1. Bắt được cá hô vàng hơn 100kg ở An Giang: Ngày 1/11, một số người dân sống ven sông Hậu thuộc ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt được một con cá hô to lớn trôi dạt gần bờ.
Theo những người làm nghề đánh bắt cá trên sông Hậu, đây là loài cá hô vàng rất quý, chiều dài từ mỏm (miệng) đến đuôi cá gần 1m, chiều ngang (hoành - đo vòng bụng) đến 1,2 m, trọng lượng ước tính hơn 100 kg. Mặt dù mới bắt được nhưng một số thương lái đã tìm đến hỏi mua con cá hô với giá 120.000 đồng/kg. Tuy nhiên, người dân không chịu bán.
2. Tìm thấy thi thể thứ 16 vụ xe khách bị lũ cuốn: Sáng 2/11, nạn nhân thứ 16 trên chiếc xe khách bị lũ cuốn đã được tìm thấy tại địa điểm cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 100km. Thi thể này trôi trên trên vùng biển xã Kỳ Lợi, gần khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cách điểm chiếc xe khách bị tai nạn khoảng 100 km về hướng Nam và được phát hiện sau khi gặp nạn đúng 15 ngày.
Cơ quan công an huyện Kỳ Anh khám nghiệm tử thi phát hiện trong áo nạn nhân có giấy chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thị Yêu (sinh ngày 15/7/1956, quê Nam Trực, Hà Nam Ninh, thường trú phường Khánh Xuân, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Con, cháu, thân nhân bà Yêu từ TP Buôn Ma Thuột đang tức tốc ra Khu kinh tế Vũng Áng đưa thi thể bà về quê an táng.
3. Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss World 2010: Alexandria Mills, 18 tuổi, đã trở thành Hoa hậu thế giới và mang chiếc vương miện Miss World trở về Mỹ sau 20 năm chờ đợi. Alexandria Mills cao 1,75 m và sở hữu vóc dáng thanh mảnh nhờ ăn chay và chăm luyện tập thể thao. Mills vừa tốt nghiệp phổ thông trung học và muốn trở thành giáo viên.
Từ khi cuộc thi Miss World lần đầu tổ chức vào năm 1951, người Mỹ mới 2 lần đoạt danh hiệu sắc đẹp toàn cầu này vào năm 1973 và 1990.
4. Siu Black trở lại sân khấu sau tai nạn: Dù vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn, “Họa mi núi rừng” vẫn nhiệt tình tham gia đêm “Âm nhạc thời đại” do Hội chữ thập đỏ TP HCM tổ chức, góp tiền ủng hộ những gia đình khó khăn. Chị nói: "Vết thương tuy chưa lành hẳn nhưng cũng có thể ca hát được trên sân khấu. Tôi muốn góp một chút tấm lòng của mình vào quỹ từ thiện để chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gánh chịu".
Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ gửi vào quỹ từ thiện của Hội Chữ thập đỏ TP HCM, gây quỹ từ thiện xây nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn thành phố. Với chủ đề “Đêm của những người đẹp”, chương trình có sự góp mặt nhiều ca sĩ nữ: Mỹ Tâm, Thu Minh, Hiền Thục, Đoan Trang, Uyên Trang, Trúc Diễm, Bảo Thy, Maya, nhóm nhạc Mây Trắng, Nhật Nguyệt... cùng nhóm hài Cát Phượng.
5. Hoàng Bách chơi piano 2 tỉ đồng.Trong clip mới của mình, cựu thành viên nhóm AC&M là người đầu tiên sử dụng và quay cùng cây đàn piano mới toanh, duy nhất của hãng đàn Schimmel (Đức) danh tiếng mới được nhập về Việt Nam. Cây đàn này trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Clip dựa trên câu chuyện rất thật của cô em gái với các cảnh quay rất lãng mạn được hỗ trợ bởi Vietnam Wedding Planner. Đây có lẽ là niềm ao ước không chỉ của Hoàng Bách mà còn là của hầu hết những người chơi nhạc chuyên nghiệp khác ở Việt Nam.
6. Lý Hải - Minh Hà gặp nạn khi chụp hình cưới. Trong lần chụp ảnh cưới ở một hòn đảo của Nha Trang, khi thực hiện màn múa ba lê, tái hiện cảnh Minh Hà và Lý Hải mới quen nhau, Minh Hà đã không may bị trượt chân... Lúc đầu cứ tưởng chỉ bị bong gân và xây xát ngoài da nên bản thân Minh Hà và mọi người không để ý. Chỉ đến khi có cảm giác đau buốt dưới gan bàn chân và nhìn thấy quá nhiều máu tụ thì mọi người mới tức tốc đưa Minh Hà vào bệnh viện chụp X quang. Kết quả chụp phim cho biết, Minh Hà bị rạn xương bàn chân, bị máu tụ trong, buộc phải tiểu phẫu hút máu tụ.
7. Người tí hon ở miền Tây. Tại xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long có một bé gái đã 9 tuổi nhưng bé tí nên nhiều người gọi là em bé tí hon. Bé tên Nguyễn Thị Kim Ly, năm nay 9 tuổi nhưng chỉ cao 45 cm, nặng chừng 5,5 kg. "Tui đặt tên Ly vì lúc sinh ra cháu nhỏ như cái ly, chỉ nặng 0,7 kg. Cha mẹ nó buồn nên không muốn nuôi con...", bà Nguyễn Thị Hà, bà ngoại Ly nói.
Thấy đứa cháu tội nghiệp quá nên bà Hà đưa về nuôi và nâng niu như nâng trứng. Bé Ly nhỏ quá nên chăm sóc cực khổ gấp 10 lần trẻ thường. Đi đâu bà Hà cũng ôm cháu bên mình, không dám để xuống đất vì sợ những người hiếu kỳ chen nhau đạp trúng đứa cháu tí hon.
H.T.L (Tổng hợp)