Mỗi tuần 7 chuyện

| Xã hội

GiadinhNet - Tang lễ cũng ra "công văn"; Chín năm ôm xác vợ... là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

1. Tang lễ cũng ra "công văn".
 
Cha của ông Trần Văn Thường - Trưởng Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) qua đời, đơn vị này đã gửi công văn đi khắp các ban, ngành, đoàn thể địa phương báo tin ông cụ mất. Thông báo do Phó Công an huyện Giồng Riềng ký tên, đóng dấu.
 

Trước đó ở Bạc Liêu và TP Cần Thơ cũng có 2 ông ở Uỷ Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ban phòng, chống tham nhũng thành phố in nơi công tác lên thiệp cưới của con, khiến dư luận phản ứng.
 
2. Dừng treo đèn lồng đỏ.
 
Tiếp thu phản ánh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai đã đi kiểm tra và xác nhận một số tuyến phố của TP Lào Cai treo đèn lồng đỏ, trên đó có nhiều chữ nước ngoài. Sở này đã có văn bản đề nghị UBND thành phố chỉ đạo dừng ngay việc treo đèn lồng trên các tuyến phố bởi không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc này cũng nằm trong kế hoạch chỉnh trang đô thị nhân kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Lào Cai.
 
3. Hiệp “Gà” mập mờ vụ ly hôn.
 
 
Tin Hiệp “Gà” ly hôn với người vợ thứ hai được bung ra vào ngày 21/9 đã khiến dư luận bàn tán xôn xao. Báo chí nháo nhào tìm cách liên lạc với Hiệp thì anh ta tỏ ra rất bất ngờ, sửng sốt và nói không có chuyện đó. Hiệp “Gà” bồi thêm rằng thông tin đó do một cô diễn viên vô danh đất Hải Phòng phát ra, cô này từng định nhờ anh gây scandal để nổi tiếng, nhưng anh từ chối. Nhưng sau đó, trong một bài phỏng vấn khác Hiệp “Gà” lại xác nhận đã ly hôn với Thu Trang, người vợ thứ hai của anh. Người ta chẳng biết chàng hề này đang làm gì.
 
4. Ngọc Quyên từ bỏ nude.
 
 
Dù rằng trong vòng chỉ một năm đã có đến 3 bộ ảnh nude của người mẫu Ngọc Quyên bị tung ra, nhưng mới đây, khi trả lời phỏng vấn cô này vẫn nói mình không thích scandal. Ngọc Quyên còn đính chính rằng, trong ba bộ ảnh chỉ có một bộ hình mới, hai bộ kia đã chụp từ rất lâu. Cô người mẫu còn nói không sợ những lời chỉ trích mà chỉ sợ những người từng hâm mộ sẽ hiểu lầm. Ngọc Quyên còn cho biết sẽ không bao giờ chụp ảnh nude nữa, bởi ở Việt Nam không chấp nhận chuyện đó.
 
5. Công Vinh “lật kèo”.
 
Khi Hà Nội T&T đang lên kế hoạch tổ chức lễ ký hợp đồng với Công Vinh thì tiền đạo này bất ngờ thông báo mình sẽ về với bầu Kiên (Hà Nội ACB). Trước đó ít ngày, Công Vinh thông báo sẽ tiếp tục thi đấu cho CLB cũ và cho hay mình ở lại vì "ràng buộc tình cảm với chú Hiển, người đã tin tưởng và giúp đỡ Vinh rất nhiều". Tuy nhiên, vào phút chót của ngày ký hợp đồng (23/9), Vinh lại "lật kèo". Lý do mà Vinh đưa ra là muốn "thử thách" ở môi trường mới.
 
6. Siêu mẫu 2011 chưa có chồng.
 
 
Ban tổ chức cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011 đã chính thức công bố, Siêu mẫu Vương Thu Phương (cao 1,77m, người Hải Phòng) vẫn chưa kết hôn và do vậy, cô không phạm vào quy chế của cuộc thi. Theo BTC thì Thu Phương từng có bạn trai, hai người đã định đi đến hôn nhân, thậm chí họ đã đi chụp ảnh cưới, nhưng sau đó chia tay.
 
7. Chín năm ôm xác vợ.
 
 
Hơn 2 năm trước, dư luận từng xôn xao việc ông Lê Vân (SN 1954, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - Quảng Nam) ôm bức tượng chứa xác vợ ngủ hơn 7 năm trời, đến nay ông Vân vẫn thường xuyên ôm "xác vợ" khi ngủ. Theo ông Vân, làm như vậy ông có thể "trở về kiếp trước", bởi kiếp trước ông mắc tội nên "kiếp này phải tu luyện để quay trở về kiếp trước".
 
Việc mang xác vợ về nhà là một trong các hành động "tu luyện" của ông. Vợ ông Vân mất tháng 1/2003, 22 tháng sau đó ông Vân đã đào mộ, mang xương cốt vợ về nhà, bỏ vào bức tượng thạch cao và ôm ấp mỗi khi đi ngủ. Tuy nhiên theo CA huyện Thăng Bình thì trong bức tượng không có hài cốt, việc này công an đã xác minh từ 2 năm trước.
TK
(Tổng hợp)
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.