Mỗi tuần 7 chuyện

| Xã hội

GiadinhNet - Con đường gốm sứ nhận kỷ lục Guinness thế giới, Liên hoan ẩm thực Hà Thành... là sự kiện chú ý trong tuần.

1. 29 điểm bắn pháo hoa đêm 10/10 tại Hà Nội. Bắn pháo hoa nghệ thuật (1 điểm) tại sân vận động Mỹ Đình. Bắn pháo hoa tầm cao (4 điểm) tại Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm) (trận địa 1: trước Bưu điện Hà Nội; trận địa 2: trước trụ sở báo Hà Nội mới). Vườn hoa Lý Tự Trọng (quận Tây Hồ). Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng). Hồ Văn Quán (quận Hà Đông). Bắn pháo hoa tầm thấp (24 điểm): Các quận nội thành: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân. Các huyện ngoại thành: Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.

2. Khánh thành Tượng đài Thánh Gióng. Ngày 5/10, tại huyện Sóc Sơn đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng. Tượng đài được đặt trên đỉnh núi Đá Chồng thuộc dãy núi Sóc, nằm trong quần thể di tích Đền Sóc - Chùa Non - Học viện Phật giáo Việt Nam (xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn). Tượng đài Thánh Gióng cao 14,2m (cả bệ), độ vươn ra là 16m, mô phỏng hình ảnh vị Thánh trẻ tuổi tay cầm tre ngà, thúc ngựa hướng về trời xanh. Tượng đài Thánh Gióng nặng khoảng 85 tấn, được đúc bằng đồng nguyên chất theo phương pháp thủ công. 

3. Con đường gốm sứ nhận kỷ lục Guinness thế giới. Sáng 5/10, tại chân cầu Long Biên đã diễn ra lễ khánh thành con đường gốm sứ - công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Cũng tại lễ khánh thành, con đường gốm sứ ven sông Hồng đã nhận bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới.
 
Con đường gốm sứ hiện hữu và lưu giữ lại dòng chảy lịch sử, dòng chảy văn hóa một cách sống động, không thể mai một.
 
Đây là công trình nghệ thuật công cộng rất ấn tượng bởi ngay từ khi được khởi động vào năm 2007, nó đã tập hợp được nhiều người, ở nhiều hoàn cảnh. Đoạn tranh Con đường gốm sứ từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Tân Ấp có diện tích toàn bộ bề mặt là 1570,2m².
 
4. Nếm món ăn 3 miền tại Liên hoan ẩm thực Hà Thành. Diễn ra tại Công viên nước Hồ Tây từ ngày 6-11/10, Liên hoan Ẩm thực Hà Thành 2010 là nơi hội tụ tinh hoa đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam.
 
Lễ hội về ẩm thực duy nhất chào mừng Đại Lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội này không chỉ dành cho những ai đang chờ đợi để được tận hưởng sự khác biệt của đặc sản 3 miền mà cũng là cơ hội để khám phá những nét văn hóa đặc sắc của người Việt được "giấu" trong từng món ăn, trong cách pha chế, trong cả cách ăn.
 
5. Lũa, đá khổng lồ mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Nghệ nhân sinh vật cảnh Nguyễn Đình Vượng ở Phú Yên đã bỏ nhiều công, của để sưu tầm, chế tác những tác phẩm nghệ thuật gỗ lũa, đá cảnh hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Ông đã dành cả năm 2009 đến nay để sưu tầm, chế tác các tác phẩm gỗ lũa và đá cảnh khá độc đáo mà ông gọi là "quần thể lũa - đá mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội". Nổi bật trong quần thể này là cụm tác phẩm gỗ lũa hoành tráng vua Lý Công Uẩn. Hình tượng vua Lý Công Uẩn được chế tác từ một gốc cây gáo cổ thụ khổng lồ nặng hơn 1,5 tấn, cao 3,6 m, nơi rộng nhất 1,1 m mang dáng vóc uy nghi, đầu đội long mão, ngự trên một con rùa lớn nặng hơn 1 tấn cũng được chế tác từ gốc gáo này.

6. Cụ Rùa nổi dịp Đại lễ. Cùng với các sự kiện liên tiếp chào đón 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, cụ rùa Hồ Gươm đã liên tục nổi lên mặt nước, thu hút sự quan tâm của người dân. Ông Hoàng Văn Hà - cán bộ Chương trình Bảo tồn Rùa Châu Á - cho rằng, chưa có bằng chứng khoa học nào về việc rùa Hồ Gươm nổi liên quan đến yếu tố tâm linh. Việc rùa Hồ Gươm nổi vào những ngày lễ lớn chỉ là sự tình cờ, ngẫu nhiên.  Thông thường, vào những ngày thời tiết thay đổi, ví dụ, vào những ngày nắng, rùa thường nổi lên nhiều hơn để phơi nắng. Thậm chí có con còn bò hẳn lên bờ để "tắm nắng".

7. Mô phỏng hành trình "Dời đô" lịch sử. Tối 30/9, tại đền Vua Đinh, Vua Lê (Hoa Lư, Ninh Bình), UBND TP Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Hoa Lư - Thăng Long - Hà Nội" mở đầu lễ hội "Hành trình theo dấu người xưa" mô phỏng cuộc "Thiên đô" lịch sử của Đức Thái tổ Lý Công Uẩn từ Ninh Bình đến Đại La bằng đường thủy 1.000 năm trước. 
 
PV
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.