Một công nhân rơi từ tầng 6 tòa nhà Parkson
GiadinhNet - Sau tiếng "rầm" lớn vang lên, mọi người chạy lại thì thấy anh Lê Văn Qưới (khoảng 40 tuổi, quê Sóc Trăng) nằm bất động dưới đất, ngay sát là bộ giàn giáo sắt cùng một tấm kiếng (khoảng 2m²) vỡ tung tóe.

Theo thông tin ban đầu, anh Qưới và một đồng nghiệp đang đứng trên giàn giáo sắt đặt tại ban công lầu 6 để lăn sơn phía ngoài của tòa nhà thì đột nhiên cả giàn giáo và người rơi xuống đất. Rất may người thợ sơn đứng cùng giàn giáo đã túm được sợi dây bảo hiểm nên thoát nạn.
Hiện anh Qưới đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng rất nguy kịch. Một người trong tổ sơn đang làm việc tại tòa nhà cho biết, anh Qưới mới từ Sóc Trăng lên làm thợ sơn được gần 3 tuần.
Theo quan sát, công trình cao đến hơn 20 tầng nhưng công tác đảm bảo an toàn cho người lao động rất sơ sài, phía dưới không có lưới bảo vệ an toàn. Tòa nhà xảy ra tai nạn lao động vừa là khu thương mại giải trí cao cấp, văn phòng và căn hộ cao cấp do Công ty TNHH Bảo Gia làm chủ đầu tư.

Ngay sau khi vụ tai nạn lao động xảy ra, công an phường 15, quận 11 đã đến ghi nhận hiện trường và người thợ sơn đứng cùng giàn giáo với anh Qưới được mời lên công an phường để tìm hiểu nguyên nhân.
Gia Thanh