Mỗi tuần 7 chuyện

| Xã hội

GiadinhNet - Nữ sinh cho cảnh sát "ăn trầu"; Hồng Quế bị tố đánh người... là các sự kiển nổi bật trong tuần qua.

1. "Em bé Hà Nội" bị nhắc nhở.
 
Chiều 4/5, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VHTT&DL) đã làm việc với Nhà hát Tuổi trẻ về một số vấn đề liên quan tới việc hợp nhất Nhà hát Tuổi trẻ và Kịch Việt Nam thành Nhà hát Kịch Quốc gia VN. NSND Lan Hương (người đóng vai Ngọc Hà trong phim “Em bé Hà Nội”) được mời dự với vai trò là Đảng viên dự bị đã gửi lá đơn khiếu nại vượt cấp lên Chính phủ và Ban bí thư Trung ương Đảng. Theo đại diện của Vụ trên, hành động này của bà Lan Hương đã phạm phải điều Đảng viên không được làm. Trước đó, Quyết định thành lập Nhà hát Kịch quốc gia VN đã được Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh ký ngày 27/3/2012.

2. Hồng Quế bị tố đánh người.
 
 
Người phụ nữ có tên Tạ Hoàng Tâm tố cáo, vào khoảng 0h30' ngày 28/4 tại bar Taboo (nhà thuyền Hồ Tây) trên phố Thụy Khuê chị này đã bất ngờ bị một nhóm người, trong đó có ca sĩ Phạm Vân Quế (tức Quế Vân) và người mẫu Hồng Quế (nghệ danh PinkQ) đánh hội đồng. Phát biểu trên một số tờ báo, người mẫu Hồng Quế trả lời về vụ việc này rất bất nhất, khiến thiên hạ không biết đâu là sự thật. Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

3 Người tình của mẹ xâm hại con.
 
Sau khi có kết quả xét nghiệm AND, cơ quan chức năng đã khẳng định tác giả của bào thai trong bụng nữ sinh H.T.D.B. (15 tuổi, thôn Hòa Bình, Tam Dân, Phú Ninh, Quảng Nam) là ông Mai Quốc Tuấn (SN 1954, trú thôn Khánh An, Tam Dân). Chiều 2/5, ông Tuấn đã bị bắt. Điều đáng nói, ông Tuấn là người tình của mẹ nữ sinh B. Trước đó, chiều 16/3 nữ sinh B đã bị bạn trai là Lê Đức Dũng (trú cùng thôn) sát hại, do phát hiện B mang bầu, mà thai nhi lại không phải của mình.

4 Nữ sinh cho cảnh sát "ăn trầu".
 
 
Khoảng 0h30 ngày 7/5, tại ngã ba Trương Định - Giải Phóng, tổ tuần tra Đại đội 1 - Trung đoàn CSCĐ Công an Hà Nội phát hiện đôi nam nữ không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy BKS 34N8 - 8005 nên ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng họ bỏ chạy. CSCĐ phải đuổi đến phố Kim Đồng mới dừng xe được 2 người này. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ, hai người này đã bất hợp tác, buộc CSCĐ phải gọi Cảnh sát 113 tới hỗ trợ. Trong lúc lộn xộn, nữ thanh niên bất ngờ hùng hổ kéo cổ áo, chửi bới, dùng tay phải đấm thẳng vào mặt một CSCĐ tên Nguyễn Văn Sang làm anh này ngã xuống đường, mồm tóe máu. Nữ thanh niên này là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990), còn nam thanh niên là Trần Đức Thành (SN 1987), cả hai đều là sinh viên hai trường ĐH ở Hà Nội.

5 Hỗn chiến cướp gỗ sưa.
 
 
Ngay khi hay tin lô gỗ sưa trị giá hàng trăm tỷ đồng của nhóm lâm tặc tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đang được tập kết trong rừng, hàng trăm người dân cùng nhiều đầu nậu, giang hồ từ Đồng Hới, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lạng Sơn và cả TP.HCM về đây quấy nhiễu để cướp sưa. Nhóm người này có đầy đủ súng ống, mìn tự tạo, dao rựa, mã tấu... Họ giành giật nhau từng phiến gỗ, ẩu đả diễn ra suốt đêm, đỉnh điểm của cuộc hỗn chiến xảy ra vào rạng sáng 6/5, trên đoạn đường Hồ Chí Minh, gần chân đèo Đá Đẽo (xã Xuân Trạch). Có ít nhất 4 xe máy bị phá hỏng, 1 chiếc ô tô 7 chỗ bị lật ngược nát bét, 7 người bị thương phải đưa đi cấp cứu. Trong lúc, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Bình vẫn “ngó lơ”.

6 Cá mình rắn, đầu sấu.
 
 
Chiều 4/5, anh Nguyễn Thành Nhàn, ở thị trấn Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long phát hiện 2 con cá có hình thù kỳ lạ nổi trên mặt nước sông Hậu, anh đã dùng vợt vớt được một con. Con cá này nặng hơn 2 kg, thân có vẩy như rắn, đầu giống cá sấu, phát ra tiếng kêu "khẹc, khẹc". Được biết, đây là cá mỏ vịt (hay còn gọi là cá sấu mõm dài), khá hung dữ, thường ăn thịt sống và các loại cá nhỏ, có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Khi trưởng thành chúng có thể dài đến 3m, nặng hơn 50kg.

7 Chiến thuyền 1.000 năm của người Việt cổ.
 
Một nhóm khảo cổ học vừa tới huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để tìm hiểu về chiếc thuyền cổ. Chiếc thuyền này được tìm thấy dưới đáy sông Đuống vào tháng 1/2012, tại địa phận thôn Á Lữ, xã Đại Thành (Thuận Thành). Khi hay tin, một thầy giáo mê cổ vật có tên Lê Thành Nghị và nghệ nhân gốm Luy Lâu nổi tiếng - Nguyễn Đăng Vông đã bỏ tiền ra mua chiếc thuyền này. Theo các chuyên gia, chiếc thuyền cổ này nhiều khả năng là thuyền chiến, chiều dài khoảng 10m, có chỗ đủ cho 10 người chèo và có niên đại đến 1.000 năm.                
 
TK (Tổng hợp)
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.