Mẹ đầu độc 2 con rồi tự tử

| Xã hội

Sáng 6/10, người dân phát hiện trong ngôi nhà số 217 đường Tô Hiến Thành (phường 5, TP Cà Mau) có một phụ nữ chết trong tư thế treo cổ.

Dưới sàn nhà là một bé trai nằm bất động và một bé gái đang vật vã khóc la, ói mửa.
 
Công an địa phương xác định đây là một vụ tự tử. Nạn nhân treo cổ tên Lê Út Hận (26 tuổi) cùng con trai Trần Lê Xua (8 tuổi) đã tử vong. Riêng cháu Trần In Hoa (4 tuổi) được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện sản nhi Cà Mau, sức khỏe đã dần hồi phục.
 
Những người dân xung quanh cho biết gia đình nạn nhân mới về đây sống chưa đầy một năm. Người chồng đi làm ăn xa, người vợ sống khá khép kín, ít giao thiệp với lối xóm. Có thể do giận chồng nên trước khi treo cổ tự tử Hận đã cho các con mình uống thuốc độc.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.