MS 813: Người vợ bệnh tật chăm chồng ung thư cùng 3 con thơ
GĐXH - Những tai họa cứ thế ập tới gia đình anh Khương. Giờ đây, người vợ ốm yếu của anh phải thay chồng gánh vác những khoản nợ cho việc chạy chữa bệnh tật, chăm lo cuộc sống và học tập của 3 con nhỏ.
Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tìm về hoàn cảnh của anh Hoàng Văn Khương (SN 1983) tại thôn Long Đại, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) trong một ngày mùa đông mưa rả rích. Anh Khương vừa trở về nhà sau đợt xạ trị dài để chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Trong căn nhà xơ xác, trống hoác, không còn là tài sản của gia đình, vợ anh Khương là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1983) đang bón cho chồng từng thìa cháo và thủ thỉ những lời động viên.

Chị Hoa chăm sóc người chồng bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ.
Nén những cơn đau tức do căn bệnh quái ác, anh Khương mới chợp mắt được. Chị Hoa vội quay mặt về góc tối lau vội những giọt nước mắt đang lã chã rơi. Chị không dám khóc trước mặt anh và các con. Bởi giờ đây chị phải thay anh gánh vác gia đình đang dần đi đến "bước đường cùng" này.
Chị Hoa kể, quê chị ở tận Nam Định, anh chị gặp nhau trong thời gian làm thuê ở miền Nam. Yêu nhau và hiểu cho hoàn cảnh của nhau, anh chị nên duyên vợ chồng rồi cùng dắt díu nhau về vùng quê nghèo Trường Thủy sinh sống. Ở vùng gò đồi, nỗ lực lắm mới làm đủ ăn, nhưng cuộc sống của anh chị vẫn êm đềm trôi qua và niềm hạnh phúc được nhân lên khi 3 người con trai lần lượt ra đời.

Anh Khương phải chịu đựng những cơn đau do bệnh tật dày vò.
Chị Hoa có bệnh về mắt từ nhỏ, sức khỏe cũng không được tốt nên phải thường xuyên thăm khám, dùng thuốc, rồi việc ăn và học của các con cũng là một nỗi lo. Thế nên vợ chồng anh chị luôn trong tình trạng "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Ngoài mảnh vườn, đám ruộng, anh Khương còn làm đủ mọi nghề từ phụ xây dựng, đánh cá, bốc keo... để kiếm sống.
Gần 1 năm trước, tích góp được một ít vốn, anh Khương vay mượn thêm để mua chiếc máy gặt đập liên hợp với mong muốn phát triển kinh tế gia đình. Nhưng dường như "trời không thương", chiếc máy gặt cũ mà anh dốc hết vốn liếng mua về cứ liên tục hỏng hóc. Sau 2 vụ mùa hoạt động, chi phí tiền nhiên liệu và tiền sửa chữa khiến anh lỗ cả trăm triệu đồng. Chẳng biết bấu víu vào đâu, anh Khương phải bán đi mảnh đất và căn nhà đang là nơi tá túc của gia đình mình.
Tưởng chừng sau thất bại anh vẫn còn cơ hội để vực dậy, nhưng số phận thật trớ trêu, đầu tháng 10/2022, sau những cơn đau dày vò, anh dứt ruột bỏ tiền tới viện thăm khám. Tiếng sét đánh ngang tai anh khi bác sĩ ái ngại thông báo anh mắc phải căn bệnh ung thư phổi.

Vì làm ăn thất bại cùng bệnh tật, anh Khương phải bán đi căn nhà của mình rồi phát hiện bị bệnh ung thư.
"Anh ấy đau cũng lâu rồi, nhưng vì làm ăn thua lỗ với nghĩ rằng làm việc nhiều nên mệt mỏi vậy nên không đi khám. Đến khi anh đau thắt ngực đến mức phải kêu gào thì mới đi đến viện để khám. Trong lúc gia đình đang rất khó khăn thì bác sĩ thông báo là anh bị ung thư. Ông trời ác với chúng tôi quá!", chị Hoa sụt sùi nói.
Gia đình đang ngập trong nợ nần, người thân, bạn bè, xóm giềng cũng chẳng có ai khá giả, mỗi người chỉ góp được một ít để hỗ trợ anh. Vậy là cái máy gặt đập cùng những đồ đạc có giá trị trong nhà đều phải bán hết để anh chạy chữa. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, cần cù, vì căn bệnh quái ác, anh Khương đã trở nên tàn tạ. Giờ đây, chị Hoa, người vợ nhỏ thó, ốm yếu phải thay anh gánh vác mọi việc.

Căn chòi nhỏ dựng tạm không thể che hết những cơn gió lạnh đêm đông, khiến cả gia đình chị Hoa không thể tròn giấc.
Bệnh tật, nợ nần, đến nơi ở cũng không còn, vợ chồng anh Khương xin phép địa phương dựng tạm căn chòi nhỏ bằng gỗ trên rẫy để làm nơi "chui ra, chui vào". Những đêm đông gió lùa qua những khe hở khiến anh Khương và vợ con dường như không thể tròn giấc. Biết hoàn cảnh của anh, người mua nhà của anh Khương đã cho anh Khương về ở tạm trong căn nhà cũ của anh.
"Nói thật, cuộc đời tôi cũng khổ nhiều rồi, giờ khổ thêm cũng vậy thôi. Nhưng chỉ sợ vì bệnh mà tôi chết đi thì vợ con tôi sẽ khổ thêm nhiều lắm. Vợ thì ốm yếu, 2 đứa đầu đang tuổi ăn, tuổi học, đứa út thì còn bé quá. Chỉ mong ông trời đừng đày đọa thêm gia đình tôi nữa, để vợ con tôi sau này không còn khổ cực", anh Khương thều thào nói khi những cơn đau vừa ngưng.

Ngoài lúc tới viện và ở nhà chăm chồng, chị Hoa lên rẫy lao động.
Trao đổi cùng ông Nguyễn Thanh Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thủy được biết, hoàn cảnh hiện nay của gia đình anh Khương là vô cùng khó khăn. Vợ chồng anh Khương có nỗ lực làm ăn và tìm hướng phát triển kinh tế nhưng không may thất bại rồi sau đó anh bị bệnh ung thư.

Ngoài lúc đến lớp, 2 đứa con của chị Hoa lên chòi nhỏ ở rẫy để học bài và phụ mẹ chăn trâu. Tương lai của 3 anh em giờ đây bấp bênh bởi gia cảnh quá bĩ cực.
"Gia đình anh Khương không mấy khá giả, vợ ốm yếu, con thơ dại nên lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn. Chính quyền cùng người dân đã quan tâm và hỗ trợ gia đình anh Khương nhưng chưa được nhiều. Rất mong những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để anh Khương có thể tiếp tục điều trị bệnh và tương lai của những đứa nhỏ không còn bấp bênh", ông Nguyễn Thanh Quyết chia sẻ.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Khương - Mã số 813 xin gửi về:
1. Anh Hoàng Văn Khương ở thôn Long Đại, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) .
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 813
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 813
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 813
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 20 giờ trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.
