MS 826: Cám cảnh một gia đình có người bệnh nhiều hơn người khỏe mạnh

| Vòng tay nhân ái

GĐXH - Những khó khăn cứ dồn dập tới khiến họ không thể cố gượng dậy. Gia đình ấy dường như đang dần đi vào ngõ cụt của cuộc đời.

MS 825: Sự sống mong manh của bé 2 tuổi dân tộc Dao không may bị trâu húcMS 825: Sự sống mong manh của bé 2 tuổi dân tộc Dao không may bị trâu húc

GĐXH - Không may bị trâu húc, bé trai 2 tuổi dân tộc Dao nguy kịch vì chấn thương sọ não nặng. Hiện con đang phải thở máy, điều trị ở bệnh viện Việt Đức. Gia đình con quá khó khăn, rất cần sự trợ giúp của mọi người.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đến thăm gia đình anh Hoàng Trọng Trí (SN 1986), trú thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) trong một buổi trưa cuối tháng 2. Vừa trở về sau khi tất bật cùng đám ruộng, anh Trí rửa vội đám bùn bám ở người để tiếp khách. Còn vợ anh là chị Ngô Thị Phựơng (SN 1990) thì đang lúi húi dọn đống lộn xộn do đứa con gái không được bình thường bày ra để chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà.

Cám cảnh một gia đình người bệnh nhiều hơn người thường - Ảnh 1.

Trong nhà anh Trí, thứ quý giá nhất chắc là đống thuốc của 3 bố con và giấy chứng nhận khuyết tật của 2 con để nhận một ít trợ cấp.

Căn nhà trống hoác đã bám màu thời gian là nơi tá túc của gia đình được Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã này ví là "Nghèo kinh tế nhưng giàu khó khăn". Mời khách cốc nước chè đặc, anh Trí cười hiền bảo: "Trong nhà em giờ quý giá nhất chắc đống thuốc của 3 bố con và giấy chứng nhận khuyết tật để nhận một ít trợ cấp".

Nụ cười lại đượm buồn khi anh Trí kể về hoàn cảnh của gia đình. Anh và chị Phượng là "thanh mai, trúc mã", lớn lên kết nghĩa phu thê để cùng xây dựng tương lai. Những tưởng sự ra đời của con gái đầu lòng Hoàng Ngô Mai Thương (SN 2011) sẽ là kết tinh tròn trịa cho hạnh phúc nhưng thật trớ trêu, sau khi ra đời không lâu, cháu bị bệnh tật liên miên. Khi được bác sĩ thông báo đứa con bé bỏng mắc phải bệnh viêm màng não, đôi vợ chồng trẻ như gục ngã. Thương con, anh chị đưa con đi "vái tứ phượng" mong tìm được phép màu cho căn bệnh của con nhỏ. Hết tiền, anh chị lại vay mượn rồi bán tài sản.

Cám cảnh một gia đình người bệnh nhiều hơn người thường - Ảnh 2.

Con gái đầu của anh Trí (cháu bé áo vàng) sau những ngày hiểm nguy với bệnh tật đã lớn lên nhưng trí tuệ không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. May mắn đứa con trai của anh chi phát triển bình thường.

Khi cháu Mai Thương đã vượt qua quãng thời gian nguy hiểm cho tính mạng nhất thì cháu được xuất viện trở về nhà. Những ngày sau đó là chuỗi hành trình vợ chồng anh Trí đưa con đi khám, dùng thuốc, châm cứu.

"Vừa lo chạy vạy điều trị cho con bị bệnh rồi phải chăm lo cho bố mẹ già yếu, đãng trí, có những lúc 2 vợ chồng ngồi ôm con khóc, muốn từ bỏ. Nhưng dù gì đó cũng là máu mủ của mình nên chúng tôi lại phải cố gắng hết sức để cứu lấy con. May mắn là con vẫn được sống dù không được bình thường như bạn bè", anh Trí chia sẻ.

Lúc con gái đầu lên 5 thì đứa con trai của anh chị chào đời. Đợi chờ trong sự thấp thỏm, cháu Hoàng Nhật Dương (SN 2016) ra đời mạnh khỏe trong sự vui sướng của người thân. Thêm người, vợ chồng anh lại thêm nỗi lo "cơm áo gạo tiền". Ở miền quê chỉ biết bám lấy đám ruộng, ai thuê gì làm nấy, anh chị lại phải chia nhau người đi làm, người ở nhà để chăm con ốm, con nhỏ và cha mẹ già bệnh tật.

Cám cảnh một gia đình người bệnh nhiều hơn người thường - Ảnh 3.

Đứa con gái út của vợ chồng anh Trí sinh ra đã không may mắn bị đa dị tật bẩm sinh.

Những ngày khó khăn cứ thế đi qua, không khí của ngôi nhà cũng đỡ ảm đạm hơn nhờ có tiếng cười ngây ngô của những đứa trẻ. Dù rất nỗ lực nhưng dường như vận rủi chưa buông tha cho gia đình anh chị. Con gái út của anh Trí là cháu Hoàng Tâm An (SN 2019) lại không may mắc chứng đa dị tật bẩm sinh. Anh chị lại tiếp tục những ngày tháng chạy vạy lo tiền, lo gạo để chạy chữa cho con, nuôi sống gia đình. Vay được ai là anh cứ vay, thứ gì trong nhà có tí giá trị là anh cũng bán những vẫn không đủ tiền cho con đi viện.

Cám cảnh một gia đình người bệnh nhiều hơn người thường - Ảnh 4.

Bao nhiêu khốn khó cứ thế dồn dập tới với gia đình đáng thương này.

Từ đó, cuộc sống của gia đình này luôn quay cuồng trong nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền". Các cháu cũng đau ốm liên miên, khoản trợ cấp cho trẻ khuyết tật của 2 đứa con không đủ tiền mua thuốc điều trị cho các cháu.

"Cháu út đẻ non nặng có 1,6kg, tưởng chừng không qua khỏi. Buồn von bệnh tật nhưng chúng tôi vẫn phải làm mọi cách để cứu con", chị Phương nói với đôi mắt đã đỏ hoe.

Chuỗi khó khăn cứ thế nối dài. Rồi anh Trí được bác sĩ thông báo anh bị thoát vị đĩa đệm. Nguyên nhân là vì anh thường xuyên phải vác những khối gỗ, vật liệu xây dựng nặng trong thời gian làm thuê. Gia đình thêm một người bệnh, mất đi trụ cột nên đang dần đi vào ngõ cụt của cuộc đời.

"Chúng tôi cũng cố gắng lắm, làm lụng để nuôi gia đình. Con ốm thì mình có thể chăm nhưng mình ốm thì không biết phải cậy nhờ ai nữa. Làm việc nặng mới có khoản kha khá mà chi tiêu nhưng giờ cố gắng lắm thì tôi cũng chỉ lo được đám ruộng. Chỉ biết trách ông trời không thương", anh Trí tắt hẳn nụ cười gượng trước mặt khách.

Cám cảnh một gia đình người bệnh nhiều hơn người thường - Ảnh 5.

Mong sao các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp gia đình anh Trí để họ không bị dồn tới bước đường cùng.

Trao đổi cùng ông Thân Văn Quốc, Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Lộc được biết, hoàn cảnh của gia đình anh Trí gặp rất nhiều khó khăn. Địa phương đã có sự quan tâm, hỗ trợ nhưng chưa được nhiều.

"Nói đến hoàn cảnh bĩ cực của gia đình anh Trí thì ai cũng thương. Mong sao các nhà hảo tâm chung tay giúp gia đình anh vơi đi phần nào khó khăn, có cuộc sống tốt hơn để chăm sóc các con bị bệnh và lo học hành cho đứa con bình thường", ông Quốc chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trí - Mã số 826 xin gửi về:

1. Anh Hoàng Trọng Trí ở thôn Phúc Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 826

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 826

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 826


Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ -

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.