Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 804: Mẹ nghèo khóc nghẹn khi con gái mắc ung thư xương, con trai bị tai nạn giao thông

Thứ sáu, 14:30 18/11/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 15 tuổi, Trang đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. Người mẹ nghèo chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau lại nhận được hung tin con trai bị chấn thương nặng vì tai nạn giao thông. Cả hai đứa con cùng đau ốm khiến cho gia đình càng khốn khó.

MS 803: Bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng nguy kịch cần tiền điều trịMS 803: Bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng nguy kịch cần tiền điều trị

GiadinhNet – Bị bỏng cồn độ 3 với diện tích bỏng lên tới 30%, bé Phong ngày đêm đối diện với sự sống mong manh. Hiện tại tình trạng của con vẫn còn rất nặng, trong khi gia đình lại rất khó khăn.

Theo giới thiệu của Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện K3, Tân Triều, chúng tôi vô cùng thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Mến, SN 1985, ở Nghệ An. 

Con gái chị Mến, Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2007), phát hiện mắc ung thư xương đầu năm 2022 sau một thời gian đau nhức chân tay không rõ lý do. Ban đầu để con đỡ đau, chị Mến chỉ mua thuốc cho Trang uống. Thế nhưng tình trạng đau nhức ngày càng tăng, chân còn nổi u sưng to. Lúc này, chị Mến vội đưa con vào bệnh viện tỉnh khám thì đau đớn biết tin con bị ung thư xương.

MS 804: Mẹ nghèo khóc nghẹn khi con gái mắc ung thư xương, con trai bị tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Huyền Trang ở tuổi 15 đang phải đối diện với căn bệnh ung thư. Ảnh GD

Sau gần 1 tháng phát hiện bệnh, khối u ở chân của Huyền Trang mỗi lúc một to lên. Theo đánh giá của bác sĩ thì Trang cần phải phẫu thuật để giữ tính mạng. Chi phí phẫu thuật hết khoảng 600 triệu đồng. Gia đình Trang phải chi trả số tiền 200 triệu đồng sau khi giảm được một phần kinh phí nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Vinmec.

Thương con gái từ một đứa trẻ nhanh nhẹn, chỉ thời gian ngắn đã không thể đi lại được, chị Mến khóc nghẹn. Nghĩ đến việc con không phẫu thuật sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, trong khi chi phí phẫu thuật quá lớn mà chị Mến không biết phải xoay sở ra sao.

Đúng lúc đang khó khăn nhất khi Huyền Trang đang phải vật lộn với cơn đau bệnh tật, chị Mến lại bàng hoàng nhận được tin con trai ở nhà bị tai nạn giao thông. Con trai của chị là Nguyễn Văn Trí, 13 tuổi, bị gẫy xương đùi, xương chậu khi ô tô lùi đâm phải. Chị cầu cứu anh em, họ hàng nhưng cũng chỉ được hơn 20 triệu đồng. Tới thời điểm hiện tại, Trí vẫn chưa thể đi lại, sinh hoạt thuận tiện như trước tai nạn. Trí cũng sẽ phải phẫu thuật một lần nữa.

"Cái tin con gái bị bệnh hiểm nghèo, không đi lại được như trước nữa khiến tôi đã rất sốc. Đến con trai lại bị tai nạn gẫy xương đùi, xương chậu, tôi thực sự vô cùng hoang mang. Điều kiện gia đình đã không có, cùng lúc lo sao cho được mọi việc", chị Mến xót xa nói.

Người phụ nữ khốn khổ này gồng mình lo cho các con. Bởi chồng chị phải tha phương xứ người. Năm 2021, mong muốn gia đình thay đổi cuộc sống và có kinh tế lo cho các con, gia đình chị Mến đã vay số tiền 100 triệu đồng để chồng chị đi xuất khẩu lao động. Đi làm chưa đầy một năm, tiền cũng không có để gửi về cho vợ con trả nợ, chồng chị Mến không may lại gây tai nạn giao thông, phải chịu án phạt tù ở xứ người.

Một mình nuôi 5 người con, chị Mến còn phải gánh khoản nợ vay quá hạn ngân hàng cho chồng đi xuất khẩu lao động không thể chi trả. Từ khi con đi viện, chị Mến đành phải bỏ công việc công nhân may để theo con. Giờ bất hạnh đổ dồn xuống đôi vai của người phụ nữ này khiến đã có lúc chị muốn buông xuôi. Nhưng nhìn các con đau đớn trong bệnh tật, chị phải cố gắng gắng gượng khi mình là chỗ dựa duy nhất của các con, của chồng.

Cơ thể của Huyền Trang mỗi ngày bị căn bệnh ung thư xương tàn phá. Huyền Trang không đi lại được, sinh hoạt phải nhờ vào sự hỗ trợ của mẹ. Qua hai lần phẫu thuật, giờ vết thương của Trang đã ổn hơn nhưng sức khỏe còn yếu. Mới đây, Huyền Trang phải cấp cứu vì tụt tiểu cầu, mất máu nhiều…

MS 804: Mẹ nghèo khóc nghẹn khi con gái mắc ung thư xương, con trai bị tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Gia đình Huyền Trang đang rất cần sự chung tay của bạn đọc khi gia đình dồn dập nhận những tai họa. Ảnh GD

Chi phí điều trị bệnh lớn. Tuy Huyền Trang được hưởng bảo hiểm y tế học sinh 80%, nhưng nhiều thuốc ngoài danh mục khá đắt đỏ nên vô cùng tốn. Có những loại thuốc đặc trị phải mua ngoài giá tới 4-5 triệu đồng/hộp khiến chị Mến không đủ sức xoay sở. Hiện em Trang đang dùng hóa chất tự túc là metho khoảng gần 21 triệu đồng/đợt. Theo dự kiến, Trang sẽ vào 18 đợt thuốc, hiện đã đến đợt 15. Chi phí đã lên hơn trăm triệu đồng.

Hoàn cảnh gia đình có thể "cướp" đi đôi chân và tính mạng của Huyền Trang bất cứ lúc nào khi buộc phải dừng điều trị. Chúng tôi rất mong với sự kết nối này, sự quan tâm, sẻ chia của mọi người sẽ làm vơi bớt gánh nặng cho đôi vai của người phụ nữ bất hạnh, để các con của chị được điều trị kịp thời.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Mến - Mã số 804 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Mến, xóm Động Sơn, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 804

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 804

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0346584849

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 804


Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

Top