Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 801: Xót thương hoàn cảnh chồng mắc bệnh ung thư nuôi vợ bại liệt suốt hơn 11 năm ở Huế

Thứ tư, 10:37 09/11/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hình ảnh người chồng già mang trong mình căn bệnh quái ác ngày ngày vừa chống chọi với bệnh tật, vừa chăm sóc người vợ già bị bại liệt trong căn nhà cũ đã xuống cấp khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi đang nói đến là của ông Nguyễn Phúc (64 tuổi) và bà Lê Thị Điếm (65 tuổi), cùng trú tại số 16/4/292 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tìm hiểu, ông Phúc và vợ nên duyên và có với nhau 3 người con gái. Cuộc sống ông bà trước đây tuy không giàu có nhưng luôn êm ấm và hạnh phúc. Bà Điếm hàng ngày gánh hàng bánh canh đi bán. Ông Phúc làm nghề đạp xích lô, thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ chi tiêu qua ngày.

Xót thương hoàn cảnh chồng mắc bệnh ung thư nuôi vợ bại liệt suốt hơn 11 năm ở Huế - Ảnh 1.

Hoàn cảnh vợ chồng ông Phúc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Đi qua hơn nửa cuộc đời, ở cái tuổi mà lẽ ra sẽ được nghỉ ngơi, sống quây quần bên con cháu thì bất hạnh bất ngờ ập xuống gia đình ông Phúc. Năm 2011, bà Điếm không may bị tai biến mạch máu não, bao nhiêu tiền của ông bà dành dụm được đều bỏ ra để chữa trị cho bà nhưng không có kết quả.

Bà Điếm phát bệnh, điều kiện kinh tế cũng không mấy khá giả nên mọi gánh nặng từ tiền chữa bệnh cho vợ, trang trải cuộc sống đều đổ dồn lên đôi vai gầy của ông Phúc. Đáng thương hơn, khi 10 năm qua, vì bệnh tật mà bà Điếm phải nằm một chỗ, cũng từ đây đôi vai ông Phúc như lại thêm 1 gánh nặng.

Những tưởng cuộc sống bất hạnh đã cướp đi sức khỏe của người vợ thì sẽ bù đắp cho người chồng là ông Phúc thêm sức khoẻ, động lực để làm việc, kiếm thêm thu nhập lo thuốc thang cho bà Điếm, thế nhưng, bất hạnh lần nữa lại ập đến ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng già.

Trò chuyện cùng PV, ông Phúc nhớ lại, đầu năm 2022, sau nhiều lần cảm thấy đau vùng vai gáy, ông đến khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế thì được các bác sĩ thông báo, ông bị ung thư phổi cấp độ 3.

"Phát bệnh nên tôi phải thường xuyên lui tới bệnh viện để xạ trị, đến nay đã trải qua lần xạ trị thứ 6, cứ 21 ngày sẽ tiến hành xạ trị một lần. Mỗi lần xạ trị khổ lắm, thuốc vào đau, không ăn uống được gì. Nhiều lúc nghĩ quẩn, đau chịu không nổi nhưng rồi tôi cũng phải cố gắng sống để chăm sóc cho bà", ông Phúc tâm sự.

Theo tìm hiểu, gia đình ông Phúc có 3 người con gái đã lấy chồng. Mặc dù thương cha mẹ đau ốm nhưng vì gia đình 3 người con chủ yếu mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ, thu nhập bấp bênh nên không hỗ trợ được nhiều cho bố mẹ.

Xót thương hoàn cảnh chồng mắc bệnh ung thư nuôi vợ bại liệt suốt hơn 11 năm ở Huế - Ảnh 2.

Căn nhà xuống cấp không có đồ dùng gì giá trị.

Căn nhà của vợ chồng ông xưa bị ẩm thấp, xuống cấp cũng nhờ cộng đồng hỗ trợ xây sửa lại. Hiện nay, vì điều kiện sức khoẻ, nên mọi chi phí điều trị, hỗ trợ ăn uống đều do nhà hảo tâm hỗ trợ 1 phần, 1 phần còn lại, ông phải đi vay mượn.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Thu Hà - con gái ông Phúc cho biết: "Ba tôi vừa mới đi xạ trị từ bệnh viện về, bệnh tình ngày càng nặng thêm. Chi phí cho mỗi lần xạ trị cho ba rất cao, con cái đứa thì ở xa, lại còn khó khăn về kinh tế nên thực sự nhiều lúc rất bế tắc. Mong rằng các nhà hảo tâm có thể chung tay, hỗ trợ giúp ba tôi có thêm khoản kinh phí để chống chọi với bệnh tật".

Lãnh đạo UBND phường Đúc thông tin, gia cảnh vợ chồng ông Phúc thuộc diện đặc biệt khó khăn của phường. Mặc dù được sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và bà con khu phố nhưng do chi phí điều trị, thuốc men cao nên thực sự ông bà gặp rất nhiều khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Phúc - Mã số 801 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Phúc ở số 16/4/292 đường Bùi Thị Xuân, phường Đúc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 801

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 801

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0362.923.375

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 801

MS 800: Cuộc sống khốn cùng của người phụ nữ bị sẹo co kéo khắp cơ thể sau tai nạn bỏng, con thơ nheo nhócMS 800: Cuộc sống khốn cùng của người phụ nữ bị sẹo co kéo khắp cơ thể sau tai nạn bỏng, con thơ nheo nhóc

GiadinhNet – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng, nhưng giờ chị Lê Thị Tâm bị sẹo co kéo khắp cơ thể. Mất đi 81% sức lao động, chị không còn làm được gì nữa, trong khi đó lịch hẹn phẫu thuật tiếp theo đã tới mà gia đình lại không có kinh phí.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 19 giờ trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 3 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 6 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top