MS 875: Nghẹn ngào ước mong của cậu bé 8 tuổi đang hàng ngày chiến đấu với bệnh ung thư
GĐXH – Mỗi lần nghe ước mơ của cậu con trai hiểu chuyện 8 tuổi đang hàng ngày chiến đấu với bệnh ung thư, anh Hà không cầm nổi nước mắt. Cậu bé luôn động viên bố đừng lo, dù thế nào cũng sẽ cố gắng sống để xây nhà cho bố mẹ rồi mới đi.

Ôm con đi khắp các viện
Hai bố con anh Phạm Hồng Hà ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh không còn xa lạ với các y bác sĩ và người bệnh ở Khoa H6 của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Anh vừa cùng con trai là Phạm Thành Nam trở lại viện để truyền hóa chất. Vừa mới truyền xong cậu bé còn khá mệt mỏi nằm trên vai bố.
Anh Hà chia sẻ, mấy hôm liên tiếp con truyền thuốc không xuống khỏi giường bệnh. Nay đỡ hơn nên anh cho con xuống sảnh để thay đổi không khí. Bố con anh đã có hành trình dài điều trị ở khắp các viện.
Anh cho biết thêm, Nam là con út của vợ chồng anh. Đến nay, Nam đã có "thâm niên" 4 năm ở viện. Ngày đó, sau một tuần sốt cao, Nam không thể cắt được sốt nên gia đình đưa đi khám. Cơ thể xuất hiện những vết bầm tím, chân tê bì không đứng lên được. Vợ chồng anh đưa con vào bệnh viện tỉnh kiểm tra đã chết lặng sau thông báo của bác sĩ con bị ung thư máu.
Cả hai vợ chồng vẫn hi vọng bác sĩ chẩn đoán nhầm nên về nhà vay mượn khắp nơi được chút tiền để ôm con lên tuyến trên. Ngay trong đêm, Nam được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Bệnh nhân đông và bạch cầu của Nam cao nên các bác sĩ khuyên gia đình chuyển qua Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.
Đêm ấy nằm ở phòng trọ, cả gia đình đã không thể chợp mắt. Sáng 21/4, vợ chồng anh Hà thấp thỏm vào viện sớm mong con kiểm tra lại sẽ thay đổi kết quả. Nhưng không, con bị ung thư là từ ám ảnh với vợ chồng anh từ đó đến nay. Nam còn quá nhỏ để chịu những cơn đau bệnh tật.

Nam là cậu bé hiểu chuyện luôn ước mong dù thế nào cũng sẽ cố gắng sống để xây nhà cho bố mẹ rồi mới đi.
Nói đến đây, người đàn ông 46 tuổi vội quay mặt lau đi giọt nước mắt. Anh bảo, gia đình vốn nghèo, việc con mắc bệnh cần tới cả tỷ bạc để chạy chữa khiến như rơi vào vực thẳm. Thương con, vợ chồng cũng chỉ biết gạt đi nước mắt để vay mượn chạy chữa cho con.
Thời gian truyền hóa chất lâu, ở nhà còn hai con gái và mẹ già, anh Hà để vợ thay mình chăm sóc cho Nam. Con anh về nhà lo tiền chạy chữa cho con, chăm sóc gia đình. Thế nhưng, về đến nhà anh chẳng làm nổi việc gì. Hai tháng trôi qua, Nam trở về nhà sau khi hoàn thành đợt truyền hóa chất đầu tiên. Con trai về nhà nhưng chẳng ai vui nổi vì bệnh tật vẫn đeo bám cậu bé.
Nghẹn ngào với ước mơ của cậu bé
Chị Mến theo Nam được đợt truyền hoá chất đầu tiên thì không chịu được cảnh con kêu la đau đớn, anh Hà phải bỏ việc ra viện thay vợ. Hơn một năm đầu, bé Nam trải qua 5 lần truyền hóa chất. Anh Hà trước chỉ biết đến cây lúa, dần chẳng khác gì một y tá khi nhớ tên, liều lượng từng loại thuốc mà con dùng.
Sau một năm điều trị, bệnh tình của Nam tiến triển tốt hơn. Từ giữa năm 2021 đến đầu 2022, em tiếp tục phác đồ 24 lần đi viện duy trì. Được xác định bệnh đã lui, cứ định kỳ một tháng, Nam vào viện tái khám một lần. Nhờ vậy mà gia đình cũng đỡ vất vả vì thời gian đi viện ngắn, chi phí không nặng.

Hai bố con anh Hà đã ròng rã điều trị ở bệnh viện suốt 4 năm qua
Vậy nhưng gần đây bệnh Nam tái phát. Nam sốt, mệt rồi không đi được, anh Hà vội bế con ra Hà Nội. Đây là một đêm kinh hoàng với vợ chồng anh. "12h đêm khi mọi người còn đang ngủ say, cháu nói muốn đi vệ sinh. Chưa kịp đỡ con dậy, chỉ nghe con thều thào nói "Bố ơi con không trụ được nữa" rồi người co lại, mắt lờ đờ dần. May được cấp cứu kịp thời, cháu đã qua cơn nguy kịch. Nghĩ lại mà đến giờ vẫn vô cùng sợ hãi vì nghĩ mình đã mất con rồi" – anh Hà nhớ lại.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Hà. Ảnh GDCC
Sau lần này, Nam ngoài truyền hoá chất phải kết thêm phương pháp xạ trị, chi phí lại độn lên cao. Gia đình lúc chẳng còn gì có thể bán, bấu víu vay mượn ai. Căn nhà gia đình anh Hà đang ở được dựng tạm bằng gỗ chẳng còn gì bán được. Hơn nữa, nhà lại ở khu vực hàng năm bị ngập lụt nên gia đình chỉ cấy hái được một mùa. Mỗi vụ gia đình lãi được 7 triệu tiền bán lúa sau khi trừ chi phí giống, thuốc trừ sâu.
Số nợ cũ chưa trả hết lại sắp tới đợt truyền hoá chất tiếp theo. Hai vợ chồng rơi vào tuyệt vọng. Ngoài Nam còn hai đứa con gái 9 và 13 tuổi thì đứa gửi sang nội, đứa sang ngoại nhờ anh em nuôi hộ. Nhìn con mình dứt ruột đẻ ra khóc sưng cả mắt khi phải gửi mỗi đứa mỗi nơi, anh chị chỉ biết ôm con khóc theo. Nghe con vừa khóc vừa xin "Con xin bố mẹ đừng gửi hai chị em con đi" mà tim anh Hà như vỡ ra từng mảnh. Vợ chồng anh quyết định giữ các con lại rồi cùng nhau nghĩ cách.
Thời gian không phải đi viện, anh tranh thủ đi phụ hồ, có tháng cũng kiếm được thêm 2-3 triệu đồng. Con gái đầu của anh chị tuy tuổi nhỏ nhưng hiểu chuyện, mỗi mùa nghỉ hè lại xin đi bán hàng thuê lấy tiền phụ bố mẹ thuốc thang cho em. Tuy nhiên số tiền vả nhà kiếm ra không thấm vào đâu so với tiền thuốc chi trả cho Nam.
Dù có bảo hiểm chi trả, nhưng những lần hết thuốc gia đình phải bỏ ra mua thuốc ngoài hết vài chục triệu. Số nợ gia đình giờ lên tới 300 triệu, sổ đỏ trong nhà cũng đã mang cầm cố ngân hàng.
Anh Hà chẳng biết mình có thể chạy chữa cho con đến ngày khỏi bệnh. Nhưng mỗi lần nghe ước mơ của cậu con trai hiểu chuyện mà anh không cầm nổi nước mắt. Nam luôn động viên bố đừng lo, dù thế nào cũng sẽ cố gắng sống để xây nhà cho bố mẹ rồi mới đi.
Chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình anh Hà, ông Phạm Tiến Tường, trưởng thôn 2, xã Sơn Long cho biết, gia đình anh Hà thuộc diện khó khăn. Nhà cửa của gia đình dựng tạm bợ, mỗi khi mưa bão là dột. Ngoài cháu Nam bị bệnh hiểm nghèo, vợ anh Hà sức khỏe yếu, bị teo cơ tay nên rất mong mọi người hỗ trợ gia đình.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hà - Mã số 875 xin gửi về:
1. Anh Phạm Hồng Hà ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 875
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 875
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0356500946
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Đề gửi Mã Số 875

Sức khỏe hiện tại của bé trai 13 tuổi bị bỏng nặng vì điện giật
Cảnh ngộ - 2 ngày trướcGĐXH – Nói về sức khỏe hiện tại của con trai hiện nay, chị Trịnh Thị Hoa cho biết, hiện nay cháu Hoan đã đỡ được 60%. Di chứng của bỏng nặng vì điện giật vẫn còn hằn trên cơ thể của Hoan.

MS 877: Xót xa bé trai 2 tuổi cơ thể tự gây viêm, thoi thóp chiến đấu với bệnh lạ
Cảnh ngộ - 4 ngày trướcGĐXH – Chào đời không may mắc bệnh suy giảm miễn dịch vì đột biến gene khiến cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe, bé Phạm Gia Huy vẫn luôn kiên cường chiến đấu với bệnh. Gia đình bé hiện tại khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người để con có cơ hội kéo dài sự sống.

Niềm vui từ điểm trường mới nơi vùng cao Hà Giang
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH –Thầy và trò điểm trường Mầm non Tiên Nguyên nhiều năm nay vì không có lớp phải học nhờ ở nhà văn hóa thôn. Phòng học ngày càng xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho học sinh, nhưng nỗi lo đó đã không còn khi một điểm trường mới đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng với phòng ốc khang trang.

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống hỗ trợ người đàn ông mắc bệnh ung thư
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Báo Sức khỏe & Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ tới hoàn cảnh anh Nguyễn Trung Hải (50 tuổi, ở thôn Tân Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Khẩn thiết kêu gọi nguồn tim hiến tặng, cứu bé trai 8 tuổi suy tim
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Chỉ trong 1 tháng gần đây, gia đình chị Đỗ Lệ Thủy (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra biến cố lớn khi bé Bo - con trai của gia đình bị suy tim mà không rõ nguyên nhân. “Nhìn con yếu dần mà tim tôi đau lắm”, trong nỗi tuyệt vọng khi bệnh tình của con chuyển biến xấu, chị Thủy đã liên hệ với bệnh viện, với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) để chờ mong một “phép màu”.

MS 876: Mẹ mất, bố sống thực vật khiến 3 đứa trẻ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bố bị tai nạn giao thông dẫn đến di chứng bại não, phải sống thực vật; mẹ lại qua đời sau đó không lâu khiến 3 đứa trẻ phải sống cùng ông bà nội. Cánh cửa học tập của chúng đang dần khép lại.

Đôi mắt của nữ cựu thanh niên xung phong sống đơn thân với bệnh tật đang mờ dần đi
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Những ngày này sức khỏe của bà Báu sức khỏe yếu và mắt mờ đi. Sự giúp đỡ của mọi người đã giúp bà Báu có thêm điều kiện để đi kiểm tra sức khỏe.

Ước mơ của người phụ nữ “đầu gối quá tai” thành hiện thực khi có nơi ở mới tốt hơn
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, nơi ở đổ nát của bà Trần Thị Tuyết – nhân vật Vòng tay nhân ái MS 860 - đã được thay thế bằng một nơi ở mới tốt hơn.

MS 874: Xót xa hình ảnh người bố nghèo quặn lòng nhìn con gái đau đớn vì mắc bệnh quái ác
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Chứng kiến người con gái đau đớn trên giường bệnh vì căn bệnh quái ác, anh Huỳnh Hồ Hóa Hiệp nhiều lúc chỉ ước người nằm trên giường bệnh là mình mà không phải là đứa con gái đáng thương.

Cộng đồng Nha khoa Việt trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa “Cùng em đến trường”
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Nhằm giúp các em có phương tiện đến trường, động viên để khích lệ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, giúp các gia đình phụ huynh giảm bớt phần nào khó khăn… Cộng đồng Nha khoa Việt đã tổ chức Chương trình "Cùng em đến trường" năm 2023, trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái trước thềm năm học mới.

MS 870: Ước mơ dang dở của nữ bác sĩ trẻ mắc bệnh ung thư máu
Vòng tay nhân áiGĐXH - Cách đây gần 3 tháng, khi nữ bác sĩ trẻ đang có cuộc sống êm đềm bên gia đình nhỏ thì biến cố ập đến. Chị thấy sức khỏe sa sút, đi khám thì bác sĩ kết luận bị ung thư máu. Từ giây phút ấy, cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn.