Mẹ chồng sẽ không bao giờ yêu thương con dâu như con ruột
Gia đìnhCon dâu không bao giờ được mẹ chồng xem như con ruột. Và dù mình có cố gắng đến đâu để xóa bỏ khoảng cách thì chỉ vì một điều không hài lòng nhỏ, mọi thứ đều bị mẹ chồng phủ nhận.
Hôm qua con gọi điện về cho mẹ khóc tức tưởi. Con đã cất công đặt món nấm ở nhà hàng nổi tiếng, bởi mẹ chồng thích ăn nấm thơm ngon, con đưa bà đến những nhà hàng sang trọng, thưởng thức bữa cơm cuối tuần để tỏ lòng hiếu thảo… nhưng mẹ chồng tỏ ra khó chịu khi được con “chiều chuộng” như thế.
Con dâu không bao giờ được mẹ chồng xem như con ruột. Và dù mình có cố gắng đến đâu để xóa bỏ khoảng cách thì chỉ vì một điều không hài lòng nhỏ, mọi thứ đều bị mẹ chồng phủ nhận.
Tôi chết lịm người, một cái tát như trời giáng từ bàn tay của mẹ chồng, người mà bấy lâu nay tôi kính trọng.
Vừa ở viện về, chồng thú nhận với tôi đã ngoại tình. Anh nói phải đưa nhân tình đi giải quyết hậu quả và ở lại chăm sóc cô ta sau khi nạo hút. Ngày chồng đưa nhân tình đi nạo hút thai đúng ngày tôi trở dạ sinh con một mình trong bệnh viện.
Trước mặt, cô ta chê các chị dâu quê mùa, hay cãi mẹ chồng nhưng sau lưng, cô ta lại nói xấu mình đủ điều.
Để tránh gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, các nàng dâu nên chú ý một số điều tối kị khi đối thoại với mẹ chồng.
Minh cặp bồ với một cô bạn làm chung trường. Khi hay chuyện, tôi làm dữ nhưng Minh vẫn thản nhiên: “Tôi chỉ giải quyết điều mà cô không làm được thôi. Có mất mát gì đâu? Tiền lương tôi vẫn đưa đủ, bất cứ khi nào cô cần, tôi cũng đáp ứng mà”.
Câu chuyện đau lòng mà tới giờ tôi vẫn chưa nguôi, vẫn cảm thấy căm phẫn vô cùng.
Nhiều khi chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng cuộc chiến giữa hai người phụ nữ trong cùng một nhà là cuộc chiến mà thằng đàn ông khổ nhất.
Thư của một độc giả nam bức xúc về việc nàng dâu nói xấu mẹ chồng: “Buổi trưa ở cơ quan, mấy cô tụm năm tụm ba nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cứ tưởng các cô đang nói chuyện gì hấp dẫn lắm, hóa ra đang thi nhau kể xấu mẹ chồng...”.
Họ nghiện cũng vì họ đảm, và cơn nghiện cũng khiến chị em càng đảm hơn, nhưng nhiều khi lại khiến chồng con lè lưỡi vì sợ.
Đêm hôm sau, khi đèn vừa tắt, mẹ chồng lại xông vào phòng đòi mắc màn cho đỡ muỗi.
Thật sự, tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm. Tôi lấy chồng vì yêu chồng chứ không phải vì tiền bạc của nhà anh.
Chị Lành và mẹ chồng mâu thuẫn trong cách chăm con, mặc dù chị có rất nhiều sữa nhưng bà nội cứ nằng nặc cho cháu ăn cháo để “đổi món và cứng cáp nhanh”.
Trước ngày nào anh cũng đòi hỏi, giờ thì 2 ngày/lần. Tôi ít khi hôn và không cho anh sờ soạng vì một lần nhìn thấy anh dùng tay cọ bồn cầu.
Chỉ vì chút hiểu nhầm nho nhỏ, mẹ chồng đang từ yêu thương, quý mến tôi bỗng trở nên cay nghiệt, xét nét.
Mọi người hỏi: “Mẹ chồng lại giúp cậu làm người tốt rồi à?”. Oanh gật: “Ừ, lại thành người tốt bất đắc dĩ rồi, được người ta cảm ơn mà mặt cứ méo xẹo ý”….