Một phụ nữ mang bầu chết bất thường

| Xã hội

Nạn nhân là chị Lưu Thị Lan, 30 tuổi, ở xã Cẩm Quý, Cẩm Thủy (Thanh Hóa), vừa mới cưới được vài ngày và đang mang thai 2 tháng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Lan.
Những người dân gần đây cho biết, vào lúc 5 giờ sáng ngày 24/6, người dân trong làng đi làm đồng phát hiện người phụ nữ chết nổi trên dòng nước khe Bò Rồng, thuộc làng Chiềng, xã Điền Lư huyện Bá Thước trong trạng thái úp mặt xuống nước. Cách đó chừng 5m là chiếc va li, phía bên trong có 2 chỉ vàng, 94.000 đồng cùng nhiều bộ quần áo được cho là của nạn nhân.
 
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, nạn nhân được xác định là chị Lưu Thị Lan (SN 1980, ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa), vợ mới cưới của anh Bùi Văn Đồng (SN 1990, ở làng Ngán Sen, xã Điền Trung, Bá Thước), hiện đang mang thai hơn hai tháng.

Tối trước đó, chị Lan và anh Đồng nảy sinh mâu thuẫn. Sáng sớm hôm sau, chị Lan thu dọn hành lý để về quê ngoại thì xảy ra cái chết bất thường trên. Hiện trường nơi phát hiện vụ việc cách nhà chồng chị Lan 500m.

Toàn bộ hành lý vẫn đang còn nguyên vẹn và nghi án về vụ hiếp dâm đã được các cơ quan chức năng loại trừ. Hiện cơ quan CA đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Lan.
 
Theo VTCnews
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.