1. Cựu binh Australia trở lại Việt Nam trao kỉ vật
Chiều ngày 2/4, cựu binh người Australia, Laurens Wildeboer đã đến Việt Nam để trao trả kỉ vật - những chiến lợi phẩm mà ông này thu lượm được từ chiến trường Đông bắc Sài Gòn vào tháng 3/1969. Trong số kỉ vật trên có một bản sơ yếu lý lịch ghi tên Phan Văn Ban, SN 22/4/1948, quê quán tại Phước Lộc xã, quận Long Thành, Biên Hòa. Đây là một người lính Quân đội NDVN, từng được tặng giấy khen Dũng sĩ diệt Mỹ. Laurens Wildeboer nói, những kỉ vật đó như những hồn ma cứ ám ảnh thôi thúc ông phải trở lại Việt Nam. Ngày 3/4, Laurens đã trao lại kỉ vật cho thân nhân liệt sĩ Phan Văn Ban.
2. Ngọc Ngoan sốc vì bị bôi nhọ
Ngày 22/3, một tạp chí đăng bài viết có tiêu đề: "Ngọc Ngoan: trai tỉnh nhưng lém lỉnh", trong đó có kể lại chuyện Ngọc Ngoan cặp kè với một ngôi sao hài lớn tuổi, chuyện anh vay tiền "hết người này đến người kia", chuyện ở cùng nhà với cô ca sĩ Hồng Mơ và vay hơn 200 triệu, vv...Ngày 3/4, Quách Ngọc Ngoan cho hay anh rất sốc, bài viết đó là một sự bịa đặt và anh đang có ý định kiện tờ tạp chí này.
3. Sổng chim, con đánh mẹ gãy tay
Sự việc xảy ra vào trưa ngày 25/3, sau nhậu nhẹt no say Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, thôn An Khang, Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc) trở về nhà thì phát hiện bị sổng mất 3 con chim chào mào. Hắn chửi bới rồi lao vào đánh mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị Tung (73 tuổi), khiến cụ gãy hai tay, chân bị dập. Đây không phải là lần đầu Xuân ra tay với mẹ, có lần hắn còn dùng dây thép xích mẹ. Cụ Tung từng có ý định nhờ chính quyền can thiệp, nhưng nghĩ thương con nên lại thôi.
4. Ngô Kiến Huy thừa nhận có con
Theo tin trên một số tờ báo, Ngô Kiến Huy đã lên tiếng thừa nhận Jacky Minh Trí - con nuôi ca sĩ Thanh Thảo là con trai của mình với Thụy Anh (em gái ca sĩ Thanh Thảo). Ngô Kiến Huy có tiếng là đào hoa, từng có thời gian mặn nồng với hotgirl Kelly nhưng chàng Bắp không thừa nhận. Sau đó, Kiến Huy công khai tình cảm với Khổng Tú Quỳnh.
5. Người 10 năm không ăn cơm
Đó là trường hợp bà Võ Thị Huệ Thu, 49 tuổi, ở ấp Đông, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang). Thực phẩm hằng ngày của bà là trái cây, nước lã, nước dừa, chủ yếu là chuối, đọt lang luộc, rau sống. Bà Thu cho hay cách đây gần 10 năm tự nhiên bà bị đau một bên đầu lan xuống đến tay chân nhức mỏi. Bà đi điều trị khắp nơi nhưng không khỏi. Mỗi lần ăn cơm vào thì bị nghèn nghẹn ở cổ, từ đó bà không thích ăn cơm. Từ khi ăn trái cây, sức khỏe bà Thu khá hơn, nhưng bà ít ngủ và chỉ thích ngủ một mình.
6. Gạo nghi giả ở Hà Nội
Theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, một người dân ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã mua nhầm phải loại gạo lạ. Loại gạo này trông bề ngoài cũng giống như gạo thật, dài, to, màu trắng đục, nhưng khi vo gạo và nấu, không có mùi thơm mà chỉ có mùi ni long, không thể ăn được. Ngày 3/4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xuống quận Hoàng Mai, Thanh Trì để tìm hiểu, xác minh, đến 16h cùng ngày, Chi cục đã xác minh được địa chỉ bán gạo nghi là giả theo phản ánh.
7. Chưa thu phí hạn chế phương tiện
Chiều 1/4, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết trong năm nay chưa thu phí hạn chế phương tiện cá nhân và phí lưu hành xe vào thành phố giờ cao điểm. Về mức thu đối với phí hạn chế phương tiện cá nhân, tại buổi họp báo ngày 3/4, Bộ trưởng Thăng cho biết, xe ô tô dưới 1.0 dự kiến đóng phí mỗi năm là 10 triệu đồng; xe từ 1.0 - 1.5 là 15 triệu đồng; từ 1.5 - 2.0 là 20 triệu đồng; từ 2.0 - 3.0 là 30 triệu đồng; từ 3.0 trở lên là 50 triệu đồng. Đối với xe máy, dưới 100 phân khối phí sẽ là 300.000 đồng; từ 100 - 175 phân khối là 500.000 đồng; trên 175 phân khối là 1 triệu đồng. Trước đó Bộ GTVT đề xuất ô tô từ 20-50 triệu đồng/xe, xe máy từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/xe.
K.T (Tổng hợp)