Thâm cung bí sử (81- 27): Một cuộc đảo chính
Gia đìnhGiadinhNet - Mẹ Tuấn quyết định tổ chức đầy tháng cho Thành ở nhà ông bà nội mà không bàn với Lai. Chị rất giận mẹ chồng nhưng không thể làm gì được.
Sau khi liệt kê những tật xấu của con trai, mẹ chồng còn ngậm ngùi nhìn Nguyệt và bảo: “Cứ chuẩn bị tinh thần nhé, sống được ngày nào thì sống, còn không thì ly dị cho đỡ khổ con ạ”.
GiadinhNet - Mẹ Tuấn quyết định tổ chức đầy tháng cho Thành ở nhà ông bà nội mà không bàn với Lai. Chị rất giận mẹ chồng nhưng không thể làm gì được.
Hằng thực sự bị ức chế sau quá nhiều lần bị mẹ chồng làm gián đoạn những cuộc yêu đang lên cao trào. Đau đớn hơn cảnh yêu giữa cô và chồng cũng bị bà theo dõi.
Nhà không có con gái, lại được bố chồng và chồng chiều nên mẹ chồng chẳng khác gì "công chúa nhỏ". Lúc nào bà cũng nhõng nhẽo, đòi dược chiều chuộng và "bám càng" khiến các nàng dâu vừa tức cười vừa mệt mỏi.
Anh dần hiểu ra vấn đề trong suy nghĩ của chị, những gì chị đang làm đối với mẹ chồng chính là sự trả thù mà thôi.
Đã được cảnh báo nhiều lần, song thấy con dâu vẫn chứng nào tật nấy, bà Hợi đã thuê một cô gái bám riết lấy con trai mình.
Một đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng ngoài 70 tuổi bị nhốt trong nhà, với giọng nói thều thào vì đói đã khiến nhiều người xót xa.
Câu chuyện xúc động dưới đây khiến nhiều người ngẫm nghĩ về tình cảm gia đình, trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng tổ ấm cho mình.
GiadinhNet – “Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?” – câu hỏi “xưa như Trái đất” này từ xưa đến nay vẫn làm đau đầu nhiều người trong việc đi tìm lời giải.
GiadinhNet – Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi, có mẹ chồng nào lại suốt ngày chê con dâu đoảng, lười, láo toét với tất cả hàng xóm láng giềng chỉ vì con dâu xuất thân từ quê, không phải thành phố không?
Chị chồng em mang thai ngoài ý muốn, em chỉ bảo chị ấy ra khách sạn ngủ một đêm rồi hẵng về nhà vì sợ đen. Nào ngờ chị chồng, mẹ chồng và cả chồng nữa xúm vào chửi em là “đồ ngu”, em chẳng là cái thá gì mà dám “đuổi” con gái bà ra khỏi nhà.
Hoa và bà mẹ chồng nhìn nhau trân trối. Chẳng ai trong hai người ngờ được, lần đầu gặp mặt lại hóa “oan gia ngõ hẹp”.
Chồng tôi vô tư đến nỗi vô tâm nên không nhận ra mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa tôi và mẹ chồng.
Đêm tân hôn, hai vợ chồng chuẩn bị "hành sự" thì nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng, mẹ chồng than hôm nay tiếp khách cả ngày mệt đau lưng, nhờ con trai đấm lưng một chút.
GiadinhNet - Mẹ chồng tôi không giống như đa phần những mẹ chồng khác. Bà rất giỏi về công nghệ. Và điều đó đang làm tôi "chết dở, sống dở".
Vợ thì tính trẻ con, ương bướng, hỗn láo, lười làm nhưng lại luôn cho mình là đúng, không bao giờ nhận sai về mình…