Hà Nội
23°C / 22-25°C

MS 899: Tương lai hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê

Thứ sáu, 08:22 29/12/2023 | Vòng tay nhân ái

GĐXH – Anh Sỹ nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng, hôn mê. Chi phí chữa trị lên tới cả chục triệu mỗi ngày, trong khi gia đình lại khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và có bố cũng bệnh tật nên không biết xoay sở sao.

MS 898: ‘Mẹ ơi cứu con, con đau lắm’MS 898: ‘Mẹ ơi cứu con, con đau lắm’

GĐXH – Nghe tiếng gào khóc của con trai 3 tuổi trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác, chị Nguyễn Thị Thanh Nghị càng đau đớn. Cơ hội cứu con trai giờ ngày càng ít dần khi số tiền để ghép tủy quá xa vời với hoàn cảnh của gia đình chị.

Nguy kịch sau tai nạn giao thông

Đã nhiều ngày trôi qua, anh Võ Văn Sỹ ở xóm 9, Nghi Trung, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hồi tỉnh. Theo chia sẻ của phòng CTXH bệnh viện, người bệnh hiện đang hôn mê, phải thở máy, tình trạng suy hô hấp, viêm phổi nặng.

Giọng lạc đi, chị Võ Thị Hằng – vợ anh Sỹ chia sẻ, vào giữa tháng 5/2023, trên đường đi làm trở về nhà, anh Sỹ không may bị ô tô đụng phải, gây tai nạn nghiêm trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh được người dân đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Chấn thương sọ não nặng, anh Sỹ đã phải trải qua phẫu thuật ngay khi vào viện và nằm điều trị dài ngày.

Trong thời gian nằm viện, anh Sỹ bị nhiễm trùng bệnh viện, dị ứng thuốc. May mắn thoát khỏi ‘cửa tử’, anh Sỹ được bác sĩ cho về nhà. Thế nhưng, về nhà chưa lâu, anh lại bị khó thở, hẹp khí quản phải quay lại bệnh viện điều trị.

MS 899: Tương lai hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê - Ảnh 2.

Anh Sỹ đã trải qua 6 lần phẫu thuật sau lần tai nạn giao thông từ tháng 5 vừa qua. Ảnh GD

8 tháng qua, anh Sỹ đã trải qua tới 6 lần phẫu thuật. Do chấn thương quá nặng, khó thở… gia đình đã làm thủ tục chuyển tuyến lên điều trị ở Bệnh viện Phổi Trung ương.

Là người làm kinh tế chính của gia đình, nay anh Sỹ nằm đó, số tiền chi trả cho viện phí và các đợt phẫu thuật đang là gánh nặng quá lớn đối với gia đình.

Bố sức khỏe nguy kịch, tương lai hai con nhỏ mịt mờ

Chồng đang giành giật sự sống từng ngày trong phòng bệnh, cần rất nhiều tiền điều trị nhưng chị Hằng lại lâm vào cảnh túng quẫn, không có nổi vài trăm ngàn đồng trong túi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng đều làm nông, không có thu nhập ổn định. Trong khi đó, anh chị có hai con còn nhỏ đang độ tuổi đi học.

Khó khăn nhân lên gấp bội khi anh Sỹ bị tai nạn điều trị dài ngày. Suốt 8 tháng qua, số tiền điều trị cho anh Sỹ đến nay đã lên tới gần tỷ đồng. Bởi việc điều trị phải chi trả nhiều chi phí ngoài danh mục được bảo hiểm y tế hỗ trợ. Tuy người gây tai nạn hỗ trợ được một phần, nhưng còn lại chị Hằng phải vay mượn khắp nơi.

MS 899: Tương lai hai con nhỏ mịt mờ khi bố sức khỏe nguy kịch, hôn mê - Ảnh 3.

Gia đình anh Sỹ hiện rất cần sự chung tay của bạn đọc để anh sớm khỏe, tương lai các con anh không bị mờ mịt. Ảnh CTXH

Tiền đã dần cạn kiệt còn tình trạng của chồng vẫn còn rất nguy kịch. Anh phải Sỹ phải dùng máy ECMO (tim phổi nhân tạo) hỗ trợ. Thời gian đầu không có bảo hiểm y tế, chỉ sau vài ngày điều trị, chi phí của anh Sỹ đã lên đến cả trăm triệu đồng. Hơn nữa, anh phải dùng các loại thuốc điều trị ngoài danh mục được BHYT hỗ trợ nên chi phí điều trị mỗi ngày rơi vào khoảng hơn 10 triệu đồng.

Từ khi anh Sỹ tai nạn, gánh nặng kiệt quệ về kinh tế đổ dồn lên vai chị Hằng. Chị phải xoay xở, thậm chí chị đã phải thế chấp sổ đỏ để trang trải tiền ăn học cho con và tiền chạy chữa cho chồng. Thương chồng, nhưng trong hoàn cảnh này, chị Hằng không thể làm được gì hơn. Nhiều năm nay, bố chị bị phổi tắc nghẽn cũng phải đi viện thường xuyên điều trị.

"Đã nhiều ngày trôi qua, anh ấy vẫn hôn mê sâu. Chưa kể tình trạng viêm phổi cũng nghiêm trọng hơn. Nhìn chồng bất động trên giường bệnh, tôi đau lắm. Anh là trụ cột của gia đình, giờ có mệnh hệ gì mẹ con không biết làm sao. Các cháu còn quá nhỏ, tương lai mờ mịt" – chị Hằng nghẹn ngào nói.

Anh Sỹ còn khá trẻ, các con lại còn nhỏ nên chúng tôi rất hy vọng anh sớm bình phục. Tuy nhiên với một gia đình thuần nông, chi phí 10 triệu/ngày chưa tính chạy ECMO tốn cả tiền trăm là số tiền khổng lồ với gia cảnh anh.

Thương hoàn cảnh gia đình anh Sỹ, Phòng Công tác xã hội và truyền thông (Bệnh viện Phổi Trung ương) hiện cũng kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ từ các nhà hảo tâm. Theo các bác sỹ, ca bệnh của anh Sỹ đòi hỏi nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại và thời gian điều trị dài ngày. Cơ hội điều trị của anh Sỹ tiên lượng tốt. Gia đình rất mong sự chung tay giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm khi gia cảnh vô cùng khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hằng, anh Sỹ - Mã số 899 xin gửi về:

1.Chị Võ Thị Hằng ở xóm 9, Nghi Trung, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 899

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 899

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0985797893

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)

Đề gửi Mã Số 899


Phương Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top