Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp

Thứ sáu, 11:07 24/11/2023 | Cảnh ngộ

GĐXH – Vợ chồng chị Ngọc bị hiếm muộn, phải vét cạn tiền chạy chữa mới có đứa con. Vậy mà giờ đứa trẻ ấy lại mắc bệnh suy giảm miễn dịch. Sự sống mong manh của con đang rất cần sự chung tay cứu giúp của mọi người.

MS 890: Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèoMS 890: Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèo

GĐXH – Mang theo bao hy vọng của người làm cha làm mẹ, vợ chồng chị Nga dành hết tình yêu thương cho đứa con ‘lộc trời’ sau 5 năm hiếm muộn. Vậy mà con vừa tròn 9 tháng tuổi lại mắc bệnh hiểm nghèo. Không còn ‘cửa’ nào để có thể bấu víu chạy chữa cho con, vợ chồng chị cúi xin mọi người giúp đỡ.

‘Trái ngọt’ muộn lại không trọn niềm vui

Mỗi lúc điện thoại về nhà bảo đi mượn tiền là chị Nguyễn Xuân Ngọc (SN 1994) và anh Phan Trung Kiên (SN 1991) ở ấp Hai Lành, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang lại đấu tranh tâm lý ghê gớm. Mấy năm qua, cũng đã có lần anh chị phải trăn trở việc lựa chọn buông tay hay tiếp tục cứu con khi trong người chẳng còn đồng nào cho con nhập viện. Vay mượn khắp nơi, anh chị cũng chẳng biết bấu víu vào đâu.

"Có những lúc tôi muốn buông tay định đưa con về nhà sống an vui được ngày nào hay ngày đấy. Vậy nhưng nghĩ tới sự sống của con bị đe dọa, mình lại không đành lòng bỏ mặc" – chị Ngọc nói.

Ôm đứa con non nớt đầu quấn đầy băng trắng, thi thoảng con lại khóc nấc lên vì đau đớn, chị càng xót xa. Chị kể, vợ chồng chị kết hôn 4 năm mà vẫn chưa có con. Cố gắng làm lụng, dành dụm để đi chữa hiếm muộn, cuối năm 2021, anh chị mới có được một bé trai. Trong niềm hạnh phúc vô bờ, anh chị đặt tên con Phan Gia Phúc như một món quà lớn đến với gia đình. 

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp - Ảnh 2.

Bé Phúc bị bệnh suy giảm miễn dịch. Ảnh: GD

Vậy nhưng ‘trái ngọt’ đến muộn lại chẳng trọn niềm vui khi con vừa được 3 ngày tuổi đã có dấu hiệu bất thường. Trên da của con xuất hiện những vết bầm tím. Thấy con có những biểu hiện lạ, gia đình vội đưa con vào viện khám.

Vào viện chưa lâu, tiểu cầu của Phúc tụt dưới mức bình thường nên nhanh chóng được chuyển sang Khoa cấp cứu điều trị. Gần 1 tháng trời nằm ở bệnh viện tỉnh, tình trạng của Phúc không đỡ. Gia đình sau đó chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng. Tại đây, sau khi thực hiện hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

"Ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ bệnh của con bình thường. Thế nhưng lúc nghe bác sĩ nói phương án điều trị, cả hai vợ chồng sốc nặng. Chúng tôi không thể nghĩ con đang bị bệnh nặng, nếu không chữa sớm, con không còn sống được bao lâu. Không thể tin nổi sao bất hạnh lại đến với con vậy" – chị Ngọc đau đớn chia sẻ.

Sau giây phút bàng hoàng, hai vợ chồng quyết định phân công nhau người theo con đi viện, người lo kiếm từng đồng để chắt chiu cho con chạy chữa. Chị Ngọc phải xin nghỉ việc hẳn để theo con.

Kinh tế kiệt quệ sau 2 năm

Từ ngày chào đời, thời gian Phúc ở viện nhiều hơn ở nhà. Căn bệnh quái ác làm cơ thể của con mất đi đề kháng. Cũng chính vì vậy mà Phúc thường xuyên bị nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, viêm phổi... Con phải tiêm các loại thuốc đắt đỏ để tăng đề kháng mà không được bảo hiểm chi trả. Gần 2 năm qua, tính mạng của Phúc đã không ít lần bị đe dọa.

Đồng hành cùng con, vợ chồng chị Ngọc đã trải qua nhiều ngày vô cùng vất vả. Anh Kiên làm việc không quản ngày đêm. Dẫu vậy, đồng lương công nhân ít ỏi, tăng ca cũng chẳng đủ mua thuốc cho con. Bởi vậy, vợ chồng anh phải vay mượn khắp mọi nơi.

Hiện tại sức khỏe của Phúc yếu hơn. Con phải điều trị sốt, nhiễm trùng, viêm phổi. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ song những loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm nhiều nên chi phí đã vượt quá khả năng lo liệu của cha mẹ. Chỉ tính riêng mỗi thuốc truyền kháng thể duy trì mỗi tháng 3 lọ đã 21 triệu đồng.

MS 891: Sự sống mong manh của bé trai với căn bệnh suy giảm miễn dịch cần sự cứu giúp - Ảnh 3.

Bé Phúc cần được ghép tủy để điều trị, chi phí tốn kém nên cần sự trợ giúp của mọi người. Ảnh: GD

Phương pháp tốt nhất với Phúc là được ghép tủy. Vậy nhưng số tiền dự kiến lên tới cả tỷ đồng. Đứng trước quá nhiều gánh nặng kinh tế, hai vợ chồng rơi vào tuyệt vọng. Nhiều năm mới có được mụn con, hai vợ chồng lo sợ con dần xa vòng tay của mình chỉ vì quá nghèo. Mục tiêu lớn nhất lúc này của vợ chồng chị Ngọc là cứu mạng cho con.

Ông Võ Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hòa xác nhận hoàn cảnh gia đình chị Ngọc, anh Kiên vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng chạy chữa nhiều năm mới sinh được con, không may cháu bé lại bị bệnh nặng phải vào viện điều trị thường xuyên. Chi phí điều trị quá lớn, địa phương không thể thu xếp nguồn nào để hỗ trợ cho gia đình nên ông Trung mong cộng đồng hỗ trợ, cứu giúp để vợ chồng chị Ngọc giữ được đứa con bé bỏng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Ngọc - Mã số 891 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Xuân Ngọc, ấp Hai Lành, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 891

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 891

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0961693727

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 891


Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top