Một nam nghệ sĩ: “Anh Hoài Linh nói một câu khiến tôi bật khóc”

| Giải trí

“Anh Hoài Linh cãi lời mẹ đi làm một việc động trời” – Dương Triệu Vũ chia sẻ.

Một NSƯT tiết lộ: "Hành động đó của Hoài Linh không phải giả tạo"Một NSƯT tiết lộ: 'Hành động đó của Hoài Linh không phải giả tạo'

“Hoài Linh là người rất biết kính trên nhường dưới” – NSƯT Minh Nhí chia sẻ.

Vừa qua, tại một livestream, em trai Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ về một kỷ niệm với anh trai mình.

Anh nói: “Tôi với anh Hoài Linh có quá nhiều kỷ niệm vì sống chung nhà nhưng gần đây nhất là live show của tôi tại Nha Trang. Tôi mời anh Hoài Linh tới trình diễn chung với mình và mời bố mẹ tới show vì bố mẹ tôi lập nghiệp, sinh các con ở Nha Trang.

Một nam nghệ sĩ: “Anh Hoài Linh nói một câu khiến tôi bật khóc” - Ảnh 2.

Anh em Hoài Linh và bố mẹ

Anh em tôi đã hát bài Đèn khuya, một bài mà mẹ tôi rất hay hát khi chúng tôi còn nhỏ. Trong lúc hai anh em hát bài này, anh Hoài Linh nói những câu khiến tôi bật khóc. Tôi nhớ anh ấy nói với bố mẹ rằng: “Lúc xưa tụi con tính bằng nằm, sau này tính bằng tháng, đến bây giờ thì tính bằng tuần bằng ngày. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, không biết còn xem tụi con hát được bao lâu nữa”.

Khi hai anh em xuống sân khấu, mẹ tôi cũng có máu ca hát nên đã đứng lên hát luôn, và bố tôi sau đó cũng lên hát cùng. Đó là kỷ niệm tuyệt vời nhất của hai anh tôi cũng như gia đình tôi. Sau bao nhiêu năm đi hát, đó lần đầu tiên hai anh em tôi đứng chung sân khấu hát cho bố mẹ nghe. Bố mẹ tôi tuy có con là nghệ sĩ nhưng lại rất ít khi đi xem ca nhạc.

Đến giờ nghĩ lại những kỷ niệm đó, tôi lại càng cảm thấy quý giá, trân trọng vì bố tôi đã mất rồi, chỉ còn ba người thôi. Đó là kỷ niệm tôi nhớ suốt đời.

Anh Hoài Linh là người rất hiếu thảo, không bao giờ cãi lời bố mẹ. Chỉ duy nhất một lần anh Hoài Linh cãi lời mẹ đi làm một việc động trời.

Thời gian đó, gia đình tôi rất nghèo, phải ở trong một căn nhà lụp xụp nhưng mẹ tôi vẫn luôn dặn các con không được đi làm, chi được đi học. Nhà có nghèo, có khổ thế nào mẹ cũng sẽ lo được.

Nhưng anh Hoài Linh thấy mẹ chân yếu tay mềm mà phải thức khuya dậy sớm làm việc cực khổ nên lén mẹ đi bán trái cây. Anh ấy đội một thúng trái cây trên đầu chạy giữa trời nắng chang chang, mỗi khi có tàu hỏa tới rồi nhảy lên tàu bán cho người ta rồi lại nhảy xuống.

Một nam nghệ sĩ: “Anh Hoài Linh nói một câu khiến tôi bật khóc” - Ảnh 3.

C

Vô tình một ngày có người bạn của mẹ về mách mẹ tôi. Mẹ về mắng anh Hoài Linh quá trời: “Việc này rất nguy hiểm, con mà bị làm sao sao mẹ sống nổi. Mẹ đã nói với con rồi, mẹ chỉ muốn con đi học thôi, không làm gì ngoài đi học hết”.

Tôi thấy anh Hoài Linh là người con rất hiếu thảo nên tôi học theo anh điều đó. Đó cũng là điều khiến tôi khâm phục anh”.

Hoài Linh đi hát đám cưới, được nữ đại gia tặng quà đắt tiền, sức khỏe vẫn ổn sau nhiều biến cốHoài Linh đi hát đám cưới, được nữ đại gia tặng quà đắt tiền, sức khỏe vẫn ổn sau nhiều biến cố

Có khán giả còn chạy lên sân khấu và Hoài Linh cũng không ngần ngại hát chung, khá hòa đồng, thân thiện.

 

Ý kiến của bạn
Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Các con của Tăng Thanh Hà lớn lên thế nào trong gia đình hào môn?

Giải trí -

GĐXH - Là cháu nội của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con của “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, Richard, Chloe và Mason từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, thay vì xây dựng hình ảnh “rich kid”, vợ chồng Hà Tăng lựa chọn giữ kín đời tư của các con, đồng thời cho các bé làm quen với những công việc rất đời thường.

Ảnh hẹn hò thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt

Ảnh hẹn hò thời trẻ của Hoa hậu Thùy Lâm gây sốt

Giải trí -

GĐXH - Từ một người đẹp đang ở đỉnh cao showbiz, Thùy Lâm bất ngờ rời ánh đèn sân khấu để kết hôn với Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Gần 20 năm kể từ những ngày đầu hẹn hò, cặp đôi vẫn giữ được sự gắn bó, cùng nhau xây dựng tổ ấm bình yên bên hai con.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.