MS 977: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ ở Huế khi bố đột quỵ, mẹ ung thư
GĐXH - Bố bị đột quỵ, mẹ mắc ung thư, tương lai hai đứa trẻ ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
MS 976: Báo Sức khỏe và Đời sống kêu gọi ủng hộ chương trình thiện nguyện ‘Tết ấm vùng cao’ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên BáiHoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi nói đến là của gia đình bà Trương Thị Bé (50 tuổi) và ông Đoàn Văn Lộc (54 tuổi) trú thôn Đông Đỗ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Vợ chồng bà Bé có hai người con gái, con lớn năm nay học lớp 5, con nhỏ học lớp 2. Hàng ngày, bà đi làm công nhân may và là lao động chính trong nhà, chồng không có việc làm ổn định.

Chị Bé bị ung thư đại tràng thường xuyên phải xạ trị tại bệnh viện.
Điều kiện hoàn cảnh khó khăn là vậy, thế nhưng ngôi nhà nhỏ của vợ chồng bà luôn đầy ắp tiếng cười. Hai người con đều chăm chỉ học tập, vâng lời bố mẹ. Những tưởng cuộc sống gia đình cứ êm đềm trôi đi, bỗng một ngày bà Bé đổ bệnh, đi khám và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng.
Cũng kể từ đó, hằng tháng, bà Bé phải lui tới bệnh viện để xạ trị. "Suốt hơn 1 năm qua, từ khi phát hiện bị bệnh, tôi phải thường xuyên đi xạ trị, mọi chi phí phải vay mượn khắp nơi. Chồng không có việc làm ổn định, hằng ngày phải vừa đi làm thuê, vừa chăm con", bà Bé buồn bã nói.
Theo lời bà Bé, hiện tại gia cảnh của bà hết sức khó khăn. Cách đây một thời gian, chồng bà trong lúc đưa vợ đi điều trị không may bị đột quỵ, liệt nửa người. Sau khi ra viện, ông Lộc được đưa về nhà nội chăm sóc.
"Thật sự cuộc sống của gia đình tôi giờ rất bi đát, chồng nằm 1 chỗ phải thường xuyên có người chăm sóc, trong khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của cả gia đình không biết trông nhờ vào ai. Con cái còn ở tuổi ăn tuổi học rồi không biết mai này các cháu sẽ đi về đâu", chị Bé nói.
Từ khi mắc bệnh đến nay, mỗi tháng bà Bé đều đặn đến Bệnh viện Trung ương Huế để xạ trị 1 lần. "Hiện gia đình tôi thật sự quá khánh kiệt, không còn đủ sức để trang trải chi phí điều trị. Nhiều đêm khi nghĩ về 2 đưa con nhỏ mà lòng đau như cắt, sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy", bà Bé nói.

Mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, bố đột quỵ, tương lai hai đứa trẻ trở nên mờ mịt.
Chị Trần Thị Mỹ Huệ (hàng xóm nhà bà Bé) cho biết, gia đình ông Lộc, bà Bé thuộc diện khó khăn ở địa phương. Nhà nghèo lại mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo, con cái còn nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn.
"Là hàng xóm láng giềng, chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ trong khả năng của mình.
Mỗi lúc chị Bé lên viện phải gửi 2 cháu nhỏ qua nhà tôi chăm sóc hộ. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy bản thân không kìm được nước mắt. Xót thương cho 2 vợ chồng chị Bé và 2 đứa nhỏ, không biết mai này các cháu sẽ ra sao", chị Huệ chia sẻ.
Ông Đào Hữu Bích, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Bé thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Trong khi 2 vợ chồng đều bệnh tật, con cái còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi học.
"Thời gian qua, chính quyền, người dân địa phương luôn quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ gia đình bà Bé. Mong rằng quý bạn đọc, các nhà hảo tâm có thể chung tay, hỗ trợ gia đình để vượt qua khó khăn, đặc biệt giúp các cháu nhỏ tiếp tục đến trường", ông Bích nói.
MS 975: Con gái bị ung thư, con trai nguy kịch vì tai nạn giao thông, người mẹ nghèo cầu cứu sự giúp đỡMọi sự giúp đỡ gia đình bà Bé - Mã số 977 xin gửi về:
1. Bà Trương Thị Bé (50 tuổi) trú thôn Đông Đỗ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 977
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 977
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0349736160
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
6. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 977
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị
Cảnh ngộ - 22 giờ trướcGĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 3 ngày trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.