Chính quyền các địa phương và ngành y tế đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
|
|
|
Người dân miền Trung vất vả khắc phục hậu quả sau lũ. |
Dân khát nước giữa mùa lũ
Về xã Hương Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) ngày 7/10, chúng tôi được chứng kiến người dân nơi đây vẫn sống giữa bộn bề nước lũ. Cách đó không xa, đập Thủy điện Hố Hô như một "túi nước khổng lồ", hiểm hoạ lơ lửng trên đầu người dân. Người dân sống trong cảnh thiếu nước sạch để sinh hoạt.
Nhà máy nước Hương Trạch đã bị cơn đại hồng thủy vừa qua phá hỏng. Ở những nơi nước ngập như Phương Mỹ, Hà Linh, Hòa Hải, Hương Giang, Hương Thủy... có 9.551 giếng bị ngập sâu trong lũ. Sau khi lũ rút, nhân dân đã có thể tập trung vệ sinh giếng, xử lý bằng thuốc Cloramin B là có thể giải quyết được khâu nước. Còn ở bản Lòi Sim, Trung Lĩnh, Kim Sơn hóa ra nan giải hơn nhiều...
Theo chân những người dân đi lấy nước, chúng tôi luồn rừng vào tận đập khe Z20, được chứng kiến tận mắt các ống nước P100 bị dòng nước lũ mang theo nhiều đất đá, cây gỗ lao xuống, cuốn phăng nhiều đoạn.
Ông Đinh Thăng Long, Bí thư chi bộ xóm Bắc Lĩnh, Phó Chủ nhiệm HTX nước sinh hoạt Hương Trạch cho biết: "Hiện không chỉ các ống nước bị lũ cuốn trôi mà các ô van bảo vệ hệ thống nước, van xả kiệt đã bị gãy do đất đá, cây cối gãy đổ vào bể. Chúng tôi chưa có cách gì khắc phục được vì nguồn vốn khắc phục không nhỏ, mà ngân sách xã nghèo không có".
|
|
|
Cán bộ y tế phun thuốc phòng bệnh tại các vùng ngập lụt. |
Lũ tìm nhà khó…
Khuôn mặt chị Đinh Thị Hương (thôn 3, xã Tân Hoá, Quảng Bình) hốc hác vì đã thức trắng mấy đêm. Chị nói trong nước mắt: "Hết rồi chú ơi. Tất cả công sức của vợ chồng tui là công cốc. Còn được con trâu để cày mấy sào ruộng cũng bị lũ cuốn rồi".
Không chỉ chị Hương mà nhiều nhà dân ở thôn 3 cũng lâm vào cảnh bi đát.
Gần 300 con người ở thôn 1 đóng khoảng 10 lán trại nằm tạm bên vách núi đá vôi dựng dứng. Họ thịt những con trâu kiệt sức để ăn, nhưng muối, mắm, mì chính đều không có, đành phải ăn thịt luộc.
Chị Trần Thị Hồng, người dân thôn 1 nói: "Từ ngày bị ngập lụt, cả đại gia đình tôi lánh nạn vào đây. Cả nhà tôi 6 người, tuy có nước nhưng cũng phải dùng dè xẻn, tích góp như vậy để nhỡ có ai khát mình còn cho họ. Vụ vừa rồi bị mất mùa, hơn 2 sào ruộng chỉ thu hoạch được có 3 tạ lúa, phơi chưa khô và nghĩ rằng nếu tằn tiện thì có thể đủ gạo ăn từ nay đến Tết. Vậy mà lũ lụt đã tới. Số lúa dự trữ bị ngâm trong nước chắc giờ đã lên mộng rồi".
|
|
|
Chuyển hàng cứu trợ tới đồng bào miền Trung. |
Sinh con trong lũ
Nỗi lo nhất đó là bệnh tật sau lũ lụt, tuy nhiên ngành y tế Quảng Bình đã cử hàng chục đoàn công tác đến nơi trọng điểm của vùng khó khăn để giúp y tế huyện xử lý môi trường, làm sạch nước để cho người dân dùng tạm thời. Hàng chục cơ số thuốc chữa bệnh. Hàng ngàn viên thuốc CloraminB, phèn chua được vận chuyển đến vùng lũ.
|
Bộ Y tế cấp xuất hàng hóa giúp ngành y tế miền Trung
Để giúp các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chủ động đối phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, Bộ Y tế đã cấp xuất cho Sở Y tế của các tỉnh trên mỗi Sở 10 cơ số thuốc phòng chống lụt bão, 100.000 viên Cloramin B và 100 chiếc áo phao.
|
Không quản ngại khó khăn, các nhân viên y tế cơ sở đã túc trực 24/24 để chăm lo cho sức khỏe của nhân dân. Anh Trần Trọng Đức, nhân viên trung tâm y tế dự phòng huyện Minh Hóa vừa phun xong bình thuốc xử lý môi trường cho những "lều tạm" của người dân xã Tân Hóa. Anh Đức tâm sự: "Chưa bao giờ chúng tôi thấy cảnh khốn khó của người dân như thế này. Nguy cơ nhiễm các bệnh như cảm sốt, nhiễm trùng, đau mắt đỏ, tiêu chảy... rất cao. Anh em chúng tôi thay phiên nhau ngày nào cũng vượt lũ để đến kiểm tra tình hình môi trường sức khỏe của bà con".
Cũng là câu chuyện mùa lũ, anh Đức chứng kiến cảnh "khát nước sạch" của bà con kể lại: "Sáng 5/10, khi trời đã ngớt mưa, tôi mang thuốc khử trùng nước và một số thuốc chống bệnh vào với người dân. Khi vừa xử lý xong nguồn nước, một cụ già khoảng 75 tuổi chạy đến, miệng cảm ơn cán bộ, còn tay lấy gáo múc ngay nước đó và đưa lên miệng uống... Trước đó, khi mưa lũ đang diễn ra, nhiều người quá khát đã uống nước lũ đục ngầu ấy”.
Trong lũ, việc đảm bảo sức khỏe của người dân đã khó, vậy nhưng lại có chuyện không thể tưởng tượng nổi, đó là "đỡ đẻ trên nóc trạm y tế". Anh Cao Xuân Phú, cán bộ của trạm y tế xã Tân Hoá cho biết: "Đó là tình huống oái ăm, chồng đưa vợ đến trạm y tế khi ngoài trời mưa tầm tã, nước bắt đầu lên. Để vợ cho cán bộ trạm, anh chồng về nhà lấy đồ, nhưng anh không quay lại được vì nước lũ lên quá nhanh. Nước lên cao quá, tôi phải đưa sản phụ tạm trú trên nóc nhà. Lúc này sản phụ bắt đầu sinh, chẳng biết làm thế nào, tôi đành che áo mưa và cho sản phụ sinh. Cháu bé kháu khỉnh ra đời, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa và tiếng gào thét của những người đang ngoi ngóp giữa dòng nước lũ của xã Tân Hóa".
Theo nhiều người dân, cơn lũ này lớn nhất trong hàng chục năm qua. Hiện tại, nhiều đoàn cứu trợ đã vận chuyển hàng hóa đến với người dân khó khăn tại các vùng lũ ở các tỉnh miền Trung. Sự chung tay của cộng đồng đã giúp người dân vùng lũ bớt khó khăn hơn...
|
* Ông Lê Lành - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, tại huyện Hương Khê, có 20 trạm y tế bị tốc mái, 9 trạm bị ngập nước, đặc biệt là trạm y tế xã Phương Mỹ bị ngập sâu tới 4m. Phòng khám đa khoa khu vực Trúc cũng bị ngập.
Tại huyện Hương Sơn, nhiều công trình vệ sinh bị ngập nước. Ngành y tế địa phương đã cử các đoàn công tác y tế tới 2 huyện Vũ Quang và Hương Khê cùng người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
* Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc sở Y tế Quảng Bình - cho biết, ngành y tế đang tích cực triển khai giám sát và chỉ đạo cơ sở thực hiện các biện pháp tích cực nhất để giảm thiểu tối đa những hậu quả bệnh tật, môi trường cho người dân vùng lũ. Hiện Bộ y tế, viện Pasteur Nha Trang, phòng Quân y Quân khu IV đã hỗ trợ thuốc men, hóa chất và nguồn nhân lực giúp Sở Y tế Quảng Bình khắc phục hậu quả do lũ lụt để lại.
* Ông Trần Kim Phụng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho biết, tại huyện Hải Lăng, đã có một số trạm y tế xã bị ngập. Ngành y tế địa phương đã khẩn trương khắc phục tình hình ngập lụt tại một số trạm y tế của huyện.
* Ông Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết, dù địa bàn tỉnh có nhiều địa phương bị ngập lụt do mưa lũ nhưng không có thiệt hại về y tế. Ngành y tế đã chỉ đạo y tế cơ sở chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo sức khoẻ cho người dân.
|
Nhóm phóng viên