MS 877: Xót xa bé trai 2 tuổi cơ thể tự gây viêm, thoi thóp chiến đấu với bệnh lạ
GĐXH – Chào đời không may mắc bệnh suy giảm miễn dịch vì đột biến gene khiến cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe, bé Phạm Gia Huy vẫn luôn kiên cường chiến đấu với bệnh. Gia đình bé hiện tại khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người để con có cơ hội kéo dài sự sống.
Cơ thể tự gây viêm vì bệnh lạ
Bé Phạm Gia Huy là con của vợ chồng chị Lê Thanh Lam ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Gần 2 năm qua, chị không có đêm nào ngon giấc vì thấp thỏm, lo âu cùng con trai chiến đấu với bệnh tật. Bé Huy chào đời không may mắc suy giảm miễn dịch do đột biến gene, cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe.
Nhiều hôm chứng kiến con trai bé bỏng nằm thoi thóp thở oxi, quanh người là máy móc chẳng chịt và những vết thâm tím sau mỗi lần tiêm truyền, phẫu thuật, người mẹ nghèo lại chực rơi nước mắt.
Ít ngày trước, Huy phải lên viện lấy máu xét nghiệm vì cơ thể xuất hiện nhiều ổ áp xe, từ mặt tới mông. Những vết thương đau nhức khiến cho Huy sốt cao liên tục, không ăn uống được, phải vào viện cấp cứu.

Căn bệnh suy giảm miễn dịch do đột biến gene mà Gia Huy mắc khiến sức đề kháng của con kém. Ảnh: GĐ
Chị Lam chia sẻ, 10 ngày tuổi, Gia Huy phát hiện bị nhiễm trùng máu, viêm phổi. Hơn một tháng sau, con xuất huyết đường tiêu hóa, nôn ra máu không rõ nguyên nhân và gầy rộc đi. Người mẹ trẻ xin bác sĩ ở quê cho con chuyển viện ra Hà Nội. 3 tháng nằm tại Bệnh viện Nhi trung ương điều trị, Gia Huy liên tục rơi vào tình trạng nguy kịch, phải thở máy. Sức đề kháng của con ngày càng yếu dẫn tới bệnh này chưa khỏi lại chồng thêm bệnh khác.
Vợ chồng chị Lam đứng ngồi không yên ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Sau khi bác sĩ gửi mẫu bệnh phẩm của Huy qua nước ngoài xét nghiệm với chi phí 12 triệu đồng/đợt đã xác định được nguyên nhân. Gia Huy bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể cao, u hạt mãn tính do đột biến gene. Cơ hội sống duy nhất của bé Huy là ghép tủy, nếu không cơ thể sẽ tự gây viêm, nhiễm trùng, hoại tử và có thể ảnh hưởng tính mạng.
Kể từ ngày đó, cả gia đình bé bắt đầu hành trình dài lấy viện là nhà. Căn bệnh lạ ấy khiến cơ thể Huy mất đi chức năng diệt khuẩn, liên tục bị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hóa, viêm da cơ địa… Để tăng đề kháng, Gia Huy liên tục phải tiêm các thuốc tăng đề kháng đắt đỏ.
Mong con sớm được ghép tủy
Gần 2 năm triền miên ở viện, vợ chồng chị Lam đã vỡ òa khi biết con có cơ hội được sống. Đó là lúc bác sĩ thông báo Huy có thể ghép tủy. Vậy nhưng niềm vui ấy lại vụt tắt khi anh chị biết chi phí lên tới cả tỷ đồng. Vợ chồng chị không biết bấu víu vào đâu.
"Con trai tôi mắc phải bệnh lạ suy giảm hệ miễn dịch. Bác sĩ bảo con cần được ghép tủy mà chi phí lớn vậy, vợ chồng tôi biết lấy đâu. Cháu còn quá nhỏ, cầu mong mọi người giúp đỡ để cháu có cơ hội được sống", chị Lam khẩn cầu.

Bé Gia Huy cần được ghép tủy với chi phí lớn mà gia đình lại quá khó khăn. Ảnh GD
Hiện cơ thể bé Huy ngày càng xuất hiện nhiều ổ lở loét. Về nhà được vài ngày, bé lại phải nhập viện vì những biến chứng do bệnh gây ra. Để giúp Gia Huy chống chọi với tình trạng tự gây viêm của cơ thể, duy trì sự sống cho con, mỗi tháng vợ chồng chị Lam tiêu tốn 30 – 40 triệu đồng tiền truyền kháng thể. Nhiều loại thuốc chữa trị đều không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.
Suốt gần 2 năm nay, vợ chồng chị Lam đã chạy vạy vay mượn khắp mọi nơi. Nợ chồng nợ mà giờ anh chị không biết xoay sở ở đâu khi nhà đã chẳng còn gì. Chị Lam đi viện trông con không có thu nhập, con trai đầu gửi lại ông bà ngoại. Một mình chồng chị làm việc nuôi cả nhà với đồng lương công nhân 8 triệu đồng/tháng chẳng đủ để thuốc thang cho con.

Những nốt ổ lở loét xuất hiện ở trên cơ thể bé Huy ngày càng nhiều
Ông Võ Xuân Nhâm, Phó chủ tịch UBND xã Đức Hương cho biết, bé Huy là con thứ 2 của gia đình chị Lam. Gia đình chị thuộc diện hộ khó khăn trong xã. Do mắc bệnh hiếm, hằng tháng anh chị phải đưa con đi viện chạy chữa rất tốn kém, vì vậy mong mọi người sẽ giúp đỡ thêm cho gia đình vợ chồng chị Lam để vượt qua thảm cảnh này.
Mọi sự giúp đỡ gia đình em chị Lam - Mã số 877 xin gửi về:
1. Chị Lê Thanh Lam ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 877
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 877
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0342331688
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 877

MS 894: Mẹ đơn thân bất lực nhìn con gái đau đớn, yếu dần vì ung thư võng mạc
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH - Nhi lại lên cơn đau, em ôm đầu lăn lộn trên nền đất, đôi mắt đỏ ngầu lại ứa máu. Nghe tiếng hét thất thanh của con, chị Sáu lại vội vã chạy vào, nước mắt giàn giụa: “Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ mà đi con ơi”.

MS 893: Cô giáo mầm non kiệt sức chăm chồng bệnh trọng, mẹ già, con thơ
Cảnh ngộ - 5 ngày trướcGĐXH - Cô giáo có thân hình nhỏ bé đang "gánh" cả gia đình với người chồng bệnh tật, mẹ già ốm yếu và 2 con thơ. Không biết đôi vai nhỏ có thể gượng tiếp bao lâu khi sự ác nghiệt của số phận cứ liên tục ập đến.

MS 892: Xót xa hoàn cảnh chồng bệnh nặng, vợ chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Chồng mắc bệnh ung thư di căn phải mang một khối u lớn ở cổ, hoàn cảnh quá khó khăn, người vợ phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền giúp chồng điều trị, duy trì sự sống.

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Vợ chồng chị Ngọc bị hiếm muộn, phải vét cạn tiền chạy chữa mới có đứa con. Vậy mà giờ đứa trẻ ấy lại mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Sự sống mong manh của con đang rất cần sự chung tay cứu giúp của mọi người.

MS 890: Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèo
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Mang theo bao hy vọng của người làm cha làm mẹ, vợ chồng chị Nga dành hết tình yêu thương cho đứa con ‘lộc trời’ sau 5 năm hiếm muộn. Vậy mà con vừa tròn 9 tháng tuổi lại mắc bệnh hiểm nghèo. Không còn ‘cửa’ nào để có thể bấu víu chạy chữa cho con, vợ chồng chị cúi xin mọi người giúp đỡ.

MS 889: Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Từ một giáo viên mầm non mạnh khỏe, chuyên môn vững, với bao ước mơ, hoài bão nhưng căn bệnh hiểm nghèo mắc phải đã khiến cho cuộc sống của cô Hạnh thay đổi lớn, kèm theo đó là những khó khăn bủa vây...

MS 888: Lời kêu cứu khẩn thiết của người cha nghèo có con bị ung thư tế bào máu
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Sau nhiều năm đưa con đi các viện điều trị, kinh tế gia đình anh Việt đã khánh kiệt. Lịch điều trị tới đã có, nếu không có tiền để tiếp tục chữa bệnh thì thời gian con trai anh ở lại với gia đình sẽ không còn nhiều nữa. Người cha nghèo khẩn thiết mong mọi người giúp đỡ.

MS 887: Thương cảnh bé trai 6 tuổi mắc bệnh hiếm gặp không có tiền chữa trị
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Bé trai 6 tuổi ở Quảng Trị mắc bệnh xơ gan hội chứng Caroli hiếm gặp cần phải ghép gan mới có thể giữ được mạng sống. Thương con, thế nhưng chi phí phẫu thuật quá lớn, vượt quá khả năng khiến gia đình bé lâm vào cảnh bế tắc.

Sức khỏe hiện tại của nam sinh nghèo chấn thương sọ não sau tai nạn hiện ra sao?
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau khi điều trị một thời gian ở Bệnh viện Việt Đức, Thi đã chuyển về điều trị ở BV Hữu Nghị Việt – Tiệp (Hải Phòng). Hiện dù đã qua cửa tử, Thi vẫn chưa ý thức được gì.

MS 886: Người mẹ đơn thân cầu xin cứu con trai nằm liệt trên giường sau tai nạn
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – “Mong sao một điều thần kỳ đến với cháu và gia đình để một ngày nào đó, cháu tỉnh lại và gọi được tiếng “Mẹ ơi”. Kể cả có vất vả đến mấy tôi cũng chấp nhận tất cả” – chị Tiến nghẹn ngào nói và cầu xin mọi người giúp con trai mình.

MS 886: Người mẹ đơn thân cầu xin cứu con trai nằm liệt trên giường sau tai nạn
Cảnh ngộGĐXH – “Mong sao một điều thần kỳ đến với cháu và gia đình để một ngày nào đó, cháu tỉnh lại và gọi được tiếng “Mẹ ơi”. Kể cả có vất vả đến mấy tôi cũng chấp nhận tất cả” – chị Tiến nghẹn ngào nói và cầu xin mọi người giúp con trai mình.