1. Du khách bị ép giá dịp 30/4. Từ ngày 26/4, nhiều khách sạn, nhà nghỉ ở Hạ Long (Quảng Ninh), Đà Nẵng, Nha Trang (Khánh Hòa)... đã tăng giá 3-5 lần; vé máy bay, tàu đến miền Trung khan hiếm. Nhiều du khách lo lắng cảnh "hành xác" dịp 30/4 tới. Phần lớn khách sạn tên tuổi tại thành phố Đà Nẵng, Nha Trang... đã hết phòng vào kỳ nghỉ lễ 30/4.
Không chỉ các thành phố lớn diễn ra lễ hội bị "cháy" phòng, nhiều khách sạn tại Đồ Sơn, Cát Bà, Nha Trang... hay các vùng núi như Sapa, Tam Đảo đã hết phòng và giá tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường.
2. Động đất tại Lai Châu. Trong 2 ngày 25 và 26/4 tại Lai Châu đã xảy ra 2 trận động đất có cường độ 3,8 và 3,6 độ richter. Theo Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất xảy ra lúc 3 giờ 37 phút 9 giây (giờ GMT) tức 10 giờ 37 phút 9 giây (giờ Việt Nam).
Trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ 22,01 độ vĩ Bắc, 103,04 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 4km. Động đất xảy ra trên địa bàn cách thị xã Lai Châu về phía Đông Bắc khoảng 14km, cách UBND huyện Mường Lay khoảng 26km.
3. "Choáng" với anh chàng hát được hơn 20 giọng khác nhau. Nếu không mắt thấy tai nghe, có thể bạn đã nghĩ từ NSND Thu Hiền, Khánh Ly, Tuấn Ngọc tới Đàm Vĩnh Hưng, Duy Mạnh, Lam Trường, Phương Thanh, Jimmii Nguyễn... đang cùng đứng trên sân khấu hát lại “Cát bụi” của Trịnh Công Sơn.
Tuy nhiên, đây chỉ là một phần biểu diễn rất đặc biệt trong chuyến lưu diễn tại Thủ đô của ban nhạc đến từ đất Sài Thành mang tên It's Time. Khán giả Hà Thành đã có những phút thực sự thú vị khi Mai Quốc Việt - Cajon man kiêm vocalist của It's Time ngẫu hứng giả giọng các nghệ sĩ khác nhau thể hiện ca khúc “Cát bụi”. It's Time Band được thành lập ngày 15/7 năm ngoái tại TP HCM với 3 thành viên là Vũ Khắc Tuận (chơi guitar accord), Mai Quốc Việt (trống Cajon), và Đinh Đức Thảo (guitar lead). It's Time đang cố gắng xây dựng một phong cách mới lạ, lối chơi cuồng nhiệt hết mình.
4. Lần đầu tiên phát hiện ổ nhóm chuyên phát tán tin nhắn rác. Ngày 26/4, thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành thanh tra đối với Cty Cổ phần Emobi, địa chỉ số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Đoàn thanh tra đã phát hiện Cty Emobi đã dùng 5 máy điện thoại Nokia 3110C kết nối với máy tính và sử dụng phần mềm SMS Carter để phát tán tin nhắn rác tới các thuê bao di động nhằm quảng cáo, dẫn dụ người sử dụng nhắn tin tới các đầu số 8x14 của mình.
Trong 1 giờ, một máy có khả năng phát tán với tốc độ 800 tin nhắn tới người sử dụng. Nội dung tin nhắn do Cty Emobi cung cấp có cả nội dung liên quan tới bói toán, cờ bạc, lô đề.
5. Kẻ gian ráo riết săn lông đuôi voi. Dư luận ở Lâm Đồng vẫn chưa hết xôn xao về vụ một con voi thuộc khu du lịch Nam Qua bị sát hại một cách dã man. Sau khi giết voi, kẻ gian không hề lấy ngà và lông đuôi voi như thường thấy mà vẫn để nguyên các "món quý" này tại hiện trường. Có lẽ vì chưa kịp cưa ngà và cắt đuôi nên kẻ gian đành phải bỏ lại những thứ quý đó!
Con voi vừa bị sát hại tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt là con voi đực duy nhất còn cả ngà lẫn đuôi. Như vậy, hiện cả Lâm Đồng chỉ còn 5 con voi trong các khu du lịch và tất cả đều không còn ngà và đuôi!Thời gian gần đây, do những tin đồn thổi về công dụng của lông đuôi voi (chữa trị được những bệnh nan y, đem lại may mắn và hạnh phúc cho người sở hữu...) nên nạn săn lông đuôi voi diễn ra ráo riết ở Tây Nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng.
6. Kiện đòi bồi thường danh dự số tiền 1.000 đồng. Ngày 26/4, HLV Lê Minh Khương cho hay sẽ kiện ra toà nếu yêu cầu Vietnam Airlines xin lỗi không được đáp ứng. Số tiền đòi bồi thường sẽ mang tính chất tượng trưng, có thể chỉ là 1.000 đồng. Luật sư của ông Khương, ông Trần Thu Nam cho biết: "Chúng tôi cũng đã tính đến việc khởi kiện VNA để yêu cầu hãng hàng không này phải xin lỗi và bồi thường danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng sức khỏe sau vụ "trấn áp" như tội phạm trên chuyến bay vừa qua. Số tiền đòi bồi thường sẽ mang tính chất tượng trưng, có thể chỉ là 1.000 đồng thôi".
7. Thanh Thảo - Thúy Vinh: "Yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Sau khi lựa chọn cách im lặng (tạm thời) vì bị chỉ trích khá nặng nề trong scandal mới nhất giữa Thúy Vinh và Thanh Thảo, một lần nữa Thanh Thảo lại tiếp tục tố cáo "người cũ" Thúy Vinh. Sự việc những tưởng có thể "đóng cửa bảo nhau" nay tiếp tục được xé to ra.
Ngoài chuyện chứng minh, đưa ra "những "nghi vấn" về việc bị lừa" như: Giấy tờ ở cơ quan ghi một đường, giấy tờ nộp nhà nước ghi một nẻo; Hay những lời "tố" Thúy Vinh mà trước đây Thanh Thảo đã từng nói trên báo chí; Ca sĩ nổi tiếng với ca khúc “Có quên được đâu” còn phát biểu về một thành viên khác của công ty là Ngân Khánh. Sau "phát súng" này của Thanh Thảo, chưa biết sự việc sẽ tiếp tục đi về đâu???
L.X (Tổng hợp)