Một học sinh bị nước cuốn mất tích trên đường đến trường

| Xã hội

GiadinhNet - Đang từ nhà bà ngoại đến trường học, một em học sinh đã bị nước cuốn trôi mất tích khi đi qua đập tràn.

Sáng 24/10, ông Nguyễn Văn Lương - Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh bị nước cuốn trôi mất tích khi đang trên đường đi học. Nạn nhân là em Trần Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch.


Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.D

Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.D

Theo đó, khoảng 6h30 sáng 24/10, Nhung đi xe đạp từ nhà bà ngoại ở thôn Phúc Đồng đến trường học, khi đi qua đập tràn ngầm bến Troóc, (đoạn nối giữa thôn 4 Phúc Đồng vào thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch) thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Ngay khi sự việc xảy ra, người thân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nhưng hiện tại vẫn chưa tìm thấy.

Được biết, nhà Nhung ở thôn Thanh Sen, tối 23/10 em đã ngủ lại nhà bà ngoại ở thôn Phúc Đồng. Sáng nay em từ nhà bà ngoại đến trường học, khi đi qua đoạn đập tràn thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Hiện, lực lượng chức năng tại địa phương đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm

Minh Khang

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.