Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ đơn thân từng bật khóc vì bị chê "xấu xúc phạm người nhìn" bây giờ ra sao?

Thứ năm, 11:30 29/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Ít ai ngờ rằng, mẹ đơn thân xấu xí từng bật khóc vì bị miệt thị ngoại hình giờ đã trở thành "cô gái gây thương nhớ" khi xuất hiện trong vai trò cổ động viên ở sân Mỹ Đình.

Cách đây vài tháng, một người mẹ trẻ tên Duyên đã khiến dân mạng chú ý bởi câu chuyện nhan sắc. Đây là một bà mẹ đơn thân, vì để nuôi con nên bán hàng online. Chị đã livestream bán hàng. Tuy nhiên, nhiều dân mạng đã lao vào chửi chị là "xấu xúc phạm người nhìn", "mặt như vậy mà cũng livestream".

Chị Duyên khóc nức nở trên sóng livestream vì những bình luận miệt thị. (Ảnh: Facebook)
Chị Duyên khóc nức nở trên sóng livestream vì những bình luận miệt thị. (Ảnh: Facebook)

Duyên bị miệt thị "xấu xúc phạm người nhìn" trong lúc bán hàng online kiếm tiền nuôi con. Đến mức quá tổn thương, chị khóc nức nở ngay trên sóng livestream.

Chị Phạm Thị Duyên vừa khóc vừa nói: "Từ bé đến lớn tôi đã bị mọi người hắt hủi, đi học cũng bị, ra ngoài cũng bị, lấy chồng cũng bị nhà chồng hắt hủi, xin việc không ai nhận, tại sao mọi người cứ phải ác với tôi như vậy. Mấy người không thể biết tôi khổ sở thế nào đâu. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi con tôi mà, con tôi mới có 2, 3 tuổi nó còn phải ăn, còn phải đi học cơ mà.

Tôi lên đây bán hàng có ảnh hưởng gì đến mấy người đâu, các người không mua có thể đi ra, tại sao cứ phải chửi tôi thế. Các người định triệt hết đường sống của tôi hay sao mà cứ lên đây chửi tôi. Các người đâu biết mẹ con tôi phải khổ thế nào. Các người chưa bao giờ trải qua cảm giác phải chạy ăn từng bữa, chỉ biết đày đọa người khác thôi."


Những lời nói bình thường mọi người nghĩ chỉ là bông đùa, cho vui mồm nhưng thực chất rất nguy hiểm, nó có thể hủy hoại một con người bất cứ lúc nào, Duyên nói.

"Những lời nói bình thường mọi người nghĩ chỉ là bông đùa, cho vui mồm nhưng thực chất rất nguy hiểm, nó có thể hủy hoại một con người bất cứ lúc nào", Duyên nói.

Sau sự cố không mong muốn, Duyên khoá facebook. Số điện thoại cá nhân của chị cũng không thể liên lạc được. Nhiều người nghĩ, Duyên đang cố né mình khỏi những lời nói "búa rìu" mang tính sát thương từ xã hội. Bởi lẽ, tổn thương gây ra bằng những lời nói luôn là những tổn thương sâu sắc nhất. Và khi cái xấu, khiếm khuyết hình thể lại bị coi như "trọng tội" thì lối thoát cho những người kém may mắn như Duyên vẫn gần như là quá khó khăn.

Bẵng đi một thời gian, những hình ảnh mới nhất của chị Duyên khiến mọi người ngỡ ngàng bởi chị đã hoàn toàn lột xác. Dưới bàn tay của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chị xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ.


Ít ai ngờ rằng, cô gái xinh đẹp này chính là mẹ đơn thân Duyên Phạm ngày nào

Ít ai ngờ rằng, cô gái xinh đẹp này chính là mẹ đơn thân Duyên Phạm ngày nào

Thậm chí, những bức ảnh một cô gái mặc áo cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở Mỹ Đình đã được nhiều tay săn ảnh ghi lại được trước trận đấu gặp Malaysia mới đây. Dân mạng đã cùng nhau tìm kiếm danh tính của cô gái đó là ai. Nhiều người nhận ra đó chính là bà mẹ trẻ bị miệt thị khi livestream bán hàng trước đó.

Cô còn được dân mạng tích cực truy tìm
Cô còn được dân mạng tích cực truy tìm

Được chương trình tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, cô dần thay đổi vẻ bề ngoài bằng các ca phẫu thuật như cắt mí, nâng mũi, phẫu thuật hàm, dịch hàm hô, gọt góc hàm, hạ gò má và chỉnh nha khoa.

"Tôi chưa từng ngắm mình trong gương quá 5 phút, nhưng giờ cứ ngắm mãi. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể xinh đẹp thế", Duyên chia sẻ.

Mẹ đơn thân Duyên Phạm trẻ xung, xinh đẹp sau phẫu thuật
Mẹ đơn thân Duyên Phạm trẻ xung, xinh đẹp sau phẫu thuật

Những ngày tháng luôn phải gắn với chiếc khẩu trang, đi đâu cũng cúi gằm mặt, chỉ mong mọi người coi như vô hình từ nay đã chấm dứt. Với diện mạo mới, cô tự tin hơn hẳn. "Hiện giờ tôi chỉ mong có công việc ổn định để có tiền gửi về nuôi con. Tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến", Duyên nói.

Nhớ lại quãng thời gian trước đây, Duyên từng bật khóc, "Con gái mà xấu thiệt thòi nhiều, rất là nhiều luôn. Ngày xưa đi học không bao giờ mình ra chơi cả, nên thành thử mình bỏ học ngang chừng.

Duyên Phạm xinh đẹp hiện tại. Ảnh: VNExpress
Duyên Phạm xinh đẹp hiện tại. Ảnh: VNExpress

Trong nhà có 4 anh chị em, Duyên xấu hơn hẳn với trán dô, mũi gãy, miệng hô và làn da đen sạm. Suốt thời đi học, cô bé luôn là mục tiêu trêu chọc của bạn bè.

"Tôi ít khi được gọi tên, mà toàn là biệt danh như 'đứa ăn đu đủ không cần thìa', 'miệng có mái hiên che mưa khỏi sợ ướt'; 'xấu ma chê quỷ hờn'... Bạn học thường xuyên chọc thủng lốp xe, đẩy tôi ngã xuống rãnh. Có lần tủi hổ quá, tôi về gào lên với mẹ sao lại sinh tôi ra xấu xí thế", Duyên kể lại.

Học hết cấp 2, Duyên không muốn tiếp tục chuỗi ngày "vô hình trong lớp" nên nghỉ học vào TP HCM kiếm việc làm. Nhưng đi đến đâu cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, thậm chí "có quán tôi vừa mới bước vào, người ta đã đuổi ra". Rồi cô cũng xin được việc tại một cửa hàng may, không phải tiếp xúc với ai.

Năm 2014, Duyên kết hôn với người đàn ông hơn mình 5 tuổi, làm nghề trang trí nội thất, quê Nam Định. Bố mẹ chồng không dự cưới, vì phản đối con trai độc nhất lấy vợ quá xấu. Tết đến, chồng Duyên cũng không dám đưa vợ về quê.

Năm 2016, đôi vợ chồng trẻ vui mừng chào đón con trai đầu lòng. Nhưng mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây. Duyên không có bảo hiểm nên khi ở nhà trông con, mọi khoản chi tiêu đều phải phụ thuộc vào chồng.

"Chồng tôi hiền lành, nhưng lúc to tiếng, cáu giận, nhiều lần anh nói tôi ăn bám, vì quá xấu nên không dám cho đi đâu... Tôi uất ức, đã đôi ba lần định tự tử, có lần đã giã thuốc ngủ ra cốc, nhưng nghe con khóc lại bừng tỉnh", Duyên tâm sự.

Cô chia tay chồng khi con mới 5 tháng, giấu cả gia đình, rồi bế con về Hà Nội thuê một phòng trọ nhỏ để kiếm kế sinh nhai. Đi xin việc, không nơi nào nhận Duyên vào làm. Có nơi thậm chí chưa xin người ta đã lắc đầu. Cùng đường, chị quay sang bán hàng online. Nhưng chính những lời nói từ mạng xã hội một lần nữa dìm chị xuống đáy vực cùng cực.

Hiện tại, chị Duyên cảm thấy rất may mắn và luôn hi vọng về một tương lai tốt đẹp phía trước, một công việc tốt hơn để cuộc sống hai mẹ con chị đỡ vất vả hơn.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người Ma Coong từ việc lo cái ăn hằng ngày nay đã mua ô tô 'xịn' về bản

Người Ma Coong từ việc lo cái ăn hằng ngày nay đã mua ô tô 'xịn' về bản

Xã hội - 31 phút trước

GĐXH - Với nỗ lực của mình, ông Hợp người Ma Coong đã xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả ở vùng đất khó. Dân bản cũng học hỏi và nỗ lực hơn để bản làng ngày càng giàu đẹp.

Rầm rộ xu hướng check in với camera giao thông trên khắp các tuyến phố

Rầm rộ xu hướng check in với camera giao thông trên khắp các tuyến phố

Đời sống - 45 phút trước

GĐXH - Trên mạng xã hội xuất hiện trào lưu check in thông qua camera giám sát của TP Hà Nội. Được biết, tình trạng này xuất hiện từ khi Hà Nội ra mắt ứng dụng iHaNoi.

Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng, 6 lần tạt sơn để đòi nợ

Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi nặng, 6 lần tạt sơn để đòi nợ

Pháp luật - 1 giờ trước

Ngày 29/9, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Đức Hiếu (SN 2001) và Trần Xuân Dũng (SN 2003) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản người khác.

Đông Anh (Hà Nội): Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo người dân

Đông Anh (Hà Nội): Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo người dân

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH – Dù được cán bộ Công an xã Nguyên Khê (huyện Đông Anh, Hà Nội) giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo nhưng một người dân vẫn ra ngân hàng rút tiền với ý định chuyển cho chúng. Phải mất rất nhiều thời gian kiên trì thuyết phục của cảnh sát, người này mới tỉnh ngộ và dừng việc chuyển tiền.

Xét xử sơ thẩm vụ giết người khi chơi tổ tôm ở Nam Định: Vẫn đang chờ một bản án công minh

Xét xử sơ thẩm vụ giết người khi chơi tổ tôm ở Nam Định: Vẫn đang chờ một bản án công minh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 28/9, TAND tỉnh Nam Định đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người vì mâu thuẫn khi chơi tổ tôm xảy ra hồi tháng 4/2024 tại xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu, Nam Định). Tại phiên tòa, các luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại đã phân tích nhiều bút lục được cho là có vấn đề, đưa ra ý kiến tranh luận với quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát (VKS) và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trước khi tuyên án.

Chiêu trò gọi điện thông báo trúng thưởng để lừa đảo

Chiêu trò gọi điện thông báo trúng thưởng để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng gọi điện cho nạn nhân tự xưng là nhân viên của Viettel thông báo đã trúng thưởng những phần quà lớn nhằm mục đích lừa đảo.

Vì sao nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể đấu nối?

Vì sao nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa thể đấu nối?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nhiều tuyến đường ở Thừa Thiên Huế được đầu tư xây dựng nhưng chậm đưa vào khai thác do chưa thể đấu nối vào Quốc lộ 1A. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị, đặc biệt an toàn giao thông.

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Từ 1/1/2025, hàng triệu người có công với cách mạng được tăng mức trợ cấp ưu đãi trên 35%

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2025, chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng tăng 35,7% so với quy định hiện hành.

Tin sáng 29/9: Miền Bắc có nơi lạnh 16 độ khi không khí lạnh tràn về; Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình bị cách chức

Tin sáng 29/9: Miền Bắc có nơi lạnh 16 độ khi không khí lạnh tràn về; Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình bị cách chức

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Từ 1/10, không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời dần chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét với nền nhiệt thấp nhất 16 độ; ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD&ĐT, đã bị cách chức sau sự cố nhầm phách, làm sai lệch điểm của gần 1.600 học sinh thi vào lớp 10...

Lộ diện nhóm ‘chị đại’ học đường vụ nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Lộ diện nhóm ‘chị đại’ học đường vụ nữ sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi nữ sinh 15 tuổi bị hành hung hội đồng, cơ quan chức năng vào cuộc thì gia đình một số nữ sinh khác cũng có đơn tố cáo nhóm “chị đại” học đường.

Top