thức con dâu tôn sùng sữa mẹ; mẹ chồng quyết cho cháu ăn dặm sớm con dâu kịch liệt phủ quyết…cuộc chiến giữa họ đã làm căn nhà không lúc nào bình yên.
Tôi thấy mình xin về nhà mẹ đẻ vài ngày có gì là ghê gớm, thế mà chồng còn chửi tôi nhiều lần. Mẹ chồng biết nhưng vẫn nói con trai mình đúng.
Tôi vừa xách valy về nhà sau 10 tháng lên Thủ đô bế cháu nội. Lúc tôi về, bà con làng xóm kéo đến, người cười người nói, người chúc mừng tôi đã “hoàn thành nghĩa vụ”. Tôi chỉ biết cười, nhưng lòng tôi thì đau như cắt…